các phần FF đều có cốt truyện rất tiềm năng, với nhiều phần có thể khai thác, làm rõ hơn.
Thật ra, theo tớ, làm VIII-2,-3,-4 thì tiết kiệm chi phí hơn ( lại có sẵn 1 đội ngũ fan từ trước) là làm XII, XIII, XIV,... phải vẽ ra 1 thế giới hoàn toàn mới với những lịch sử, khái niệm mới.
chỉ khổ nỗi Square chỉ biết làm game RPG theo lượt, làm game thể loại khác hầu hết đều dở tệ, nên không thể khai thác điều này.
--------------------------------------
Thế giới FFVIII còn rất nhiều điều có thể khai thác. VD:
- Chỉ mới có 4 Sorceress với 3 năng lực từng được đề cập: Edea chuyên về băng; Rinoa chuyên về phục sinh và Ultimacial cùng Ellone chuyên về không gian và thời gian. Sẽ còn có các Sorceress khác với các năng lực về lửa, nước, sấm chớp, ngủ, điên cuồng, loạn trí, gió,... và ... vẫn chưa được đề cập.
- 2 cuộc Sorceress War trước đó.
- Đi sâu hơn về cuộc đời Laguna và quá trình cách mạng Esthar lật đổ Adel.
- cuộc chiến tranh du kích 20 năm của nước Timber
- nguyên nhân chi tiết của sự hủy diệt lục địa Centra, có phải nó chính là Sorceress War lần 1?
- quá trình xây dựng và điều hành Garden của Cid
...
Game dàn trận, ok
Game kiểu Assassin Creed, ok
FPS kết hợp phép thuật, ok luôn
Khổ là Square chẳng giỏi cái nào ngoài RPG.
Thế giới của FFVIII rất ảm đạm, vì mới 20 năm sau cuộc chiến Sorceress War lần 2 khủng khiếp. Có người chỉ trích việc thêm tình tiết bọn Squall ngày trước cùng sống trong trại mồ côi của Edea là thừa. Thật ra, với quy mô cuộc chiến đó, số lượng trẻ mồ côi chắc chắn là rất đông. Và cái trại của Edea cũng chắc chắn ko nhỏ như game nó mô tả ( Garden trong game có vẻ nhỏ, nhưng ta hiểu là nó lớn hơn game thể hiện rất nhiều. Điển hình là mỗi lần vào màn hình trận đánh). Bả nuôi dạy có khi đến hàng ngàn đứa chứ không ít. Cũng không nói quá khi bảo rằng toàn bộ bọn trẻ đã được chuyển sang Garden về sau. Nên chúng có cùng 1 gốc không có gì lạ.
Điều mất điểm của cách viết truyện trong FFVIII là tình tiết đôi khi bị bỏ ngỏ, để trống, hoặc không hợp lý:
- Chẳng lý do gì 1 tên Seed tân binh tự kỷ như Squall lại đùng cái vượt qua bao nhiêu gương mặt để lên làm chỉ huy Garden. Dù hắn vừa mới cứu trường học khỏi ăn đạn. Xu có vẻ là người xứng đáng hơn nhiều. Và còn nhiều giáo viên khác chưa xuất hiện.
- phong trào độc lập cho Timber bị bỏ ngỏ từ lúc bọn Squall bỏ đến Galbadian Garden, không bao giờ nhắc đến 1 câu nào nữa. Dù có ý đồ gì thì cũng cần để cho Rinoa hay đồng bọn băn khoăn 1 chút. Đằng này đơn giản là liệng sang 1 bên.