Kiếm n/y để trả thù, mọi người nghĩ sao về chuyện này ==! ???

Cảm thấy người kia làm những điều mình ko thích
Muốn góp ý nhưng lại sợ người ta bực mình.
(Quá trình như trên là một trong những điều đại kỵ trong tình yêu)
Mối quan hệ như thế càng kéo dài sẽ càng gây đau khổ cho bạn.
Lấy kinh nghiệm bản thân ra mà nói: Cho dù bạn yêu cô ấy đến thế nào,cho dù ng đó có ngỏ lời yêu bạn thì tôi cũng khuyên bạn không bao giờ chấp nhận. Còn hiện tại thì lại càng không nên dính vào.
 
Hx, thank các bác đã cho ý kiến.... Sau khi nghĩ kĩ em thấy đành cứ để vậy thôi. Nói thì chắc chắn nó cũng chẳng chịu nghe đâu. Tính nó vốn bướng, nhất là nếu chuyện đã rồi :(
H cũng chả muốn có suy nghĩ gì nữa, chỉ thấy hơi buồn buồn :-<
 
"Lấy cuộc tình này để bù đắp hay trả thù người tình trước chỉ là sự vá víu trong tâm hồn"...
tới lúc cãi nhau với người yêu mới lại nhớ người yêu cũ thôi, cuối cùng phần thiệt vẫn về thân, còn tệ hơn là chấp nhận.
vậy không nên làm thế làm gì, trả thù thiếu gì cách .
 
Đầu tiên là khoan ghim lời thằng bạn nói vào tim mà tìm hiểu xem sự thực có phải như vậy ko đã.

Còn bạn kia thích tìm phao cứu sinh hay trả thù thằng ex thì cuối cùng bản thân sẽ thiệt thôi. Tự dưng mình phải làm cái mình ko thích/muốn chỉ để gây 1 ấn tượng với 1 người thậm chí chỉ còn là ex là đã thấy thiệt rồi, huống chi người khác nhìn vào oánh giá con người mình nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top