Kỉ niệm về những cái tên

Status
Không mở trả lời sau này.
Có lần mang thẻ nhớ cùng thằng bạn ra tiệm chơi Dynasty Warrior 5.Không biết hàng nào có nên vào đại 1 hàng.Mình hỏi ông chủ tiệm :"Ở đây có Tam Quốc 5 không ạ ?".Ổng kêu :"Có Tam Quốc 5".Lúc ổng lắp đĩa vào bật lên chơi thì là Dynasty Warrior 3 XTreme Legend -->Chơi ở ngoài tiệm đúng là khó mà lần được cái đĩa mình cần chơi ::( !
 
mang đĩa ra hàng chơi thì mắt lởm hay sao toàn không lên, có mỗi Tam Quốc với Pes là nhậy:devil:
 
cho mình hỏi game Tam Quốc 1 thời đình đám tại các quán PS1 có 1 tên đầu trọc, 1 tên râu xồm , 1 tên đẹp trai;;), và 1 ông già có phải là Dynasty Warrior bản đầu tiên không vậy.
Bonus thêm 1 game nữa cũng 1 thời làm mưa gió : Fighting Force-Cảnh sát đặc nhiệm:devil:
Đúng rồi, nó là Dynasty Warriors 1 đấy, tên đầu trọc đó là Dian Wei (hay lấy đầu ủi), hồi đó tui chơi trò này ngoài tiệm gọi nó là đấu võ Sengoku (Sengoku Mosou)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top