wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
chết nhát mà chinh chiến thì thiếu gì? đến gần cái chết mới sợ chứ nếu chỉ việc đi theo càn quét cướp bóc dân chúng thì có gì đâu mà sợ?GuanYu nói:chú nói có suy nghĩ k0 đó.vân chết nhát mà lại xông vào đám quân trăm vạn quân Tào cứu A đẩu,cả đời xông pha chinh chiến.

Vân xông vào giữa trăm vạn quân Tào đâu? rõ ràng là Vân đang chạy (cùng vợ con Lưu Bị) thì trăm vạn quân Tào ập vào bao vây Vân đấy chứ

Vân nói:nên ra lệnh đóng cổng.Triệu Vân lại ra lệnh mở toang cổng thành,binh sĩ nằm im.
quân Tào đuổi đến thấy trại mở toang,k0 thấy bóng người.tưởng là có mai phục nên rút lui,nào ngờ vừa rút đi thì Vân hiệu lệnh 1 tiếng,tên bắn như bay,sau đó vân cùng quân xông ra đánh cho quân Tào chạy trối sống,dẫm đạp lên nhau mà chết.đến tận sông Hán Thủy mới thôi.
cái đó là để chứng minh cho cái trí dũng song toàn của Vân.
"khi xưa ta ở Trường Bản giữa trăm vạn quân Tào chỉ có một mình mà còn ko sợ, nay có tướng lại có quân sao lại sợ?"
thế nên mới kêu binh sĩ xem mình đứng biểu diễn. Ai ngờ bọn Trương Cáp ngu dốt cho rằng Vân bày mưu gì đó nên sợ, đấy là chó táp phải ruồi chứ mưu kế gì mà khen trí?

thế có chứng cứ gì cho rằng không theo lời Triệu Vân thì dân cư Ích Châu không chăm chỉ làm ăn, tình hình ổn định?Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu.họp quân thần lại,nhiều người bày tỏ ý kiến nên phân chia ruộng đất trong và ngoài thành cho các tướng.như vậy sẽ góp phần cổ vũ tinh thần các tướng góp công cho nước.
Triệu Vân nghe thế thì khuyên can:Xưa Hoắc Khứ Bệnh có công đánh Hung Nô mà nhà cửa chả có,nay quốc tắc ta càng k0 phải Hung Nô,chúng ta k0 nên sống hưởng thụ.Bá tánh Ích châu vừa mới trải qua những chuyển biến,đời sống khó khăn.Nếu ta đem ruộng đất chia cho họ để họ cày cấy thì chúng ta có thể tận dụng được sức người sức của của bá tánh ,nhân dân,khiến cho dân cư ổn định.
Lưu Bị nghe theo Triệu Vân quả nhiên bá tánh,dân cư Ích châu chăm chỉ làm ăn,tình hình ổn định.

trích dẫn bậy bạ quá vậy hả GuanYu? wiwi nói vô học có sai đâu?lại nói Lưu Bị quyết xuất quân đánh Đông Ngô báo thù,Triệu Vân vội tới quỳ lạy khuyên can:
quốc tắc của ta chính là Tào tháo chứ chẳng phải là Tôn quyền,nếu ta có thể đánh thắng Tào tháo thì Tôn quyền ắt sẽ thần phục.Tuy tào tháo mới chết nhưng con Tào Phi cướp ngôi.ta nên thuận theo lòng người,chiếm lấy Quan trung giữ lấy Vị Thủy-hoàng hà,như vậy kẻ sĩ Quan trung sẽ về khắp với chúa công.Nay chúa công lại gạt Ngụy mà đánh Ngô e rằng có đi mà ắt khó về.
Lưu Bị k0 nghe lời Vân quả nhiên thất thủ.chứng tỏ Vân có cái tầm nhìn sâu xa,biết thời thế.

câu cuối của Triệu Vân khuyên Lưu Bị là
"Nếu bệ hạ đánh Ngô, binh đã giao chiến rồi khó thối ngay được." (Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hồi 81)
Chứ Triệu Vân trí tuệ kiến thức tầm thường sao dám bảo là đánh Ngô là không thắng? ngay cả Khổng Minh còn phải đợi đến lúc xem đồ hình thế trại của Lưu Bị mới dám nói thế mà!
Còn chuyện khuyên đánh Ngụy trước rõ ràng là Vân hùa theo Gia Cát Lượng, kiếm tí cơm gạo, quả nhiên sau này, Lượng nắm đại quyền thì cất nhắc cho Vân là tên hữu dũng vô mưu lên ngang với cả đại tướng trí dũng song toàn là Nam Trịnh Hầu Ngụy Diên! Cái a dua thật là tài ba vậy!