Liên Xô quá mạnh cả về khả năng kinh tế lẫn quân sự, Nhật thì vài cái máy bay, xe tăng thì như hàng thời WW1, tuổi gì đòi thịt Liên Xô ?
rồi thì tài giỏi đến mức nghe lời anh bộ trưởng máy bay, tin tưởng anh ấy, để cho tập đoàn quân số 6 mắc kẹt ở Stalingrad không hàng tiếp tế, 91000 người đầu hàng của 1 đội quân tổng cộng 285000 người.
Trong khi đấy, chiếm được Pháp thì sao, vốn là cái thằng vẫn còn mang tư tưởng đánh nhau chiến hào, không làm sứt mẻ kinh tế của Anh, không chiếm được các mỏ dầu ở Liên Xô, kinh tế kiệt quệ, máy bay Anh-Mẽo liên tục ném bom. Vạch được kế hoặc mà không nhìn ra độ khả thi thì là thằng bất tài.
Cần mình vẽ cho cái kế hoạch tô màu thế giới của VN, đầu tiên thiết lập VCL, sau đấy đánh Thái bê đê, Miến, Mã. Xong đánh Lưỡng Quảng, men theo bờ đông đánh lên Thượng Hải Bắc Kinh, bắt tay Nhật, Nga, Ấn, Mông Cổ, Tây Tạng. Xây dựng kinh tế mạnh rồi thì bắt tàu sang UK, đánh Pháp, Đức. Easy win.