Hannibal2005
T.E.T.Я.I.S
- 25/10/03
- 662
- 0
Người biết sợ chết thì mới quý cuộc sống,chứ như mấy thằng nghiện vật vờ ngoài phố,cũng có sợ chết đâuTại sao lại phải cầu cứu? Vân sắp chết mà lại cầu cứu, chứng tỏ Vân rất dũng cảm?

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Người biết sợ chết thì mới quý cuộc sống,chứ như mấy thằng nghiện vật vờ ngoài phố,cũng có sợ chết đâuTại sao lại phải cầu cứu? Vân sắp chết mà lại cầu cứu, chứng tỏ Vân rất dũng cảm?

Vân đang đi cùng 2 phu nhân để giữ A Đẩu (vú em màbig chicken nói:Triệu Vân không sợ mình chết, mà chỉ nghĩ rằng nếu mình chết thì A Đẩu ko thể sống, mà như vậy tức là phụ sự ủy thác của Lưu Bị, là không hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó . Rõ ràng Vân rất dũng cảm mới 1 mình 1 ngựa xông vào hàng ngàn quân địch, chạy đi chạy lại nửa ngày trời để tìm 2 phu nhân và A Đẩu.
) thì bị quân Tào ùa vào bao vây chứ có muốn chạy tới lui giữa hàng quân Tào đâu? 
vậy thì nói Vân sợ chết một cách thông minh, hay chết nhát một cách tài trí nhé?Hơn nữa, Triệu Vân rất biết suy xét, nếu như cái chết không đem lại 1 tí lợi ích nào cho đại cục, cho phe ta, vậy tại sao lại đón nhận cái chết đó, phải tìm mọi cách để có thể bảo toàn mạng sống, để có thể tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho phe ta chứ . Vậy nếu nói Vân trí dũng song toàn cũng không có điều gì để chê trách ^.^

thứ nhất, tiếng Anh và tiếng Việt là 2 ngôn ngữ.cái này tui không tranh cãi, bạn có thể dùng từ điển hoặc tham khảo ý kiến 1 số người bạn tin cậy và tôn trọng.( Lưu ý 1 tí , trong tiếng anh, từ "afraid" là adj nhé , còn nếu như mà bạn bảo dịch ra tiếng việt, thì nó biết thành động từ thì mình chịu thua hẳn.)

sợ chết nên mới kêu cứu, không thì kêu cứu làm gì?GuanYu nói:Đó chẳng thấy cái gì là chết nhát cả?wiwi có bị lộn k0 đó.
xin hỏi wiwi chết nhát ở đoạn nào

Hannibal cũng đồng ý rằng Vân chết nhát đây, GuanYu và Gà Bự không lẽ nhận thức kém hơn Hannibal?Hannibal nói:Người biết sợ chết thì mới quý cuộc sống,chứ như mấy thằng nghiện vật vờ ngoài phố,cũng có sợ chết đâu

Triệu Vân có kêu là: "Dực Đức cứu ta với, nếu không ta chết bây giờ" đâu??wiwi nói:Phàm những thằng chết nhát rất sợ chết, đó là luận điểm. Và ta có luận cứ Triệu Vân sợ chết:
Triệu Vân thoát được, chạy về cầu Trường Bản; lại nghe thấy đàng sau có tiếng reo, thì là Văn Sính dẫn quân đuổi tới. Vân thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, liền kêu to:
- Dực Ðức cứu ta với!
(trích TQDN - hồi 42)
Như vậy, Triệu Vân chết nhát.
đã giả thích việc kêu cứu chưa chắc là đã sợ chết.wiwi nói:Vân đang đi cùng 2 phu nhân để giữ A Đẩu (vú em mà)
thì bị quân Tào ùa vào bao vây chứ có muốn chạy tới lui giữa hàng quân Tào đâu?
vậy thì nói Vân sợ chết một cách thông minh, hay chết nhát một cách tài trí nhé?![]()
xưa có kẻ khùng điên mới tự nhiên lao vào trung quân kẻ địch ?chẳng nhẽ Vân điên mới k0 đi cứu 2 phu nhân mà dở hơi lao vào quân tào để chứng tỏ sự dũng cảmVân đang đi cùng 2 phu nhân để giữ A Đẩu (vú em mà ) thì bị quân Tào ùa vào bao vây chứ có muốn chạy tới lui giữa hàng quân Tào đâu?
1 câu vô nghĩa.vậy thì nói Vân sợ chết một cách thông minh, hay chết nhát một cách tài trí nhé?

kêu cứu đâu thể hiện sự chết nhát.Kêu cứu để gọi sự giúp đỡ .k0 lẽ đuối sức rồi mà k0 được có quyền kêu gọi sự giúp đỡ.Trích dẫn:
Từ bài viết của GuanYu
Đó chẳng thấy cái gì là chết nhát cả?wiwi có bị lộn k0 đó.
xin hỏi wiwi chết nhát ở đoạn nào
sợ chết nên mới kêu cứu, không thì kêu cứu làm gì?
Vân "nghĩ bụng" thì không thể cho là chắc đượcBig Chicken nói:Trích Tam quốc-Hồi thứ 41:
/* lại nói, từ lúc canh tư, Triệu Vân cự nhau với quân tào đi lại xông xáo, đánh vừa đến sáng, không tìm thấy Huyền Đức, lại bỏ lạc cả gia quyến Huyền Đức.
Vân nghĩ bụng:
"Chủ ta đã đem Cam, Mu hai phu nhân cùng A Đẩu ủy thác cho ta, nay lạc mất cả, ta còn mặt mũi nào trông thấy chủ. Chi bằng ta liều chết đánh giết, cứu cho được 2 phu nhân và A Đẩu"
*/
Vậy Vân "liều chết" để "cứu cho = được 2 phu nhân và A Đẩu" << sợ chết chỗ nào???

đây Vân nói lúc còn đang thung dung, giống như mấy anh công tử còn rủng rẻng tiền túi, chứ lúc nguy cấp rồi mới lộ cái mặt ra "cứu, cứu"Vân bảo lính nhường ngựa cho Giản Ung cưỡi, và đỡ Ung đi trước, nhờ báo với chủ nhân rằng: "Tôi dù lên trời xuống đất, thế nào cũng quyết tìm được 2 phu nhân và A Đẩu, bằng không tìm thấy, xin chết trên bãi chiến trường"
*/ <<< sợ chết chỗ nào??


lại nói toàn những câu vô nghĩa.Trích dẫn:
Từ bài viết của Big Chicken
Trích Tam quốc-Hồi thứ 41:
/* lại nói, từ lúc canh tư, Triệu Vân cự nhau với quân tào đi lại xông xáo, đánh vừa đến sáng, không tìm thấy Huyền Đức, lại bỏ lạc cả gia quyến Huyền Đức.
Vân nghĩ bụng:
"Chủ ta đã đem Cam, Mu hai phu nhân cùng A Đẩu ủy thác cho ta, nay lạc mất cả, ta còn mặt mũi nào trông thấy chủ. Chi bằng ta liều chết đánh giết, cứu cho được 2 phu nhân và A Đẩu"
*/
Vậy Vân "liều chết" để "cứu cho = được 2 phu nhân và A Đẩu" << sợ chết chỗ nào???
Vân "nghĩ bụng" thì không thể cho là chắc được
Trích dẫn:
Vân bảo lính nhường ngựa cho Giản Ung cưỡi, và đỡ Ung đi trước, nhờ báo với chủ nhân rằng: "Tôi dù lên trời xuống đất, thế nào cũng quyết tìm được 2 phu nhân và A Đẩu, bằng không tìm thấy, xin chết trên bãi chiến trường"
*/ <<< sợ chết chỗ nào??
đây Vân nói lúc còn đang thung dung, giống như mấy anh công tử còn rủng rẻng tiền túi, chứ lúc nguy cấp rồi mới lộ cái mặt ra "cứu, cứu"
thế nên wiwi mới bảo Gà Bự phải gắng nhận thức cho biện chứng một chút
Vân tự tin vào con ngựa đấy mà, đấy cũng là đức tính tốt, đến lúc con ngựa đuối sức, bị rượt sát đít thì mới khản cổ mà kêu cứu, đúng là anh hùng rơmGuanYu nói:xưa có kẻ khùng điên mới tự nhiên lao vào trung quân kẻ địch ?chẳng nhẽ Vân điên mới k0 đi cứu 2 phu nhân mà dở hơi lao vào quân tào để chứng tỏ sự dũng cảm

đấy, GuanYu cũng đồng ý những điều Gà Bự nói đều là vô nghĩa1 câu vô nghĩa.

thế tại sao lại gọi sự giúp đỡ? sợ chết chứ gì nữakêu cứu đâu thể hiện sự chết nhát.Kêu cứu để gọi sự giúp đỡ .k0 lẽ đuối sức rồi mà k0 được có quyền kêu gọi sự giúp đỡ.

GuanYu biết đọc chữ mà không biết hiểu nghĩa, sao lại quay ra đổ lỗi cho wiwi? có chăng là khả năng sư phạm của wiwi có hạnwiwi vẫn chưa cho thấy cái chết nhát của vân đâu cả.thật đáng buồn cho kẻ luôn ba hoa,hóa ra chỉ có vậy

thế nào là câu vô nghĩa? GuanYu giải thích hộ wiwi với? hay chỉ được cái miệng chứ không được cái đầu?GuanYu nói:lại nói toàn những câu vô nghĩa.

wiwi nói:vậy thì nói Vân sợ chết một cách thông minh, hay chết nhát một cách tài trí nhé?![]()
http://www.gamevn.com/forums/showthread.php?t=149461&page=9&pp=10wiwi nói:cũng chỉ thấy Vân có cái sức trâu: đánh lui tướng địch, đánh bạt quân thù
....Lâu lâu ko tiếp kiến bác 
~~~> ko chết nhát...
)Sợ chết và chết nhát là hai khái niệm khác nhau như wiwi và vịt vậy,wiwi đã phổ cập giáo dục chưa thế.kẻ sợ chết,yêu cuộc sống thì mới biết hy sinh khi cần hy sinhHannibal cũng đồng ý rằng Vân chết nhát đây, GuanYu và Gà Bự không lẽ nhận thức kém hơn Hannibal?
Hannibal2005 nói:kẻ sợ chết,yêu cuộc sống thì mới biết hy sinh khi cần hy sinh


nói vân là anh hùng rơm thì phải chứng minh đi chứ.sao lại cứ nói nhảmVân tự tin vào con ngựa đấy mà, đấy cũng là đức tính tốt, đến lúc con ngựa đuối sức, bị rượt sát đít thì mới khản cổ mà kêu cứu, đúng là anh hùng rơm
đang nói Gà con đó chứđấy, GuanYu cũng đồng ý những điều Gà Bự nói đều là vô nghĩa
ôi! cười chết mấtthế tại sao lại gọi sự giúp đỡ? sợ chết chứ gì nữa

ôi dào.nói toàn những điều nhảm nhí,k0 có chứng mình,chẳng thể làm người đọc hiểu được,nói toàn những câu mà mọi người ai cũng cho là vớ vẩn thì gọi là vô nghĩa chứ sao nữathế nào là câu vô nghĩa? GuanYu giải thích hộ wiwi với? hay chỉ được cái miệng chứ không được cái đầu?
Vậy thử hỏi bạn nếu ra đường bạn kêu: ý nghĩ của tui là :"Đả đảo d a n g c o n s a n cầm quyền", việc gì xảy ra đều rõ, chúng ta sống trong xã hội, nên ý nghĩ của chúng ta không ai cấm, nhưng nói ra hay không lại là chuyện khác, wiwi bảo rằng TV chết nhát nhưng nếu như mọi ngừơi đều nghĩ khác, thì wiwi không thể bảo rằng tv chết nhát công khai mà chỉ có thể nghĩ thầm thôi.Liu_Bei nói:Ồ...ko thể nói như Big chic đuợc...mỗi người có 1 suy nghĩ riêng...ko thể bắt họ theo ý kiến số đông được...
Cai chính là nói sao để mọi nguời cùng huởng ứng,cùng tán thành,chứ còn chuyện áp đặt suy nghĩ cho nguời khác là ko thể....
VD như bàn về Triệu Vân,bác phải có dẫn chứng,lí lẽ cụ thể để Wiwi ko cãi đuợc thì mới đáng nói....Còn bác wiwi vẫn cãi đuợc thì cái này vốn là lí lẽ của bác ý rùi![]()
tên này chỉ quen cãi cùn,đâu cần lý lẽ.bác cứ tốn sức với nó làm gìVậy thử hỏi bạn nếu ra đường bạn kêu: ý nghĩ của tui là :"Đả đảo d a n g c o n s a n cầm quyền", việc gì xảy ra đều rõ, chúng ta sống trong xã hội, nên ý nghĩ của chúng ta không ai cấm, nhưng nói ra hay không lại là chuyện khác, wiwi bảo rằng TV chết nhát nhưng nếu như mọi ngừơi đều nghĩ khác, thì wiwi không thể bảo rằng tv chết nhát công khai mà chỉ có thể nghĩ thầm thôi.