Không thể hiểu nổi tại sao 1 tên tướng tồi như Quan Vũ lại luôn có LEA cao hơn Trương Phi trong RTK?

lại nói thêm, ko chỉ là gcl ít cầm quân ko thể chứng minh dc giỏi dở, mà thậm chí, giả sử như gcl thật sự giở, vẫn có khả năng vẫn dc cầm quân. do đâu? là vì trước thời tống, văn võ ko chia ra rõ ràng. sỹ tử đều học lục nghệ mà khổng tử dạy, trong đó có cỡi ngựa bắn cung. từ thời xưa, có rất nhiều văn nhân đi cầm quân như thương ưởng, lã bất vi, bất kể có dc hay là ko. chính anh gcl gia cát cẩn cũng dc làm đại tướng quân mặc dù cầm binh tệ hại.
 
Chỉnh sửa cuối:
lại nói thêm, ko chỉ là gcl ít cầm quân ko thể chứng minh dc giỏi dở, mà thậm chí, giả sử như gcl thật sự giở, vẫn có khả năng vẫn dc cầm quân. do đâu? là vì trước thời tống, văn võ ko chia ra rõ ràng. sỹ tử đều học lục nghệ mà khổng tử dạy, trong đó có cỡi ngựa bắn cung. từ thời xưa, có rất nhiều văn nhân đi cầm quân như thương ưởng, lã bất vi, bất kể có dc hay là ko. chính anh gcl gia cát cẩn cũng dc làm đại tướng quân mặc dù cầm binh tệ hại.
Ý kiến mình là GCL ko biết đánh trận ( bằng chứng rành rành đó) nếu dựa vào nguỵ biện của bạn là do GCL ít quân, ko lương này nọ thì ngược lại bên Nguỵ có Trương Liêu ấy quân ít vẫn thắng vậy, đã vậy còn thắng giòn giã. Bên Ngô có Cam Ninh, Châu Du. . .
Nếu lấy cớ đối thủ của GCL là TMY thì xin thưa 7 lần đánh kỳ sơn chỉ có vài lần TMY là đối thủ còn lại bọn lao động đường phố Mã, Tào Chân. . . vẫn giữ chân đc GCL không tiến đánh vào Trường An được...
Hãy nhìn vào thực tế bạn ơi, đừng lậm La Quán Trung quá mà tung hô GCL như thần
 
Ý kiến mình là GCL ko biết đánh trận ( bằng chứng rành rành đó) nếu dựa vào nguỵ biện của bạn là do GCL ít quân, ko lương này nọ thì ngược lại bên Nguỵ có Trương Liêu ấy quân ít vẫn thắng vậy, đã vậy còn thắng giòn giã. Bên Ngô có Cam Ninh, Châu Du. . .
Nếu lấy cớ đối thủ của GCL là TMY thì xin thưa 7 lần đánh kỳ sơn chỉ có vài lần TMY là đối thủ còn lại bọn lao động đường phố Mã, Tào Chân. . . vẫn giữ chân đc GCL không tiến đánh vào Trường An được...
Hãy nhìn vào thực tế bạn ơi, đừng lậm La Quán Trung quá mà tung hô GCL như thần
1. ngoài trận trận hợp phì trương liêu còn thắng ngô dc trận nào mà trận đó làm gì có châu du? thứ nhất, thủ dễ hơn công. ngô bắc tiến ko có thành tích, thế nhưng thủ chẳng phải lúc nào cũng hay? thứ 2, trương liêu vốn dĩ ko định đánh thắng, y chỉ muốn tử chiến để kéo dài thời gian, ko ngờ chiến thắng bất ngờ. chuyện xông xáo liều mạng mà tự nhiên dc kết quả là vì tôn quyền quân quá tệ, đâu phải trương liêu hay như thần? nói như bác, sao tào ko cho trương liêu làm đại nguyên soái luôn đi, ko phải chỉ cần vài người chắc dc đắng đâu thắng đó, diệt luôn tôn lưu?

2. thứ nhất, lao động đường phố mã hạ hầu mạo ko bao giờ cầm quân. bác muốn nói chuyện lịch sử chí ít nên rõ ràng lịch sử. thứ 2, vẫn là như vậy, thủ dễ hơn công. tào chân lại ko phải kẻ vô dụng, đâu phải cứ cầm binh thì nước nguỵ tự nhiên yếu đi?

nói cho cùng, giọng điệu chẳng qua cũng đều như nhau, đều là những người đọc tqdn trước tin vào mấy chuyện hoang đường, xong rồi nghe lõm bõm ở đâu một hai điều chính sử thì lại cho rằng gcl dở là vì ko biết phép thuật? bác ko hiểu lịch sử thì đưng nên cho rằng ai cũng ko hiều như mình. tên tuổi gcl từ thời y còn sống ai cũng ngưỡng mộ. đỗ phủ đời đường làm thơ khen ngợi, những người này đều là vì đọc tqdn chăng?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông #124 hình như trúng thuốc La lão mà không biết đó, Tào Chân không phải thể loại phế vật gì đâu, theo đánh giá cá nhân mềnh thì bèo bọt cũng phải ngang cỡ Lữ Mông :2onion2:
 
Ý kiến mình là GCL ko biết đánh trận ( bằng chứng rành rành đó) nếu dựa vào nguỵ biện của bạn là do GCL ít quân, ko lương này nọ thì ngược lại bên Nguỵ có Trương Liêu ấy quân ít vẫn thắng vậy, đã vậy còn thắng giòn giã. Bên Ngô có Cam Ninh, Châu Du. . .
Nếu lấy cớ đối thủ của GCL là TMY thì xin thưa 7 lần đánh kỳ sơn chỉ có vài lần TMY là đối thủ còn lại bọn lao động đường phố Mã, Tào Chân. . . vẫn giữ chân đc GCL không tiến đánh vào Trường An được...
Hãy nhìn vào thực tế bạn ơi, đừng lậm La Quán Trung quá mà tung hô GCL như thần
Thanh niên kia đọc hết sử sách mà luận sử toàn kiếm cớ bao biện không.
Đi đánh nhau thì đổ thừa kẻ địch mạnh quá!Vậy còn ra đường đánh nhau chi vậy trời :)
Người ta phân tích kể địch mạnh yếu ra sao là để tìm đối sách chứ không phải đồ thừa cho thua cuộc.
đọc thông kinh sử nó thế đấy =))
 
1. ngoài trận trận hợp phì trương liêu còn thắng ngô dc trận nào mà trận đó làm gì có châu du? thứ nhất, thủ dễ hơn công. ngô bắc tiến ko có thành tích, thế nhưng thủ chẳng phải lúc nào cũng hay? thứ 2, trương liêu vốn dĩ ko định đánh thắng, y chỉ muốn tử chiến để kéo dài thời gian, ko ngờ chiến thắng bất ngờ. chuyện xông xáo liều mạng mà tự nhiên dc kết quả là vì tôn quyền quân quá tệ, đâu phải trương liêu hay như thần? nói như bác, sao tào ko cho trương liêu làm đại nguyên soái luôn đi, ko phải chỉ cần vài người chắc dc đắng đâu thắng đó, diệt luôn tôn lưu?

2. thứ nhất, lao động đường phố mã hạ hầu mạo ko bao giờ cầm quân. bác muốn nói chuyện lịch sử chí ít nên rõ ràng lịch sử. thứ 2, vẫn là như vậy, thủ dễ hơn công. tào chân lại ko phải kẻ vô dụng, đâu phải cứ cầm binh thì nước nguỵ tự nhiên yếu đi?

nói cho cùng, giọng điệu chẳng qua cũng đều như nhau, đều là những người đọc tqdn trước tin vào mấy chuyện hoang đường, xong rồi nghe lõm bõm ở đâu một hai điều chính sử thì lại cho rằng gcl dở là vì ko biết phép thuật? bác ko hiểu lịch sử thì đưng nên cho rằng ai cũng ko hiều như mình. tên tuổi gcl từ thời y còn sống ai cũng ngưỡng mộ. đỗ phủ đời đường làm thơ khen ngợi, những người này đều là vì đọc tqdn chăng?
Mình chỉ nhìn vào kết quả và ra kết luận là GCL không có tài cầm quân đánh trận. Còn về nội chính thì không bàn cãi y là thiên tài.
Cá nhân nhận thấy do GCL quá cầu toàn trong lúc dẫn quân, cùng lắm tài cầm trận chỉ bằng bọn Hà Hầu Đôn là cùng tầm 6x điểm trên 100 thua xa Châu Du, Tào Tháo ngay cả Trương Phi, Trương Cáp
 
Mệt nói như mấy ông phiến diện òm, căn bản nó là lãnh đạo và nó leo lên tới cao tầng của một nước thì nó phải có tài rồi, dù TQDN hay TQC cũng là nghe kể lại theo yêu ghét thôi có chức thực đúng sai đc đâu, còn cái tục thờ QV thì chắc cũng là 1 thằng nào đó dùng QV để chăn dắt những dân ngu cu đen thôi.
 
Thực tế cầm quân cũng cần chia nhiều yêu tố chứ gom vào một chỉ số lead giống game làm sao được.
GCL cầm quân hiếm khi thắng nhưng cũng hiếm khi thua, ông giỏi trong việc tổ chức quân đội, đội hình đội ngũ, sắp xếp doanh trại, ... . TMY nhìn vào cách bố trí trại quân của GCL cũng khen rằng "Người này thực là kỳ tài thiên hạ".
Kém là kém ở các chiến thuật mang tính đột phá để xoay chuyển cục diện. Mà gọi là kém so với Tào Tháo, Chu Du chứ chắc là giỏi hơn mấy người chém gió trong này.
 
Mệt nói như mấy ông phiến diện òm, căn bản nó là lãnh đạo và nó leo lên tới cao tầng của một nước thì nó phải có tài rồi, dù TQDN hay TQC cũng là nghe kể lại theo yêu ghét thôi có chức thực đúng sai đc đâu, còn cái tục thờ QV thì chắc cũng là 1 thằng nào đó dùng QV để chăn dắt những dân ngu cu đen thôi.
Sử sách ghi ra đấy,có thể nó chưa đầy đủ hoặc có những điều sai xót,không đúng.Chả nhẽ chúng ta không được phép nhìn vô đó để nhận xét,học hỏi???
Còn chuyện Quan Vũ được thờ thì cũng chả phải để dẫn dắt như dân ngu cu đen như bạn nói đâu.Quan Vũ theo TQDN thì có 2 thứ:Tín và Nghĩa.Kết đào viên với Bị và Phi lên khi bị vào tay Tháo cũng không theo Tháo mà nhất quyết về với BỊ.Cũng trong lúc ở phía Tháo thì Vũ bảo vệ vợ con anh em(vợ Bị).Vậy lên người ta thờ Vũ vì 2 chữ Tín Nghĩa này.Nhưng dân nào cần 2 chữ này,vâng đó là XHĐ(dặc biệt xem phim Hong Kong).Vậy lên Vũ có tên gọi khác là Quan nhị ca.
Thực tế cầm quân cũng cần chia nhiều yêu tố chứ gom vào một chỉ số lead giống game làm sao được.
GCL cầm quân hiếm khi thắng nhưng cũng hiếm khi thua, ông giỏi trong việc tổ chức quân đội, đội hình đội ngũ, sắp xếp doanh trại, ... . TMY nhìn vào cách bố trí trại quân của GCL cũng khen rằng "Người này thực là kỳ tài thiên hạ".
Kém là kém ở các chiến thuật mang tính đột phá để xoay chuyển cục diện. Mà gọi là kém so với Tào Tháo, Chu Du chứ chắc là giỏi hơn mấy người chém gió trong này.
Không ai chê GCL kém cỏi toàn phần cả.Nhưng giỏi thì giỏi cái gì thì nói rõ,khen chê ở đâu phải rõ ràng.Không thể lấy cái giỏi ở mảng này để che đi khuyết điểm được.Nhưng nếu cho 1 thang điểm để chấm GCL thì không thể nào GCL cầm top đầu được.Còn chuyện GCL giỏi hơn khối người trên đây thì đúng thôi!Thậm chí người mà thiên hạ hay chê như Lữ Bố cũng hơn.Vì người ta cũng là đánh đông dẹp bắc 1 thời,cũng thống lãnh vạn người phải hơn rồi!Nhưng thế đâu có nghĩa là không được nói về GCL đâu!
 
Nói tóm lại vẫn là còn có bác đọc truyện coi phim tàu nhiều quá, tin ba cái thứ bọn kể chuyện chế ra, chỉ cần dùng "mưu" là có thể muốn làm gì thì làm, bất cần tất cả. Tào Tháo nửa đời trước dùng mưu lược kỳ binh gì đó xung lắm, sao ko tiếp tục làm thế ở hán trung, nhu tu đi? Mạnh như tào mà còn chẳng thắng trận dc nổi, lại đem nói người khác ko hay bằng vì ko thắng hết cả nước, rõ là nực cười.
 
Không ai chê GCL kém cỏi toàn phần cả.Nhưng giỏi thì giỏi cái gì thì nói rõ,khen chê ở đâu phải rõ ràng.Không thể lấy cái giỏi ở mảng này để che đi khuyết điểm được.Nhưng nếu cho 1 thang điểm để chấm GCL thì không thể nào GCL cầm top đầu được.Còn chuyện GCL giỏi hơn khối người trên đây thì đúng thôi!Thậm chí người mà thiên hạ hay chê như Lữ Bố cũng hơn.Vì người ta cũng là đánh đông dẹp bắc 1 thời,cũng thống lãnh vạn người phải hơn rồi!Nhưng thế đâu có nghĩa là không được nói về GCL đâu!
Bro lặp lại ý của mình làm gì.
 
Chọn phe năm 207
Tào Tháo : Easy
Tôn Quyền : Medium
Lưu Bị : Hard
Ngọa Long trẻ trâu chọn chế độ hard. Hơn 10 năm trước tớ thử game online thấy các cao thủ chửi nhau retard với noob. Hiếm ai tôn đối thủ như Trọng Đạt tôn Khổng Minh.
 
Chọn phe năm 207
Tào Tháo : Easy
Tôn Quyền : Medium
Lưu Bị : Hard
Ngọa Long trẻ trâu chọn chế độ hard. Hơn 10 năm trước tớ thử game online thấy các cao thủ chửi nhau retard với noob. Hiếm ai tôn đối thủ như Trọng Đạt tôn Khổng Minh.
Nói như bác thì các cao thủ hồi xưa pick Yan Baihu độ khó 5 sao + set difficulty hard thống nhất Trung Hoa dưới 10 năm không khéo còn "trẻ trâu" hơn cả GLC mất :D
 
Tớ chờ san14 PUK hoàn chỉnh rồi sẽ dựng 1 màn Impossible cho đám trẻ trâu thời nay.
 
Nhưng Trư ca không có save load thần kĩ, cũng không có editor thần khí :cuteonion37:
 
1. tại vì thiên hạ hết đất rồi. ko vào đó chứ vào đâu? long trung đối sách vẫn còn dự liệu là còn có 1 nửa kinh châu. đâu phải lỗi gcl quan vũ mất luôn kinh châu rồi bị thua di lăng?
2. xuống rồi thờ ai? cái lũ vô dụng lưu biểu lưu chương? gcl là muốn trùng hưng hán thất, đâu phải chỉ là làm quan?
3. 4. cho nên mới nói kết quả ko thể chứng minh dc tài năng. cứ nói đơn giản, 1 thằng cầu thủ đá cho đội lớn thắng nhiều đâu có nghĩa là nó giỏi hơn thằng giỏi đá cho đội bé?

nếu như ko do may mắn trường kỳ thì cơ nghiệp của tào, tư mã lấy đâu ra? sao có thể lấy việc này mà cho rằng mấy người này giỏi hơn gcl? tmy vốn còn già hơn tào phi nhưng cuối cùng chết sau tào duệ, ko phải là do may mắn? rồi ăn hiếp mẹ goá con côi mà dc thiên hạ. mấy chuyện này chứng tỏ tài năng gì?

Căn bản cái chiến lược giữ kinh châu đã ngu ngốc lắm rồi.
Vậy xin hỏi bạn là gcl muốn giữ kinh châu kiểu gì ?
Về danh thì mang tiếng là cướp đất của ngô ko chịu trả.
Giờ mỗi khi thục muốn đánh lên thì ngô ở nhà canh thọc gậy cướp lại thì lại chả tự đưa bản thân vào thế phải đánh với ngô, ngụy cùng lúc.
Rồi cù nhây cứ thế mà ngụy có thời gian hồi phục.
Cái kế giữ kinh châu phải nói vừa ngu dốt, tham lam vừa tỏ rõ tầm nhìn ngắn hạn.

Nói về trí tuệ có vượt thời đại hay không thì nhìn cách gcl đi ngược lại dòng chảy thời đại bằng cách kéo dài chiến tranh và hậu quả gián tiếp là giai đoạn quốc nhục ngũ hồ loạn hoa.
Gcl chỉ là loại quan tâm tới cái danh bản thân thôi chứ lo nghĩ gì cho con dân thiên hạ đâu.
 
Căn bản cái chiến lược giữ kinh châu đã ngu ngốc lắm rồi.
Vậy xin hỏi bạn là gcl muốn giữ kinh châu kiểu gì ?
Về danh thì mang tiếng là cướp đất của ngô ko chịu trả.
Giờ mỗi khi thục muốn đánh lên thì ngô ở nhà canh thọc gậy cướp lại thì lại chả tự đưa bản thân vào thế phải đánh với ngô, ngụy cùng lúc.
Rồi cù nhây cứ thế mà ngụy có thời gian hồi phục.
Cái kế giữ kinh châu phải nói vừa ngu dốt, tham lam vừa tỏ rõ tầm nhìn ngắn hạn.

Nói về trí tuệ có vượt thời đại hay không thì nhìn cách gcl đi ngược lại dòng chảy thời đại bằng cách kéo dài chiến tranh và hậu quả gián tiếp là giai đoạn quốc nhục ngũ hồ loạn hoa.
Gcl chỉ là loại quan tâm tới cái danh bản thân thôi chứ lo nghĩ gì cho con dân thiên hạ đâu.
có ít nhất 2 cách. ban đầu ngô đòi, lb nói chừng nào có lương châu sẽ trả kinh châu. nếu tào tháo ko đánh hán trung vào lúc đó (năm 215) giữ kinh châu vẫn khả thi. nếu ko dc thì cứ việc cắt kinh châu như đã làm. 1 nửa kinh châu bắc tiến vẫn khả thi, bằng chứng là chiến dịch tương phàn của vũ. sở dĩ ngô phản thục năm 219 là vì vũ nhục mạ tôn quyền, chuyện này ko ai lường trước dc. nếu ko, liên minh ko có lý do gì bị cản trở.

việc kia là chuyện hoang đường sáo rỗng. sỹ tử tuy mỗi người mỗi chí nhưng đều cho rằng con người phải lấy trung hiếu làm gốc lập thân. việc này gcl ko khác ai. từ thời nghiêu nhường ngôi cho thuấn, ko ai nghĩ tới việc nhượng quềyn là khả thi. nếu nói theo cái lý đó, chẳng khác nào nói gcl là kẻ ngu xuẩn vì ko chế ra đường lối dân chủ ngay lập tức? còn về chuyện ai tốt cho dân hơn, có chắc có ai băng dc gcl? gcl trị quốc tốt tới nỗi, sau khi chết mấy chục năm, nước thục có làm gì tốt bá tính cũng đồn là nhất định là do con gia cát chiêm làm. đã thế thì phải hỏi ngược lại, sao tào tôn ko nhường ngôi lại vì bá tánh? cái loạn ngũ hồ là từ loạn bát vương mà ra chứ sao đổ thừa dc cho ai khác? ko phai là vì thằng nào cũng muốc học theo tào tháo, tư mã ý nên mới dẫn tới đại họa? phải nói là nếu ai cũng như gcl thì mới ko loạn mới đúng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngược thời gian về năm 210.
Mở mang đầu óc cho Lưu Bị, bảo y nam tiến, chiếm lấy Giao Châu.
Trả Giang Lăng cho Ngô, tiện thể khuyến mại Giang Hạ cùng 4 quận Trường Sa, Quế Dương, Võ Lăng, Linh Lăng.
Hàng ngày uống rượu bình luận Ngô, Ngụy tranh hùng.
Bỗng có anh Lục tướng quân đem 30 vạn quân tới hỏi thăm.
Fvck.
 
Lâu lâu vào đọc và thấy các bác bình luận về Gia Cát Lượng , mình cũng góp vào cho vui .

Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa : GCL thành thần cmnr , ko cần bàn cãi j cả . trừ chỉ số Power ra , Lead , Pol mình đều cho trên 95 điểm , và INT thì 100 ( cầu gió cầu mưa trận pháp các kiểu thì mình thấy 100 là quá ít , nói chung bá nhất truyện )
Theo Lịch Sử : Mình cho điểm GCL như sau:
Lead : 89 điểm . Trên thực tế ông chưa từng có chiến công nào vang dội . Nhưng ông hành quân đúng bài bản , mặc dù thiếu biến hóa , đột biến nhưng ổn trọng Thủ có thừa nhưng để công thành đoạt đất thì ko đủ . Thực ra đợt đầu tiên xuất quân ông thất bại dưới tay Tào Chân mà ko phải là Tư Mã Ý , ông cũng hiếm khi thành công trong việc công chiếm thành trì phe Ngụy . 89 điểm là hợp lý cho ông .
Power: ?? . Cái này bó tay ko bik dc .
POL : 97 điểm . Khả năng nội chính cực kì xuất sắc . Ông giúp Thục Hán dân cư thưa thớt tạo dc căn cơ đủ sức chống chọi Tào Ngụy . Yếu điểm nằm ở chỗ quá tỉ mỉ nên phải tự làm rất nhiều việc mà ko sử dụng dc tài năng của người dưới . Một yếu điểm khác nữa là cực kì yếu kém trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài quân sự , trong khi lại ko thiếu đào tạo nhân tài nội chính (mấy thánh này sau toàn ngáng chân Khương Duy ). Điều này có lẽ là do suy nghĩ xem thường võ phu của GCL , có thể thấy rõ nhất từ cách ông đối xử các võ tướng như Ngụy Diên , Triệu Vân , đều nắm giữ vị trí hậu cần hoặc phụ trợ , trong khi các văn nhân như Dương Nghi , Mã Tốc lại nắm thực quyền trong quân đội . Trận Nhai Đình ông điều tướng phạm vào đại kị khi cho quan văn chưa từng trực tiếp chỉ huy quân đội là Mã Tốc làm chủ tướng , còn võ tướng Vương Bình kinh nghiệm dày dạn lại để đi làm phó . Có thể nói đây là 1 chuyện khá kì cục , khi bất kể Tào Tháo , Tôn Quyên hay Lưu Bị đều luôn xếp võ tương làm chủ soái mà quan văn thì đảm nhiệm tham mưu phụ tá . Nhân tài duy nhất đáng kể hậu kì phe Thục là Khương Duy thì chôm từ phe Ngụy qua . Người duy nhất xứng đáng chỉ số POL 100 theo mình ko ai ngoài Tuân Úc . Ông không những giúp Tào Ngụy xây dựng căn bản vững vàng vè kinh tế , chính trị , còn rất xuất sắc trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài . Nhờ ông mà Tào Tháo mới có căn cơ vững chắc , có nhân tài áp đảo cả Thục Ngô . Có thể nói ông là người có công lớn nhất phe Tào Ngụy , và vượt trội hoàn toàn so với GCL về mặt Nội chính .
INT: 92 điểm . Gia Cát Lượng chưa từng thể hiện nhiều về mặt mưu kế trong hành quân đánh trận . Nhưng ông là người đưa ra chiến lược làm xương sống cho sự phát triển của Thục . Ngoài ra ông còn là người phát minh rất nhiều thứ quan trong trong dân gian . Chiến lược Long trung quyết sách của ông đã tạo con đường và nền móng cho Thục Hán . Đáng tiếc ông thực sự ko thể hiện dc nhiều mưu hay kế lạ như trong TQDN hư cấu , và thường xuyên bó tay nếu đối thủ là người ổn trọng bình tĩnh .

còn đây là các sự kiện hư cấu trong Tam Quốc DN . Nói thật lòng thì bỏ hết các sự kiện hư cấu đi , GCL đúng là ko hề xuất sắc trong quân sự và mưu kế .
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_sự_kiện_hư_cấu_trong_Tam_quốc_diễn_nghĩa
Bạn nào là fan cuồng của Quan Vũ hay GCL thì khi đọc đừng bị shock =.= .
Nhân tri kỳ thần chi thần, bất tri kỳ bất thần chi sở dĩ thần dã.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top