Killua và Sasuke

Killua và Sasuke | Ngoại hình , tài năng ... etc ... so sánh |

  • Killua

    Votes: 56 78.9%
  • Sasuke

    Votes: 15 21.1%

  • Total voters
    71
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ cười là cười cho cậu và mọi người cùng thấy chứ chẳng giễu cợt ai cả và vì tớ buồn cười những đứa cậu nói trúng chứng khoán giàu lên rùi trắng tay mà đi tự tử. Tớ chưa quá 25 nhưng cũng đủ để hiểu cái cuộc đời này khó khăn như thế nào.
Một người giàu có thực sự phải đi từ hai bàn tay trắng thì cực kỳ đáng quý trọng. Thế nhưng những người kô phải hai bàn tay trắng có một vài điều kiện còn lại sau khi mất mát mà khinh thường nó thì so thế nào được với người ta.
Và xin thưa cậu Naruto bây giờ chính là một người đang từ hai bàn tay trắng mà bỏ công sức ra để làm giàu đấy. Thế cậu kô hiểu hay cố tình kô hiểu mọi điều cậu muốn nói rằng cái quá trình làm giàu của nó khổ như thế nào.

Nhưng với cái câu mà tớ đã cho vào đóng ngoặc ở trên thì cái đấy nói thật.Nó không phải là một câu gây cười.Mà đó là một câu nói đáng chửi vào mặt khi vừa nói câu đấy mồm vừa cười toét:-"

Tớ cũng chả muốn nói nhiều với cái người nhìn một phía rồi bảo thủ đến cùng cực như cậu nữa.Tất cả các bài từ lúc nói về quá khứ của 3 đứa đến nay không cái nào là nói về cái việc bỏ công sức ra mà làm giàu.Tất cả chỉ xoay quanh việc tuổi thơ đứa nào mất mát đau hơn.Chỉ có cậu tự dưng bỏ ra cái ví dụ đang buồn cười nên sự thể nó mới chuyển đến mức buồn cười đến hơn cả cái box thư giãn như thế này:-".Cậu mới là người chả hiểu cái con khỉ gì cả khi mà bài tớ chỉ nói về cái chuyện "Người giàu mất một trắng trong một buổi chiều đau hơn hay người nghèo mất từ đầu đau hơn".Có cần tớ nhấn mạnh bằng một quả viết hoa nữa để cậu chú ý đến cái CHỦ ĐỀ đấy không:-@

Người thân mất đi thì kô thể lấy lại nhưng Sasuke nó có biết xây dựng một chút tình cảm nào để bù đắp vào chỗ thiếu ấy kô. Naruto cũng mất người thân và nó được mọi người bây giờ thương yêu thế nhưng quá khứ của nó vẫn đầy mất mát như thế.

Hô.Thế tưởng tượng cậu vào một cái lớp học bạn bè nó xa lánh cậu 100%(Về lý do nào thì cũng chả biết vì đây là ví dụ mà) thì cậu xem cậu có hòa đồng được không.Cái trò bị cách ly 100% xong vẫn cười toe toét rồi kéo thêm được mấy đứa nữa vào làm hội chỉ có trong Anime/Manga thôi.Tình cảm tập thể thật nó không dễ đến mức đấy đâu:-@.Cho dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì sự thật bị cách ly nó vẫn hiện hữu:-"

Cậu đã bao giờ bước chân vô làng trẻ mồ coi SOS chưa mà cậu đi so sánh mồ côi so với mất cha mẹ lúc đã nhận thức được thì cái nào đau đớn hơn.

Lại thế rồi.Thế cậu đã bao giờ thử nghĩ thật sự chưa.Tớ đã bảo cậu phải tắt máy đi rồi ngồi suy nghĩ đã rồi mới lên đây nói tiếp cơ mà.Cái nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ phán là những đứa bé mới mồ côi nó đau đớn hơn gấp vạn lần mấy đứa bé mãi về sau mới mất.Nhưng những cái người đấy đã thử nhìn một cách chính xác về việc đấy chưa,những đứa bé bố mẹ chết trước mặt nó lúc nó nhận thức được với những đứa bé mẹ mới sinh nó ra thì đã chết thì bên nào đau hơn.Tớ lại một lần nữa bảo cậu tắt máy ngồi suy ngẫm một lúc đi chứ không phải cứ bới từng câu từng chữ của tớ lên rồi phán theo cảm tính cho sướng tay..

Cậu bảo Naruto cố gắng phấn đấu kô liên quan tới tuôi thơ nếu nó đầu đất như sasuke thì nó phấn đấu làm gì. Ai bảo nó kô hiểu cảm giác mất mát thì đau như thế nào , nó đã coi sasuke là bạn thân và khi sasuke đối xử với nó như thế thì như thế nào thế có phải là mất mát kô.

Chính Naruto cũng đã bảo là nó không thể hiểu cảm giác đau đớn khi mất mát của Naruto như thế nào chứ không phải nó bảo là nó hiểu:-@Mà tớ có bảo nó phấn đấu thì không liên quan đến tuổi thơ đâu.Cậu nên xem lại chính xác những gì tớ nói nhé

"Nhưng mà kể cả nó cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì cũng chả liên quan quái gì đến cái vụ đo độ mất mát vào tuổi thơ giữa Sasuke với cả Naruto cả"

Hiểu cái bôi đen của tớ nói cái gì không thế:-"
 
Tớ kô quote nữa mệt quá theo thứ tự nhá
1.
Cậu bảo thằng làm giàu nhờ chứng khoán sạt nghiệp đi tự tử thì theo ý kiến tờ là thằng đó ngu đáng để tớ cười đấy , tớ post bài sai nội quy gì kô nào, cậu đọc bài tớ là thấy ngứa mắt rùi cần gì phải nhìn tớ cười nhở :)).
Tớ đang nói về làm giàu để nhắc đến Naruto và Sasuke đấy, ý tớ là Naruto khổ hơn bởi nó phải phấn đấu rất nhiều trong cái quá khử đau khổ để mọi người công nhận mình ( làm giầu đấy ) ,nó lúc nào cũng chơi nổi để gây chú ý kô thấy ah`. Một đứa kô biết quý trọng những gì mình có thì kô thể nào mà kêu tao đây khổ được. Ý tớ đều nói về cái quá khứ đau khổ của chúng nó cả cậu còn bắt tớ phái post gì nữa.

2.Thằng sasuke bị xa lánh 100% ah , cái đó cậu phải nói về naruto mới đúng , naruto kô những bị xa lánh mà nó còn bị đấy xuống chỗ xọt rác của lớp mà ngồi một mình kìa. Cậu thấy cái thằng chảnh ngồi trong lớp dek nói chuyện với ai rùi nói mình bị xa lánh tình cảm với thằng cố gắng hết sức để làm quen với người ta nhưng lại bị chê hôi chê quái dị thì đứa nào khổ :)).
3.
Tờ nói câu nào cũng là để cho cậu suy nghĩ cả chứ tớ kô có bới móc bài post của cậu ra mà nói. Con bạn tớ nó bị tai nạn giao thông cùng cả gia đình năm lớp 5 , ba nó thì thực vật , má nó thì mất rồi, thế nhưng nó vẫn cảm thấy thật sự hạnh phúc hơn người khác khi nó bước vào SOS chỉ bởi vì nó biết được tên ba mẹ nó đấy cậu ạ. Cậu chưa biết mất người thân là như thế nào , mồ côi là như thế nào nên tớ khuyên cậu vào SOS một lần để suy nghĩ lại. Và ý tớ ở đây là Naruto không hiểu được nỗi đau khi mất người thân đi chăng nữa thì cái nối đau khổ khi mồ côi cũng kô thua gì Sasuke đâu.
4.
Cậu kô hiểu ý tớ ah , nó đau khổ nên mới phấn đấu để khỏi phải đâu khổ nữa thế mà bảo kô liên quan tới quá khử thì tớ chịu. Nó kô đầu đất như sasuke bới cái thằng đấy cứ đâm đầu váo cái bi kịch của hắn . Và cậu có hiểu ý kiến của mọi người trong cái poll này kô hắn khổ thế sao kô được nhiều người đồng cảm nhỉ.
 
Tớ đã bảo là những người chỉ nhìn 1 phía như cậu thì nói cũng làm người nghe thấy mệt mà...Quick Reply một phát đấy.Đến những cái ớ bôi đen kịt ra rồi mà cậu còn không chịu hiểu ý nghĩa của cuộc tranh luận từ đầu đến giờ thì tớ cũng chịu...
 
Sas ban đầu còn gọi là có chút tình nghĩa. Bây giờ thì tình nghĩa nó cũng dek thèm :)), power với nó là vô đối :)).
 
người nhìn ? phía như cậu thử cố gắng giải thích cái này
Thằng sasuke bị xa lánh 100% ah , cái đó cậu phải nói về naruto mới đúng , naruto kô những bị xa lánh mà nó còn bị đấy xuống chỗ xọt rác của lớp mà ngồi một mình kìa. Cậu thấy cái thằng chảnh ngồi trong lớp dek nói chuyện với ai rùi nói mình bị xa lánh tình cảm với thằng cố gắng hết sức để làm quen với người ta nhưng lại bị chê hôi chê quái dị thì đứa nào khổ
xem quá khử sasuke đau khổ hơn như thế nào để mọi người và tớ cùng hiểu cái.
naruto_v01_ch001_050.jpg

Khi cảm thấy bao nhiêu nỗi đau khổ của mình trong quá khứ được thông cảm như thế nào thì người ta vui sướng ra sao cậu thấy đấy.
Cậu cứ bảo tớ nhìn 1 phía tờ có phải mắt lẻ đâu mà nhìn 2 phía 1 lúc :)). Sau khi nhìn về phía Naruto tớ liếc qua Sasuke nhìn chỉ muốn đấm cho anh một phát thì thế nào mà tớ đồng ý với cậu được :-", lý do tớ đưa ra cả rùi đấy. Cậu thử phân tích cái nhìn của cậu về phía Naruto cho tớ xem cái nào :D
 
Ô hay! Bình thường tôi rất khoái mod Leo Panja! Mod này rất lịch sự, nói năng thoải mái ... Sao hôm nay mod nặng lời quá vậy? Có chuyện gì lớn quá thì bỏ đi ... Tôi chả đọc kỹ nhưng đang Killua vs Sasuke lại lẫn sang chứng khoán với SOS thì đúng là không nên! Đừng cãi nhau nữa!
 
đệ không biết mấy huynh chửi lộn phía trên kia bao nhiu niên kỉ và đã thật sự nếm trải bao nhiêu trong cuộc đời này rồi mà sao cãi lộn thấy cứ như là... kinh nghiệm của bản thân ấy :o hài hết sức =)) chỉ vì cái chuyện thằng Sas với thằng Nar thôi mà lôi cả những người mồ côi từ nhỏ với những người nhìn thấy cha mẹ mình chết, rồi còn những người giàu với những người nghèo nữa chứ. có ai trong 2 người từng trải qua bất cứ nỗi đau nào trong tất cả những cái mà 2 người đang thảo luận không :-/ nếu không thì đừng nổ hăng thế, người ta sẽ la mình nói dóc đó :devil::devil: và cứ giả thiết là có người nào đó đã từng trải qua đi, thì liệu có ai trải qua cả 2 nỗi đau đó rồi không :devil: cái này nghi quá =))=)) cho dù có trải qua thật rồi thì đệ cũng thách người đó có thể so sánh cụ thể về cái sự bi thảm hơn của cả 2 nỗi đau !! còn khuya á :-w
thiệt tình thì đệ hổng quan tâm đến sở thích của mỗi người làm gì, nhưng mà cái kiểu đem nỗi đau của người này ra mà nói là không lớn bằng người kia, đệ thật không thể chịu nỗi. cứ thử nếm trải 1 lần đi rồi biết, xem có đau lòng đến chết được không rồi hẵng nói b-(
theo đệ nên đổi tên topic thành tuổi thơ của Nar vs Sas đi, vậy có lý hơn :devil:
P/S : đệ là dân chửi mướn, vốn đóng quân box tâm sự, dạo này buồn quá qua bên này chơi, quen thói gặp gì chướng là làm liền luôn :devil:
 
Giữa Killua và Sasuke ko nói rõ hơn là thằng nào khổ hơn dc.
Nói như Leo cũng đúng, ví dụ thế này cho dễ hiểu: 2 thằng mua 2 tờ vé số. 1 thằng dò thấy trật, vứt. Thằng kia dò thấy trúng số độc đắc, đang mừng thì bà bán bôi mất vài số, "xin lỗi em ghi nhầm".
Thằng nào đau hơn :))
Once you have tasted true happiness, pain seems to be 100 times harder to bear :))
 
Ô hay! Bình thường tôi rất khoái mod Leo Panja! Mod này rất lịch sự, nói năng thoải mái ... Sao hôm nay mod nặng lời quá vậy? Có chuyện gì lớn quá thì bỏ đi ... Tôi chả đọc kỹ nhưng đang Killua vs Sasuke lại lẫn sang chứng khoán với SOS thì đúng là không nên! Đừng cãi nhau nữa!

Ơ.Tớ cũng đã nói rõ ở cái phần trên rồi.Tớ không thể nào mà chịu được cái câu "Thằng giàu đi tự tử là vì nó khổ hơn ah hay là vì nó ngu" rồi còn thêm quả cười toét:-@Tớ lịch sự được với những ai chứ những người làm ra những câu thế này thì tớ chả bao giờ lịch sự nổi:-@.Vấn đề vẫn chỉ xoay quanh việc quá khứ giữa Naruto với Sasuke bên nào đau hơn cho đến khi cậu kia nhồi cái câu trong đóng ngoặc trên vào...
 
Hmmm.....tớ lắm lời, nhưng mà.....ai đụng đến sama của tớ thì tớ ko thể làm ngơ.
Tớ đang nói về làm giàu để nhắc đến Naruto và Sasuke đấy, ý tớ là Naruto khổ hơn bởi nó phải phấn đấu rất nhiều trong cái quá khử đau khổ để mọi người công nhận mình ( làm giầu đấy ) ,nó lúc nào cũng chơi nổi để gây chú ý kô thấy ah`. Một đứa kô biết quý trọng những gì mình có thì kô thể nào mà kêu tao đây khổ được
---> Nó phấn đấu, vì ai? Vì bản thân nó chứ chẳng vì ai cả. Nó phấn đấu để nó không bị cô đơn. Cơ sở đâu mà cậu nói Sas ko biết quý trọng những gì mình có? Chính Sas đã tứng mắng Sak khi cô ấy nói rằng mìng ghét bị bố mẹ mắng:" Cô độc, cái đó còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị bố mẹ kêu la đấy" Còn nữa, Sas cũng là 1 người quý trọng bạn bè. TRong trận đấu với Gaara ở trong rứng, tuy biết là sức mình chẳng thể địch lại đc nó. Nhưng nhìn Sak đang bất tỉnh trên cây, cậu liền quya sang nói với Nar: Naruto, hãy đưa Sakura chạy đi! Việc ơ đây cứ để mình lo. Dù có phải chết, mình cũng ko để những người đống đội của mình gặp nguy hiểm. Bạn có đọc truyện ko? Có nhớ đoạn này ko? Hay bạn cố tình giả vờ ko biết?
2.Thằng sasuke bị xa lánh 100% ah , cái đó cậu phải nói về naruto mới đúng , naruto kô những bị xa lánh mà nó còn bị đấy xuống chỗ xọt rác của lớp mà ngồi một mình kìa. Cậu thấy cái thằng chảnh ngồi trong lớp dek nói chuyện với ai rùi nói mình bị xa lánh tình cảm với thằng cố gắng hết sức để làm quen với người ta nhưng lại bị chê hôi chê quái dị thì đứa nào khổ :)).
---> Nói thật với cậu, nếu 1 người có hàng tá kẻ vây quanh, ngưỡng mộ, nhưng trong số đó chẳng có ai hiểu mình thì cả tá người kia cũng chỉ là con số 0 thôi. Nar ít ra còn có Iruka hiểu, thông cảm và yêu thương nó thực sự, như 1 người cha. Còn Sas thì sao? Danh tiếng mà làm gì khi mà bao năm qua cậu vẫn cô đơn? Đc ngưỡng mộ mà làm gì khi mà chẳng ai hiểu đc nỗi đau trong cậu? Nếu là tớ, thà rằng mình cứ bị chê là quái dị để rồi vẫn còn 1 người tin tưởng, yêu quý mình còn hơn là có 1 đống kẻ xung quanh mà chẳng có nghĩa lý gì.
Tờ nói câu nào cũng là để cho cậu suy nghĩ cả chứ tớ kô có bới móc bài post của cậu ra mà nói. Con bạn tớ nó bị tai nạn giao thông cùng cả gia đình năm lớp 5 , ba nó thì thực vật , má nó thì mất rồi, thế nhưng nó vẫn cảm thấy thật sự hạnh phúc hơn người khác khi nó bước vào SOS chỉ bởi vì nó biết được tên ba mẹ nó đấy cậu ạ. Cậu chưa biết mất người thân là như thế nào , mồ côi là như thế nào nên tớ khuyên cậu vào SOS một lần để suy nghĩ lại. Và ý tớ ở đây là Naruto không hiểu được nỗi đau khi mất người thân đi chăng nữa thì cái nối đau khổ khi mồ côi cũng kô thua gì Sasuke đâu.
---> Sas lúc đó còn quá nhỏ. Tớ chẳng biết là cô bạn cậu thế nào, nhưng nghe tớ nói này! Sas, rất yêu ba mẹ mình. Và họ đã bị giết, bởi người mà Sas ngưỡng mộ nhất, người đã thắp lên trong anh ước mơ, hy vọng. Khi việc này diễn ra, có nghĩa là ko chỉ có mất mát, mà còn cả đổ vỡ. Nó ko chỉ là hiện tại hay quá khứ nghiệt ngã, mà còn là cả tương lai của Sas. 1 tương lai tương sáng mà anh đã từng đc Itachi nhen nhóm lên trong đầu anh. Cô bạn cậu, cứ cho là mất người thân đi, nhưng ước mơ cả cuộc đời của cô ấy thì sao? Cô âys có lầm vào hoàn cảnh như Sas ko? Tất nhiên là ko. Vì TNGT là việc ngoài ý muốn, và nguyên nhân của nó cũng là chủ quan. Còn Sas, là do người khác giết. Ko báo thù thì trong TH đó, anh ấy còn có thể làm gì?

Cậu kô hiểu ý tớ ah , nó đau khổ nên mới phấn đấu để khỏi phải đâu khổ nữa thế mà bảo kô liên quan tới quá khử thì tớ chịu. Nó kô đầu đất như sasuke bới cái thằng đấy cứ đâm đầu váo cái bi kịch của hắn . Và cậu có hiểu ý kiến của mọi người trong cái poll này kô hắn khổ thế sao kô được nhiều người đồng cảm nhỉ.
---> Vì nó chẳng có trách nhiệm, ràng buộc gì cả, nên nó tha hồ làm theo những gì nó muốn. Còn Sas, cậu ấy ko có quyền lựa chọn. Cậu ấy phải báo thù, Ita để cậu ấy sống cũng là vì lẽ đó. Nói như cậu là sas muốn đâm đầu vào cái bi kich đấy lắm ah? Ko nhiều người ủng hộ......hmmm tớ ko quan tâm. Chỉ thấy cậu có cái nhìn phiến diện thì nói thôi.
 
thằng sasuke chả có cái vị lol gì cả,nhìn vừa xấu,xấu vl mà mấy con char nữ khen đẹp zai mới hài=))

tình tình thì bựa,nói chung thằng này là cái loại thối tha sau thằng orochi
 
Chủ đề ai đau khổ hơn à?

Người không có gì ngày từ đầu: khổ cứ, cái khổ kéo dài, dai dẳng, triền miên. Đa số họ "an phận", cũng có người cố gắng kiên trì tìm cho bằng được những gì mình muốn có.

Người có rất nhiều để rồi mất trong 1 thời gian rất ngắn: vạn tiễn xuyên tâm. Và đa số là họ không chấp nhận sự thật, 1 phần làm tất cả để lấy lại, 1 phần lên bàn thờ.

Tch, bằng nhau đấy, đời mà.
 
mặc dù thích naruto nhưng vote cho kil ,vì thấy thằng sas càng lúc càng bựa,đừng có nói vì hoàn cảnh mà anh ấy trở nên như thế ,tất cả chỉ là ngụy biện :-w,thằng này mà lúc sau cải tà qui chánh thì...kishi là thằng bựa nhất:-s,kil thắng rùi vote chi nữa :D
 
Cái topic này để bàn luận + xỉ vả sasuke đấy à...?

P/S: thằng này cũng đáng bị thế lắm
 
Chỉ thấy chú sasuke xả thân đỡ dùm Naruto mấy chục cây kim :| Còn lại là hầu như là toàn bộ bạn bè làng lá phải hy sinh và bắt nó về :|
 
Sasuke sắp bị ném xuống tận cùng của Xã Hội như Naruto hồi nhỏ à =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top