Tình hình có vẻ căng các bác ạ. Mệt quá.
Hôm qua nt cho Cáo hỏi han từ 10h30. Sau đó lại 1 tin nữa vào 11h30. Chẳng thấy hồi âm quái gì cả

Mình lên Yahoo một tí. Check Invisible thì thấy Cáo đang Invi. Tôi liền bỏ Invi của mình, sau đó một lát thì Cáo cũng bỏ Invi. Tôi chủ động bắt chuyện, chat dc 3 câu mà Cáo chẳng trả lời. Sau vài phút thì Cáo offline luôn. Lúc đó khoảng hơn 0h.
Ngay sau đó lại 1 tin nhắn.
Sốt ruột quá, đến khoảng 0h20 mình chủ động gọi điện cho Cáo. "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc dc...". Bắt đầu căng thẳng, giờ này vẫn còn để SIM khác, lại liên lạc với anh Gà nào chắc ? Mệt mỏi. Gọi liên tục cho Cáo vẫn vậy, cứ độ 3p lại gọi 1 cuộc, lúc nào cũng là âm thanh quen thuộc. Ôi thật sự là đứng ngồi không yên.
Tới khoảng 1h thì máy báo bận. Gọi tiếp cuộc nữa. Máy đổ chuông nhưng Cáo ko cầm máy - ko chịu cầm thì đúng hơn. Mình nhắn tin nói rõ việc ngày trước. Vẫn ko hồi âm. Bực quá, mình lại thêm 1 tin nhắn nữa, bảo Cáo "vừa mới thay SIM đã ngủ dc à, ko phải giả vờ". Đáp lại vẫn là sự im lặng. Ôi nóng điên cả người lên dc. Ghét cái trò giả câm giả điếc này quá.
Ra đường sợ nhất công nông.
Về nhà sợ nhất vợ ko nói gì.
Mình cố nằm ngủ mà cứ trằn trọc mãi ko thể ngủ dc. Sóng cứ cuồn cuộn ở trong lòng.
Cuối cùng mình phải ra tối hậu thư cho Cáo. 2 tin nhắn liên tục cho Cáo.
Tin đầu tiên bảo rằng nếu Cáo ở vị trí của tôi thì có thấy khó chịu ko, mệt mỏi ko ? Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn.
Tin thứ 2 chỉ xoay quanh 1 câu hỏi thôi, và nói luôn với Cáo đây là câu hỏi rất nghiêm túc. "Bây giờ tôi chỉ hỏi 1 câu thôi. Rất nghiêm túc đấy. N muốn làm lành và tiếp tục hay muốn chấm dứt ? Tôi chờ câu trả lời đến 24h đêm. Đừng lôi mấy lí do vớ vẩn ra nữa. Hãy suy nghĩ kĩ và trả lời dứt khoát. Ngủ ngoan. BB".
Nhắn xong mình mới yên lòng 1 tí và ngủ dc.
Sáng nay đang post bài thì Cáo nt vào lúc 7h20. Bảo hôm qua nt nhiều thế. Cáo học về mệt ngủ từ đầu tối, đã ăn gì đâu

. Chưa kịp đọc tn.
7h40 thêm 1 tn nữa. Cáo không hiểu hôm qua mình nt gì. Cáo phải đọc từ từ rồi suy ngẫm. Hôm nay phải mang máy đi sửa. Hôm qua bạn cầm máy chơi rồi vỡ cả màn hình. Máy cứ chập chờn.
Mình cũng chả buồn nt lại. Lại tránh né. Lại những lí do để lừa con nít.
Dù sao mình vẫn còn thích Cáo. Nhưng mà ko thể chịu dc cái trò mèo chuột này. Mệt mỏi và căng thẳng bỏ mợ. Sau này lấy về mà cũng bầy ra cái trò này thì đến 90% là mình sẽ nem chả mất. Phải chấn chỉnh ngay. Hoặc là chấm dứt ...
Bác nào có cao kiến gì ko ?