vanthu1989
Donkey Kong
- 2/2/10
- 365
- 1
16h tại map Gia Dụ Quan
Kim Kiếm trong màu áo vàng phe Tống
Chưởng Kiếm trong màu áo tím phe Kim
Những phút đầu của trận đấu hai bên cử vài chiến binh đi thăm dò đối phương. Sau vái phút thăm dò đoàn quân Kim Kiếm di chuyển theo cánh trái và gặp Chưởng Kiếm ngay trung lộ pha giao tranh đầu tiên xảy ra. Với sức mạnh như vũ bão Kim Kiếm đã đẩy lùi đoàn quân Chưởng Kiếm
Tỉ số lúc này là 7k - 2k4 nghiêng về Kim Kiếm ở phút thứ 3
Thừa thắng xông lên Kim Kiếm men theo cánh trái tấn công vào doanh trại Chưởng Kiếm màn giao tranh khốc liệt lại diễn ra, ưu thế vẫn nghiêng về Kim Kiếm 13k - 5k ở phút thứ 6
Sau đợt giao tranh Kim Kiếm thu quân về tập trung ở trung lộ chờ thời cơ còn Chưởng Kiếm tập trung ở cánh phải gần cổng doanh trại
Đại tướng xuất hiện, nhanh như chớp đoàn quân Kim Kiếm tiêu diệt toàn bộ đại tướng và nguyên soái xuất hiện
Sau 2 lần tấn công Nguyên Soái phe Kim đã tử trận
Tỉ số lúc này 120k - 27k Kim Kiếm vẫn chiếm ưu thế
Nguyên Soái phe Kim tử trận trong khi các đại tướng phe Tống vẫn còn sừng sững.
Chưởng Kiếm liên tục tấn công nhưng đều thất bại cho đến tận khi nguyên soái Kim Kiếm ra trận
142k - 37k ở phút thứ 25
Sau những pha tấn công thất bại Chưởng Kiếm bỗng nhiên án binh bất động, không biết họ sẽ sử dụng chiến thuật gì đây hay chấp nhận thất bại
Tỉ số ở phút thứ 37 là: 152k - 55k
Sau thời gian án binh bất động Chưởng Kiếm mở liên tiếp nhiều đợt tấn công nhưng đều không thể phá tan được dàn phòng thủ chắc chắn của Kim Kiếm
Tỉ số lúc này là: 183k - 76k ở phút 48
Chưởng Kiếm đã chiến đấu hết mình đến những giây phút cuối cùng của trận đấu nhưng may mắn không mỉm cười với họ
Kim Kiếm chiến thắng với tỉ số cuối cùng là: 193275 - 78430
Xin cảm ơn cả 2 chiến đội và chúc mừng Kim Kiếm
Kim Kiếm trong màu áo vàng phe Tống
Chưởng Kiếm trong màu áo tím phe Kim
Những phút đầu của trận đấu hai bên cử vài chiến binh đi thăm dò đối phương. Sau vái phút thăm dò đoàn quân Kim Kiếm di chuyển theo cánh trái và gặp Chưởng Kiếm ngay trung lộ pha giao tranh đầu tiên xảy ra. Với sức mạnh như vũ bão Kim Kiếm đã đẩy lùi đoàn quân Chưởng Kiếm
Tỉ số lúc này là 7k - 2k4 nghiêng về Kim Kiếm ở phút thứ 3
Thừa thắng xông lên Kim Kiếm men theo cánh trái tấn công vào doanh trại Chưởng Kiếm màn giao tranh khốc liệt lại diễn ra, ưu thế vẫn nghiêng về Kim Kiếm 13k - 5k ở phút thứ 6
Sau đợt giao tranh Kim Kiếm thu quân về tập trung ở trung lộ chờ thời cơ còn Chưởng Kiếm tập trung ở cánh phải gần cổng doanh trại
Đại tướng xuất hiện, nhanh như chớp đoàn quân Kim Kiếm tiêu diệt toàn bộ đại tướng và nguyên soái xuất hiện
Sau 2 lần tấn công Nguyên Soái phe Kim đã tử trận
Tỉ số lúc này 120k - 27k Kim Kiếm vẫn chiếm ưu thế
Nguyên Soái phe Kim tử trận trong khi các đại tướng phe Tống vẫn còn sừng sững.
Chưởng Kiếm liên tục tấn công nhưng đều thất bại cho đến tận khi nguyên soái Kim Kiếm ra trận
142k - 37k ở phút thứ 25
Sau những pha tấn công thất bại Chưởng Kiếm bỗng nhiên án binh bất động, không biết họ sẽ sử dụng chiến thuật gì đây hay chấp nhận thất bại
Tỉ số ở phút thứ 37 là: 152k - 55k
Sau thời gian án binh bất động Chưởng Kiếm mở liên tiếp nhiều đợt tấn công nhưng đều không thể phá tan được dàn phòng thủ chắc chắn của Kim Kiếm
Tỉ số lúc này là: 183k - 76k ở phút 48
Chưởng Kiếm đã chiến đấu hết mình đến những giây phút cuối cùng của trận đấu nhưng may mắn không mỉm cười với họ
Kim Kiếm chiến thắng với tỉ số cuối cùng là: 193275 - 78430
Xin cảm ơn cả 2 chiến đội và chúc mừng Kim Kiếm





