Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
Ngáp , biết trước nhưng vẫn đỡ không được bác Khiêu Vũ với cái kết AMPT . Y như là cha này 100 chương cuối lúc nào cũng viết nhảm thì phải =))

Viết truyện thì phải ấp ủ , dồn tình cảm thật sự cho nó . Cứ kiểu phát mỗi ngày như ăn bánh bao nên cuối cùng cũng có món ế . Như cha Tiểu Đỉnh ngày trước ấp ủ Tru Tiên đoạn đầu viết hay lắm , đến cuối chạy theo thị trường nên rớt thảm hại .

Nhớ cha Bánh Bao Chiên quá :whew:
 
Ngáp , biết trước nhưng vẫn đỡ không được bác Khiêu Vũ với cái kết AMPT . Y như là cha này 100 chương cuối lúc nào cũng viết nhảm thì phải =))

Viết truyện thì phải ấp ủ , dồn tình cảm thật sự cho nó . Cứ kiểu phát mỗi ngày như ăn bánh bao nên cuối cùng cũng có món ế . Như cha Tiểu Đỉnh ngày trước ấp ủ Tru Tiên đoạn đầu viết hay lắm , đến cuối chạy theo thị trường nên rớt thảm hại .

Nhớ cha Bánh Bao Chiên quá :whew:

Hehe Odisey thân mến, bỏ mịe nó AMPT nhảy qua dịch CPGD giúp ta dứt điểm bộ này đi :D

Nhận hộ ta tình cảm 10 chương thôi :D

Lão bánh bao bảo nghỉ sau tết viết tiếp mà mãi chưa thấy gì nhỉ.
 
AMPT skip gần 200 chương để đọc 10 chương cuối,cũng tạm hiểu đôi chút 8-}
 
7.jpg


AMPT vừa cập nhật nhân vật mới, ai thế nhỉ ???
 
Hm, theo thẩm mỹ cá nhân ta, dễ thương nhưng ko ấn tượng lắm


AMPT đã bỏ đọc cách đấy hơn 100c rồi, quen ông này nên biết khôn mà


TM, TTB, AMPT, CPGD, LHBG, HVT, KĐPB hồi xưa bạn khen mãi mà chẳng mấy ai thèm đọc, đến khi bạn đọc chán rồi (hì hì , ko phải truyện nào cũng chán, như TM thì quá chán) thì mọi người mới đổ vào đọc, rồi rủ rê mình nọ kia là thế nào :o

Để xem, hình như thể loại nào cũng bơi móc rồi, hơi hơi no rồi, chỉ có võng du đọc ko hợp gu lắm, với lại đô thị ngôn tình chỉ đọc khi thời tiết tốt, có lẽ phải đi bới móc truyện quân sự thôi... ngoài lề tí ngày xưa đọc đoạn đầu cái truyện Legend of the Galactic heroes dịch sang tiếng Anh thấy hay hơn anime nhiều, có bác nào biết kiếm cả bộ này ở đâu ko (truyện nhé)
 
Mình lúc trước cũng từng làm mod từ lúc 4vn mới mở.Lúc đó thì chỉ đi lấy truyện từ nơi khác về. Ko hiểu sao sau này xuất hiện nhiều dịch giả. Chửi TTV rất thậm tệ. Rất dễ hiểu là những người này đến từ " nơi đó". Nên các thành viên 4vn phải vỗ mông ngựa, Hùa theo chửi TTV để mấy người này quăng cho vài chương truyện.

Nói thật, đã từng tham gia " nơi đó". Họ lớn tuổi, trải đời cũng nhiều nhưng vẫn còn sân si vì 1 cái rất ảo. Bởi vậy con người chay đi chạy lại vẫn ko thoát được 2 chữ danh lợi. Dù là ảo :D . Âu cũng là kiếp người :-<
 
may mình drop AMPT từ chương hơn 100:'>:'>:'>.Lúc tết định về đọc mà thấy ngại quá:'>:'>:'>
Mà mình vẫn chưa đọc đại kết cục của LHBG:D:D:D
 
Híc, em nhịn AMPT hơn 40 chương. Tuần vừa rồi hít 1 lèo 40 tép, phê đừng hỏi. Đang hào hứng theo dõi mà mấy bác làm em =((
 
Mấy chương về sau này cũng hay mà, yên tâm. Chỉ có gần cuối và đại kết cục đỡ không nổi thôi. Bây giờ tác giả chạy theo phiếu~tiền quá, đâm ra viết như vậy đó. Tru tiên kết cục cũng vậy, LHBG kết cục thấy cũng vội, giờ tới AMPT.
Thôi thì lão nào ghiền cứ bắt chước lão nào ở trên, đọc gần tới đại kết cục rồi bỏ :D.
 
nhân vật ở trên chắc là vivian hay mâu 4 ( đoán mò ):D
ampt kết thế cũng tạm dc rồi, còn đợi tg nói thêm về mấy nhân vật khác nữa là trọn vẹn
lại hết 1 bộ. trước giờ đọc truyện mỗi lần xong 1 bộ lại thấy thiếu thiếu cái gì
 
LHBG đoạn cuối chỉ là quá nhanh, viết như tóm tắt thôi chứ cũng trọn vẹn rồi còn gì.
 
Mấy cái truyện ngược thời gian về quá khứ tham gia chiến tranh thì cũng có , nhưng tớ ghét cái kiểu viết bố láo thay đổi tinh cách và hình tượng nhân vật lịch sử theo ý mình mà chẳng có chút xíu căn cứ nào cả .
Quân sự thì hiện nay khó mà tìm được truyện nào ngầu ngầu như Huỳnh Dị lắm , Đường Gia Tam Thiếu thì theo trường phái viết truyện đánh nhau tự sướng tình cảnh thì có vẻ nguy hiểm nhưng bác ấy cho thêm vài chi tiết thì đâu ra đó ngay , Khiêu Vũ thì cũng miêu tả dựa vào "hàng độc" chứ cũng không đột phá gì mấy ....càng nghĩ thì càng thua :D .

Lão Black Cat khen Khánh Dư Niên đấu chính trị dữ lắm nhưng ta xem đến quyển 4 thấy cũng không đến mức sâu như thế :D . Có điều cũng không phủ nhận đây là truyện khá .

@ Lão Antheonoileo : tập trung kiếm hàng mới đi ;)) , Khoa huyễn hay món gì cũng được . Cần thuốc mới rồi , giờ chỉ chờ Đại Ma Vương và Kỵ Động Phong Bạo à ^^ .
@ Lãnh diện : dạo này ta cày tru tiên rồi , thỉnh thoảng thì dịch mấy chương Cực Phẩm Chiến Thần giúp bác Viruslove . Cực Phẩm Gia Đình đành trông vào sức lão vậy ;))
 
nhân vật ở trên chắc là vivian hay mâu 4 ( đoán mò ):D
ampt kết thế cũng tạm dc rồi, còn đợi tg nói thêm về mấy nhân vật khác nữa là trọn vẹn
lại hết 1 bộ. trước giờ đọc truyện mỗi lần xong 1 bộ lại thấy thiếu thiếu cái gì

sang bên TTV mà thấy cái kết tạm tạm thiếu bao nhiêu vấn đề=))=))
 
Sau 3 ngày gác bút Khiêu Vũ đa cho ra ngay truyện mới ...Thiên Vương . Với kinh nghiệm đọc lâu năm của ta thì ta chỉ để link convert bộ này trong máy thôi , nửa năm sau coi mới hay =))
Giờ nhớ đến cái đoạn cuối là hết muốn xem AMPT -.- .

Giờ tớ đang định xem Cực Phẩm Nãi Ba và Bại Hoại Như Thế Nào Luyện Thành Đích , nghe nói cũng thuộc hàng Top bên đó . Để down về nghiên cứu chơi ^^
 
tớ chưa luyện xong AMPT mà nghe chê thế mất hứng nhỉ ::(
 
Không sao đừng đọc hết là được mà :)) dừng tầm 450 -500 là ổn

Cũng như Tru Tiên ta chưa bao giờ đọc hết :D
 
TTV chẩn bị bom quả Ki Động Phong Bạo để chơi lại 4vn thì phải
kéo qua đẩy lại thật là thích~
 
Giờ đọc Nghịch Thủy Hàn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Truyện của bác Tiểu Đoạn này ngắn quá xá >"< , thật sự thì cái ấn tượng của truyện bác này cũng chưa sâu lắm . Tớ cứ có cảm giác giống như ăn được cái chén cháu .
 
cho hỏi cái bộ cực phẩm chiến thần tìm convert từ chap 1 ở đâu vậy? ttv chỉ có từ chap 4x trở đi :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top