Em còn 2 tháng nữa là thi đại học rồi,mà khôgn hiểi tại sao dạo này em cứ thấy chán chán,không còn dồn lực như đầu năm nữa (khoảng 2 tháng nay),dù em thấy kiến thức vẫn chỉ ở mức khá ổn .Em cũng thấy bất mãn với bản thân lắm nhưng không biết phải làm sao,em cứ như không còn động lực nữa vậy.
Nguyên nhân của việc trên là lúc em bị mất tập học môn sinh,em đã hơi nản chí(vì từ đầu đã gượng ép một chút khi học nó),rồi sau đó em bỏ bê nó 1 tháng mấy. Đến khi biết ngành mình phù hợp chỉ có khối B ,em mối tất tả mượn tập chép lại.Rồi dành thời gian vào nó,nhưng mỗi lúc thế ,không hiểu,nản ,cứ vậy em mất cả hơn một tháng nữa ),..rồi từ đó em mất dần động lực ,không còn nhiều nữa những buổi thức khuya học bài,..em giờ buồn lắm,thấy bạn bè ngày càng tiến mà em dậm chân.Nhưng dù biết em cũng không thể nào có lại động lực như xưa nữa,em khôgn biết tại sao :(.Em buồn lắm,nhiều lúc muốn buông xuôi cho khối A nhưng khối A không còn ngành phù hợp với em nữa,em nản và buồn lắm ...
Nguyên nhân của việc trên là lúc em bị mất tập học môn sinh,em đã hơi nản chí(vì từ đầu đã gượng ép một chút khi học nó),rồi sau đó em bỏ bê nó 1 tháng mấy. Đến khi biết ngành mình phù hợp chỉ có khối B ,em mối tất tả mượn tập chép lại.Rồi dành thời gian vào nó,nhưng mỗi lúc thế ,không hiểu,nản ,cứ vậy em mất cả hơn một tháng nữa ),..rồi từ đó em mất dần động lực ,không còn nhiều nữa những buổi thức khuya học bài,..em giờ buồn lắm,thấy bạn bè ngày càng tiến mà em dậm chân.Nhưng dù biết em cũng không thể nào có lại động lực như xưa nữa,em khôgn biết tại sao :(.Em buồn lắm,nhiều lúc muốn buông xuôi cho khối A nhưng khối A không còn ngành phù hợp với em nữa,em nản và buồn lắm ...
cám ơn bác ,bác làm em muốn khóc quá .



( thực lòng luôn, so với hóa + toán)
đang học DH sp đà nẵng nè 

