Narnia Dream
Mr & Ms Pac-Man
Chuyện này diễn ra đã 5 năm nay , thỉnh thoảng nó đến , ban đầu tưởng chỉ là trùng hợp nhưng sáng nay thì không chắc nữa .
Có nhiều lúc mình nằm mơ thấy 1 khung cảnh , đang làm 1 việc gì đó , hay 1 sự kiện gì đó trong đời có liên quan đến mình thì khoảng thời gian sau , có thể vài ngày , tháng , năm thì nó diễn ra y hệt hoặc na ná . Cảm giác lúc đó là giật mình và bàng hoàng , nhưng cũng chỉ nghĩ là trùng hợp . Buồn cười là nhiều lúc có cảm giác đang tua lại cuộc sống đã sống rồi và đang sống lại y như thế . Giờ thì không nhớ chi tiết nhưng nó đã xảy ra trên 20 lần trong 5 năm qua .
Tối hôm qua nằm mơ thấy gì đó nhưng nhớ là có liên quan đến nước mĩ và chữ Internation gì đó không nhớ rõ nhưng nhớ giống giống thế , không biết nghĩa . Sáng nay mờ HBO Lên chưa được vài phút là thấy phim có tên giống giống tên đó .
Tớ có thần kinh không ?
Có nhiều lúc mình nằm mơ thấy 1 khung cảnh , đang làm 1 việc gì đó , hay 1 sự kiện gì đó trong đời có liên quan đến mình thì khoảng thời gian sau , có thể vài ngày , tháng , năm thì nó diễn ra y hệt hoặc na ná . Cảm giác lúc đó là giật mình và bàng hoàng , nhưng cũng chỉ nghĩ là trùng hợp . Buồn cười là nhiều lúc có cảm giác đang tua lại cuộc sống đã sống rồi và đang sống lại y như thế . Giờ thì không nhớ chi tiết nhưng nó đã xảy ra trên 20 lần trong 5 năm qua .
Tối hôm qua nằm mơ thấy gì đó nhưng nhớ là có liên quan đến nước mĩ và chữ Internation gì đó không nhớ rõ nhưng nhớ giống giống thế , không biết nghĩa . Sáng nay mờ HBO Lên chưa được vài phút là thấy phim có tên giống giống tên đó .
Tớ có thần kinh không ?



sáng hôm sau nghe mẹ nói tin đó, thì đêm hôm trước tớ đã mơ thấy rồi
) mình chat voice với ông ý, và ông ý nói vẫn đang ở Pháp, mấy hôm nữa về VN.
Thực sự là y hệt. Dạo sau có nghi chép lại. 

