- 10/2/06
- 476
- 141
Mình đang rất buồn và chán nản chẳng còn ham hố bất cứ thú vui gì lúc này nữa (còn không buồn động đến game là biết chán ntn) tham gia diễn đàn từ 2006 giờ mới lên đây giãi bày tâm sự với ae.
Mình năm nay 25 tuổi, sinh ra và sống tại hà nội, vốn liếng thì chả có cái gì ngoài cái bằng trung cấp dược và cao đẳng dược.
chả là mình trước thi đại học BK công nghệ thông tin thì bị trượt. gia đình không cho ở nhà sang năm thi lại vì sợ ì nên chọn cho mình vào 1 trường trung cấp dược, quan niệm kiếm tiền thì đơn giản là nhất y nhì dược thôi.
mình lúc đấy cũng không có lập trường vững nên cũng tặc lưỡi theo thôi.
học xong thì cũng thử đi Trình dược viên, Chạy nhặt thuốc chợ thuốc Hapu nhưng cũng không theo nổi. Cơ bản tính mình cũng lành mà không khéo miệng với nhanh nhạy thành ra làm cả 2 việc trên theo thì theo được nhưng không phát triển.
vừa rồi mình mới học liên thông Đại học dược để kiếm nốt cái bằng dược ĐH, để sau này có thể về sử dụng không cùng lắm cho thuê. trong thời gian này thì cũng thử đi học Bán Thuốc để mục đích cuối là vẫn có thể mở được 1 quầy của mình... Nhưng quả thật con trai đứng bán thuốc nó tù quá, mình chẳng có tí cảm hứng hay động lực nào để theo nữa rồi.
giờ vừa nghỉ tại quầy thuốc đó mình cũng không biết giờ phải làm gì nữa.
Mình năm nay 25 tuổi, sinh ra và sống tại hà nội, vốn liếng thì chả có cái gì ngoài cái bằng trung cấp dược và cao đẳng dược.
chả là mình trước thi đại học BK công nghệ thông tin thì bị trượt. gia đình không cho ở nhà sang năm thi lại vì sợ ì nên chọn cho mình vào 1 trường trung cấp dược, quan niệm kiếm tiền thì đơn giản là nhất y nhì dược thôi.
mình lúc đấy cũng không có lập trường vững nên cũng tặc lưỡi theo thôi.
học xong thì cũng thử đi Trình dược viên, Chạy nhặt thuốc chợ thuốc Hapu nhưng cũng không theo nổi. Cơ bản tính mình cũng lành mà không khéo miệng với nhanh nhạy thành ra làm cả 2 việc trên theo thì theo được nhưng không phát triển.
vừa rồi mình mới học liên thông Đại học dược để kiếm nốt cái bằng dược ĐH, để sau này có thể về sử dụng không cùng lắm cho thuê. trong thời gian này thì cũng thử đi học Bán Thuốc để mục đích cuối là vẫn có thể mở được 1 quầy của mình... Nhưng quả thật con trai đứng bán thuốc nó tù quá, mình chẳng có tí cảm hứng hay động lực nào để theo nữa rồi.
giờ vừa nghỉ tại quầy thuốc đó mình cũng không biết giờ phải làm gì nữa.

đời là thế chả bít trc đc