- 31/10/08
- 105
- 48
Chào mọi người ở box tâm sự (sân sau của box 50
) .Mình đọc bài ở box này cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu mình post bài ở đây,cũng là có chút tâm sự muốn chia sẻ với mọi người.
Hiện giờ mình đang chuẩn bị cho việc đi Nhật để du học,nhưng sao mình cảm thấy có một cái áp lực gì đó khiến mình cảm thấy rất là mệt mỏi.Nhiều khi không hiểu nổi cảm xúc mình thế nào luôn,lúc thì sôi nổi vui vẻ ,nhất là lúc học,xong khi ở một mình thì minh hoàn toàn thay đổi ,kiểu như là bị tự kỉ vậy.Việc này kéo dài cũng tầm 6-7 tháng gì đấy khiến mình rất là khó chịu.Có nhiều lúc mình chẳng còn muốn sang Nhật nữa ,thà cứ ở Việt Nam vậy mà hay,nhưng mình biết ở mình mà ở Việt Nam thì chắc tình trạng này còn tệ hơn nữa
.
) .Mình đọc bài ở box này cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu mình post bài ở đây,cũng là có chút tâm sự muốn chia sẻ với mọi người.Hiện giờ mình đang chuẩn bị cho việc đi Nhật để du học,nhưng sao mình cảm thấy có một cái áp lực gì đó khiến mình cảm thấy rất là mệt mỏi.Nhiều khi không hiểu nổi cảm xúc mình thế nào luôn,lúc thì sôi nổi vui vẻ ,nhất là lúc học,xong khi ở một mình thì minh hoàn toàn thay đổi ,kiểu như là bị tự kỉ vậy.Việc này kéo dài cũng tầm 6-7 tháng gì đấy khiến mình rất là khó chịu.Có nhiều lúc mình chẳng còn muốn sang Nhật nữa ,thà cứ ở Việt Nam vậy mà hay,nhưng mình biết ở mình mà ở Việt Nam thì chắc tình trạng này còn tệ hơn nữa
.

, sau này nhớ post ảnh đấy 
