Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
mie, đọc convert rồi giờ thấy nhác đọc bản dịch :))

AMPT đang hay :'>
 
T_T
có lão nào có convert đồ thần chi lộ không bên TTV ngưng dịch rồi T_T
 
@legend_dragon: cậu có convert của Ác Ma nào dễ đoc ko? convert của TTV khó đọc quá T_T, google ko ra cái nào cả :-s
 
Có cái Khánh Dư Niên convert khó đọc quá. mặc dù đúng thể loại đấu trí mình thích mà phải bỏ quá::(

Vừa đọc xong cái Phàm Nhân Tu Tiên thấy hay phết. Hứa hẹn vượt qua Tinh Thần Biến. 553 hồi rồi mà mới ở Kết Đan hậu kì tương đương với Kim Đan hậu kì của TTB. Vậy cũng đủ để anh ý ngạo thị quần hùng rối. Chuyện tình củ thì hay ho vô cùng, đến giờ đã xấp xỉ 7-8 em. Mà mới xơi được 1 em thôi. Mấy em còn lại ... để đọc rồi biết. Kết cấu hợp lý, nhân vật rất ... bình thường, chẳng đẹp trai, chẳng tư chất gì ... Túm lại rất nên đọc.
Đang định chiến cái Baih Hoại là như thế nào luyện thành. Có bác nào đọc rồi giới thiệu cái.
 
@legend_dragon: cậu có convert của Ác Ma nào dễ đoc ko? convert của TTV khó đọc quá T_T, google ko ra cái nào cả :-s

vào box convert của ác ma pháp tắc,tìm mấy cái của rothman ấy,dễ đọc lắm.Hoặc vào danh sách thành viên tìm tất cả các bài của rothman
 
có ai lập FC Đỗ Duy ko mình tham gia với xD
 
Khó so sánh được bên nào dịch tốt hơn, chả nhẽ ngồi đêm lỗi, nhưng ít nhất thái độ với bản dịch của TTV tốt hơn.

Người đọc khó có thể nhận ra khác biệt, dịch giả cũng có khi không biết, chỉ người nào dịch đúng chương đó mới thấy

Đây là đoạn cho ta dịch



Đây là 4vn




Xét về nội dung cuối cùng thì người đọc cũng chỉ thấy thế mà thôi, ai quan tâm miếu thành hoàng , thiên kiều gì gì đó có gì, nhìn bàn thô không hiểu cứ bịa bừa là ok, chỉ khi dịch nghiêm túc mới để ý và nói tạo ra sự khác biệt.

Khi dịch phá đám lão chả cần nghĩ đến khác nhau buồn bực, ấm ức, tức giận, phẫn nộ gì cả cứ thấy nộ, khi, phẫn ... tương hết là tức giận vào cũng ổn + convert khá tốt xét về nội dung 2 bên sẽ không khác nhau là mấy.


Bọn ngu xuẩn lấy mấy cái nick dịch có gì khó đâu, em tập dịch ....v...v đủ thấy thái độ chúng nó rồi, đó là thứ ta ghét nhất không phải chúng nó có dịch ngang hay không.
đang nói đến truyện bàn long,rất là dễ dịch:devil::devil::devil::devil:
 
BL dễ đọc dễ hiểu,mình cũng đọc 1 lèo đến chương mới nhất rồi :'>...
chắc là hết cuốn U Lam Phủ là LL lên Thượng Vị Thần,bem 8 gia tộc và kết lại Địa Ngục Quyển
rất có thể cuốn sau sẽ tựa đề là Chủ Thần =))
 
@matran: cậu link cho tớ link của TTV đc ko? AMPT thread convert có 48 trang, tìm 10 phút rồi ko ra rothmans convert đoạn nào, mà tr này nhiều ng convert quá
 
Mấy cha này hồi đó rủ coi thì không coi , giờ nó dịch đến đoạn hay mới chịu coi :))
Mà tớ thì theo dõi convert , đến đoạn cuối rồi nên oải AMPT . Nhưng yên tâm đi , từ đây đến chương 500 vẫn cực kỳ hay .
 
T_T
có lão nào có convert đồ thần chi lộ không bên TTV ngưng dịch rồi T_T

đồ thần chi lộ vẫn đang ra mà ? chỉ có cái topic bị lock, còn chap mới vẫn ra đều đều
 
tốt nhất là cài china proxy để cập nhật truyện thường ngày:hug::hug::hug::hug:
 
Đọc AMPT thấy lão tác giả ng cứu khá lắm, chế độ chọn vua định kỳ giữa các bộ lạc là bê nguyên từ chế độ thị tộc bộ lạc rât thường xuyên xuất hiện trong thời kỳ Greco-Romania của các dân Germania, Gauls, Iberians, etc. được ghi lại rất kỹ
Tàu khựa cũng có giai đoạn này từ thời cổ đại, có điều trong sách ghi lại rất qua loa ^^
Btw cám ơn legendragon nhiều :'>
 
cũng đang luyện bộ kỵ động, đến chap 360 :D bộ mạo bài này hôm qua thấy down nhưng chưa đọc thử. spoil giùm chút đê :D
 
cũng đang luyện bộ kỵ động, đến chap 360 :D bộ mạo bài này hôm qua thấy down nhưng chưa đọc thử. spoil giùm chút đê :D

bạn nào đọc đến quyển 6 thì hẵn spoil cho bạn nè nhé

Tớ chỉ có thể nói có những lúc vừa mới cười đập đầu vào thành máy rồi lập tức có thể lại rơm rớm được

Tên nào nói ta là đồ mít ướt ta gõ chít :cool::cool::cool:

Muốn biết 1 chút về diễn biến, cảm nhận 1 chút phong cách thì coi thử 1 đoạn này


Khế khoa phu rất khó tin tưởng lấy chính mình đích lý trí, sẽ gia nhập như vậy một tràn ngập liễu thiên mã hành không bàn tư tưởng đích kế hoạch, hơn nữa không điểm do dự từng bước bước đi áp dụng. Hắn không biết, là chính mình điên rồi vẫn còn mập mạp điên rồi, hắn chỉ biết là, buổi tối hôm đó, chính mình trên màn hình máy vi tính trung ương, nhìn thấy đích, là cái mập mạp kia trong suốt đích ánh mắt.

Vì gã mập mạp hèn mọn kia đích nọ một không hèn mọn trong nháy mắt, khế khoa phu tựu quyết định liễu, chính mình sẽ cùng hắn sóng vai tác chiến, cho dù bị người khác xem thành người điên ngu ngốc, cũng tại sở không tiếc.

Bây giờ đích lặc lôi, đã tới rồi sơn cùng thủy tuyệt đích địa bước, bốn phía cường địch hoàn tý, quốc bên trong, lại mơ hồ truyền đến liễu không làm vô vị chống cự đích phong triều. Độc lập ba trăm năm đích lặc lôi, mắt thấy liền trở thành nước khác đích phụ chúc nô đãi!

Ba năm chiến tranh, tinh anh trong nước đã hao hết liễu tâm lực chống đở chống cự, đã trước phó nối nghiệp quyên khu cho hoàng sa chiến trường, tới rồi giờ phút này, nhưng lại có một đám khác tinh anh, đi lên liễu minh triết bảo thân đích đường---- ai biết ở cá này bị ruồng bỏ đích thế giới, có như vậy một đám người tại thủy chung kiên trì. Người nào lại biết, ngàn quân nhất phát dưới..., có vậy một bình thường phổ thông địa mập mạp tại cố gắng chỉ tay giơ lên trời. Lặc lôi, cần đích, chính là như vậy địa người điên ngu ngốc!

"Từ bây giờ bắt đầu, nơi này sẽ là lặc lôi dân chủ liên bang đích quốc thổ, là liên bang đích nhất bộ phận, thần thánh mà không thể phân cát! Chúng ta. Tựu đứng ở chúng ta tổ quốc đích thổ địa thượng."

"Lặc lôi hòa bình liễu ba trăm năm, chính là, cái này quốc gia đích máu, cho tới bây giờ chưa từng lãnh lại. Vì cái này quốc gia, có rất nhiều người chết đi liễu. Tương lai, chúng ta cũng sẽ là trong đó đích nhất viên. Cho dù có một ngày, lặc lôi bị công hãm liễu. Chúng ta ít nhất còn đứng tại lặc lôi đích thổ địa thượng, cùng bọn họ huyết chiến tới cùng!"
 
Cho hỏi cái Ky Động Phong Bạo về sau có đánh nhau với alien không ?
Đang đọc convert đến chương 150,vẫn chưa đi vào đâu cả...
.
___________Auto Merge________________

.
Cho hỏi cái Ky Động Phong Bạo về sau có đánh nhau với alien không ?
Đang đọc convert đến chương 150,vẫn chưa đi vào đâu cả...
 
đọc đến ~400, thấy có alien mọc ra nhưng chưa thấy đánh, chắc cũng sắp rồi :D
 
Ờ...thế thì có lẽ sẽ vui hơn :-?
chứ đi theo mô típ Gundam Seed thì có lẽ hơi nhàm,chuyển qua Gurren Lagann là vừa rồi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top