big chicken nói:
tui không nhận định, mà chỉ phán đoán tình huống, phân tích ý nghĩ nhân vật Triệu Vân để làm rõ trí thông minh của Vân.
Vân có tí cái gọi là đầu óc thì sẽ không nghi ngờ Trương Phi, mà thực tế là Triệu Vân chưa bao giờ nghi ngờ Trương Phi! chỉ có big chicken suy diễn
thăm dò thái độ, nếu Phi hò người ra bắt thì kiếm đường tẩu thoát sớm(thông minh quá). Và dù có kêu cứu, nhưng Vân cũng đâu đưa A Đẩu cho Phi.
tẩu đường nào? trước là Phi, sau là Sính. bị Sính rượt nên kêu cứu Phi, Phi mà hò lính bắt thì Vân sẽ làm gì? big chicken có hiểu biết chút gì về tính hợp lý không vậy?

không thì cứ theo suy diễn của Big chicken, Triệu Vân không những ngu mà còn khùng nữa
wiwi sau này có con, nhớ kiếm mấy người bệnh down nhưng khỏe khỏe 1 tí để nó trông con nhé.
cái này là chicken nói Triệu Vân intel bằng với người mắc bệnh down nhé, không phải wiwi nói
người trông nom con mình phải là người mà mình tin tưởng hơn ai hết, phải có sức khỏe để chăm lo cho con, phải có trí lực để có thể tránh được mọi nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống.
ờ, nhưng nói chung trí lực đó chỉ đủ để làm vú em thôi chứ còn thua xa trí lực của tướng lĩnh bình thường
hannibal nói:
Trích dẫn:
này Độc Cô Phương huynh, có người báng bổ thần tượng Trương Phi của huynh đây
Một bằng chứng rõ ràng về tài nói nhảm của wiwi,cãi không lại đi gọi đội
một bằng chứng rõ ràng về khả năng đọc hiểu của hannibal (nhìn chicken đọc hiểu và trả lời kìa

), bây giờ wiwi bắt đầu nghi ngờ đến trí lực của hannibal
Vân nghi ngờ nhưng hết cách thì phải kêu cứu chứ sao,tui nghĩ cái này dễ hiểu mà.Không kêu cứu thì chẳng lẽ Vân xông lại đánh nhau với Phi
đúng đúng, hannibal đã nói đúng vấn đề, cuối cùng công lao giáo dục của wiwi ko uổng tí nào! Vân buộc phải kêu cứu, không thì chết => sợ chết
Bodyguard nào chỉ cần sức khỏe,không hiểu wiwi moi đâu ra cái quan niệm đó
hannibal có thấy người ta thuê mấy anh trói gà không chặt làm bodyguard rồi à?
