Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vấn đề này nói nhiều rồi. Tại TTV bạn có thể bàn luận về hay dở của truyện, nhưng đừng nên bảo dịch giả có nên dịch hay không. Người ta đã dịch đương nhiên là có lý do của họ. Và tốt nhất là khi nhận xét hãy nêu dẫn chứng cụ thể ra, chứ còn cái kiểu vào chêm một câu kiểu như "truyện này dở tệ, dịch làm gì" thì bị ban cũng đáng.
Nếu mình không lầm thì bạn cũng là một dịch giả của TTV. Một dịch giả mà lại công khai chê bai truyện của một dịch giả khác là vô cùng bất lịch sự.
Truyện nào cũng có cái hay cái dở, Bát giới thủ hộ giả không có cái hay thì nó cũng không vào được hàng truyện VIP của Phi Long, Thần Mộ 2 không có cái hay thì nó cũng chẳng leo lên được hạng 1 trên Bạch Mã.
Cái truyện mình đang dịch chưa từng có ai khen nó hay bao giờ, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy nó chỉ xứng đáng với con số 6, nhưng mình vẫn dịch chỉ vì nó là tác phẩm đầu tiên mình tập dịch, chỉ vậy thôi.
Thân, Fishscreen!





Dư thế thì đỡ mất lòng nhau.
" thì dễ gây mất hòa khí 


. Được cái pháp bảo nó kiếm được cũng nhiều.Ây da!! Trong tất cả những thằng Char chính từng đọc về kiếm hiệp, ta ghét nhất thằng Tiểu Phàm bình phàm này. Tiêu Đỉnh xây dựng mối tình của Tru Tiên hay, nhưng khắc họa thằng Tiểu Phàm này càng về sau càng khắm. Từ một thằng vô năng, sau ngộ ra được "kì học" mà trở thành Quỷ Lệ lãnh khốc vô tình (Mấy thằng ngố biết đâu lại chẳng phải ngố, như Trương Tiểu Phàm ban đầu chả phải loại ngu lâu dốt dai khó đào tạo sao.

). Thật khắm khú!


...
...
.
. Mấy cái này lặp đi lặp lại nhảm dek chịu được. Thực tế, 1 là nó vả cho vỡ mõm, 2 là nó khinh cho như dog, ở đó mà cua gái 
Không! Miêu tả tâm trạng hay, nội tâm tốt. Làm rất tốt. Nhưng cái ở đây là xây dựng hình tượng. Anh quen thuộc với cái khí khái trượng phu, đội trời đạp đất, ngạo nghễ của các lão võ hiệp truyền thống rồi.Thằng đó vì Bích Dao hi sinh mà đâm ra emo,đoạn sau đấu tranh tâm trạng thấy hay chứ đại ca ...chứ chẳng lẽ đại ca thích thằng Vi Tiểu Bảo ...Võ học võ vẽ dek biết gì,biết dê gái và chạy là giỏi...

VD: Bạch Sát - Hero đầy mình 





Sao không hiên ngang mà đứng giữa đám đó, hai tay nắm chặt, ánh mắt sáng ngời rồi quát to một câu:Hình như mỗi anh em ta ở đây ngán thể loại vô lại, trùng sinh thôi, hôm nọ đệ vừa phát biểu câu này bên TTV tí bị hội đồng
Sao không hiên ngang mà đứng giữa đám đó, hai tay nắm chặt, ánh mắt sáng ngời rồi quát to một câu:
- Ta không chấp!!
Sau đó lẳng lẳng đi mất. Không rõ tự bao giờ :-*:-*:-*

Chẳng khác nào đứng giữa đám cổ động viên Liv mà hô lên "MU vô địch"
Chủ giác thông minh một chút thì vẫn tốt hơn, chứ cái kiểu như Trương Vô Kỵ hay Thạch Phá Thiên thì quả thật ta không ưa nổi.
Lão Lãnh siêng qua đây ghê nhỉ, chiến dịch TTK của lão sao rồi? Ta cũng muốn tham gia nhưng mà tự nhận chưa đủ sức, đành chịu vậy.
phải nói là ta siêng qua TTV mới đúng, gamevn là nhà của ta 




