Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
Hô hô! Đám tác gia TTV nói thẳng ra là ta thấy có được 3 người:
BanhMiTrung: Tên này cũng gốc gác GameVN mà ra cả. Viết được, cũng máu võ hiệp truyền thống như ta.

Phiêu Vũ: đệ đệ của ta, nó viết cũng khá nhưng vẫn còn nhược.

LeTheViet: Thiên Đạo viết được, văn phong có chất, thơ phú đa dạng. Song cũng vẫn chưa phải thật sự xuất sắc vượt trội.

Ba tác gia này là ta đánh giá cao, còn lại thì chẳng có ai hết!! Truyện viết ra mà chỉ nhố nhăng giải trí, đọc thấy mắc đại tiện :)):))
 
còn Cuồng Long viết Đao nữa tiếc là bác này dừng giữa chừng mặc dù có nối lại 3-4 chương =((
 
mới đọc chương mới của Thiên Vương ,bắt đầu giông giống phần sau của Tà Khí Lẫm Nhiên
có Tiểu Ngũ ca với cả Đồ :|
 
Hô hô! Đám tác gia TTV nói thẳng ra là ta thấy có được 3 người:
BanhMiTrung: Tên này cũng gốc gác GameVN mà ra cả. Viết được, cũng máu võ hiệp truyền thống như ta.

Phiêu Vũ: đệ đệ của ta, nó viết cũng khá nhưng vẫn còn nhược.

LeTheViet: Thiên Đạo viết được, văn phong có chất, thơ phú đa dạng. Song cũng vẫn chưa phải thật sự xuất sắc vượt trội.

Ba tác gia này là ta đánh giá cao, còn lại thì chẳng có ai hết!! Truyện viết ra mà chỉ nhố nhăng giải trí, đọc thấy mắc đại tiện

Có sót ai không vậy? ........... ;;)
 
Chắc chắn là còn, vì nhiều người chưa xuất hiện lắm, ít nhất ta biết một người nung nấu ý định viết định làm Phượng Ca, lần đầu xuất hiện là oanh động thiên hạ, trước nay vẫn âm thầm viết chỉnh sửa truyện nhưng không đưa lên, chỉ đợi thời cơ :))
 
còn Cuồng Long viết Đao nữa tiếc là bác này dừng giữa chừng mặc dù có nối lại 3-4 chương
Cuồng Long lúc đầu viết với phong cách Cổ Long. Có nét đặc sắc nhưng nội lực không bền. Đao đọc 10 chương đầu rất hay, nhưng sau này đi nhiều về diễn biến thì bắt đầu mất nhịp.
Ngoài ra còn nhược điểm chương quá ngắn nữa. Cá nhân ta thì không đánh giá cao những tác giả viết dựa theo một phong cách của một tiền bối nào. Đặc biệt là bị ảnh hưởng quá nhiều thì lại càng không hay!

Có sót ai không vậy? ...........
Chỉ vậy thôi!
Chắc chắn là còn, vì nhiều người chưa xuất hiện lắm, ít nhất ta biết một người nung nấu ý định viết định làm Phượng Ca, lần đầu xuất hiện là oanh động thiên hạ, trước nay vẫn âm thầm viết chỉnh sửa truyện nhưng không đưa lên, chỉ đợi thời cơ
Thiên ngoại hữu thiên mà!
Chỉ có điều với một BĐH kém, không có phương hướng phát triển, thiếu một trụ cột dẫn đầu với tác phong quyết đoán, nhiệt tình thì còn lâu Box Sáng Tác TTV mới khá nổi.
TTV như một cái chợ vậy, box Sáng tác lại là khu tiểu thương bán đồ khô nằm trong góc khuất. Nếu không biết cách quản lý, kiến thiết, quảng bá thì anh em tác giả dần dà sẽ mất hết nhiệt huyết!
 
No Mercy với Get Backer cũng nhìn cái Kim Bút đây mà ;))
Mấy lão ráng viết đi , cho giang hô lai láng . TTV tuy có nhiều nhược điểm , nhưng được cái vào đó tham gia thấy thoải mái .
Tớ nghĩ lại cái thời vô NMQ là lại lắc đầu :D
Văn đàn thì cũng khá , nhưng phạm vi hoạt động có phần còn nhỏ ^^ .

@ À cho hỏi , nếu vào đọc mà thank nhiều quá có bị banlist không nhỉ . Định vô ủng hộ anh em mình mà sợ Thank cố ý hay gì gì bị ban bất tử (Hồi trước có vụ này :D )
@ Móa cái link tên Gà đưa coi tếu thật =))
 
Nghe lời giới thiệu của Cô Phong, tớ vào đọc thử Tứ long trang chi chiến của banhmitrung. Đến giữa chương 1 thấy có đoạn

Cả hai quay mình vọt chạy như tên bắn. Nhưng hai đứa trẻ mười tuổi ấy, làm sao biết được đối phó với gấu thì cách hay nhất là tìm một cây nhỏ để leo lên, bọn chúng chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.

Nản bỏ luôn. Tìm cái khác đọc vậy
 
Đọc banhmitrung thì đọc mấy cái truyện ngắn ấy! Truyện Tứ Long Trang Chi Chiến trông thế mà cũng giật giải năm ngoái đấy. So với mấy đám hổ lốn hiện tại thì vẫn có nét hơn nhiều ;));));))

Mẹ! Anh ghét nhất kiểu như này (___"_)!
 
No Mercy với Get Backer cũng nhìn cái Kim Bút đây mà ;))
Mấy lão ráng viết đi , cho giang hô lai láng . TTV tuy có nhiều nhược điểm , nhưng được cái vào đó tham gia thấy thoải mái .
Tớ nghĩ lại cái thời vô NMQ là lại lắc đầu :D
Văn đàn thì cũng khá , nhưng phạm vi hoạt động có phần còn nhỏ ^^ .

Văn đàn lực lượng chả mạnh lại thu hẹp phạm vi hoạt động, tự giới hạn mình. Mới mở đầu thì bị 4eu coi là sân sau của TTV, giờ lại sinh sự TTV nói chung là không được lòng 2 trang web lớn có lượng fan cứng hiện nay.

Mơi hoạt động đã không ổn định, chết lên chết xuống, coi dịch truyện là phụ nhưng nó lại là thứ hút khách nhất, nếu không thay đổi phương hướng để xem sống nổi bao lâu khi hứng thú cạn đi.

Truyện đăng ký dự thi sẽ được post mà không ghi tên tác giả, thế nên nếu tác giả bị phát hiện cố ý để lộ cho người đọc biết là tác phẩm của mình sẽ bị loại đấy.
 
Nhưng chỉ trong phạm vi TTV thì mới quản lý được thôi chứ nhỉ? Ở forum khác thì biết ai vào ai, mà nhỡ đứa nào nó cố tình phá thì cũng hỏng
 
Luật là thế thôi, chứ còn khoản tình và xem xét nữa chứ, đâu thể loại tùy tiện thế.
 
Cám ơn bác Darkxiin giới thiệu bộ Trường Đao Vô Ngân nhé , coi rất hay . Dù truyện nó hơi buồn một chút ^^
 
Đm cái TTV cứ chết lên chết xuống nhỉ =((=((=((
Mà bố khỉ, truyện mình sặc mùi máu me chém giết quá hay sao mà cứ hễ có Topic nào là có Chiến tranh tại Topic đó :(:(:(

Ông mà là MOD như ở các Diễn đàn khác ông vác song đao xông vào thanh lý toàn bộ cho nó gọn!! =((=((=((
 
Cám ơn bác Darkxiin giới thiệu bộ Trường Đao Vô Ngân nhé , coi rất hay . Dù truyện nó hơi buồn một chút ^^

Chắc mình ngấy vô lại với cả tự sướng quá nên bây giờ thèm những cảnh bi thảm của nhân vật chính trong truyện này, có lẽ tại lâu ngày không được đọc. Đọc mấy đoạn người yêu chết, vợ bỏ đi, bạn bè phản bội, sự nghiệp tan tành lại thấy phê phê... =))
 
Vâng , nhớ cái thời anh tung hoành giang hồ ngày trước mà . Cũng từng là top 10 cao thủ chứ không đùa ...nói chung chuyện trên gamevn cũng nhiều không nhớ được :))

Lão Dark không cần thú thực nội tâm hứng phấn khi xem ....truyện đau khổ như thế , ta nổi da gà mất :)) . Thằng nhân vật này tuy tình cảm phong phú nhưng tác giả miêu tả có phần giản dị , mỗi cảm nghĩ cũng chỉ dùng 1 đoạn rất ngắn hay vài từ à :D .
Làm ta cũng nhớ tới Thương Thiên , đầy máu và nước mắt ...có điều sau này coi hơi nhạt với lại ra lâu quá nên không theo dõi luôn >"< .
 
Văn đàn dạo này làm sao mà chả thể nào vào nổi cái box dịch của nó
 
TTV lại bị DDOS rồi, đúng là sóng to gió lớn đè chết người mà.
Thôi đi ngủ sớm đi cá Ba Sa với mọi người, lúc khác 8 tiếp
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top