Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hình như trước đấy xây thành rồi, sau khi thống nhất mới nối các đoạn thành lại với nhau
 
Không thấy trên sa bàn có 1 quân đen ở trong thành àh, kế xong rồi mới triệu tập 3 thằng về chứ
 
Hàm Đan, mất kinh đô thì coi như 99% thua rồi. Có nước lên rừng đánh du kích thôi
 
mất kinh đô thì vua quan xách đít chạy ko kịp, mất nước là sớm muộn :))
 
_ Thời Tần, Hán còn chưa có chế độ tập quyền, giao thông, thông tin cực kỳ kém. Vì thế các thành phố, làng mạc, lâu đài chính là trung tâm hành chính, kinh tế của các vùng, và trung tâm của 1 nước chính là thủ đô, có thể nói là tập trung toàn bộ tinh hoa ở đó. Điều này kéo dài hơn ngàn năm, tới tận đời Tống - Kim vẫn còn duy trì. Vì lẽ đó, ở Tần thì Hàm Dương là trung tâm, Hàm Dương và một khu vực rất rộng xung quanh nó sẽ tập trung hầu hết sức mạnh của nước Tần, Hàm Đan cũng như vậy với nước Triệu. Mất thủ đô ko chỉ là mất đi trung tâm chính trị, quân sự, mà còn mất đi khả năng tài chính, kinh tế ( nếu ko có chuẩn bị rút lui từ trước ) Vì lẽ đó, quân đội Tần tập trung nhất ở 2 nơi là Hàm Dương ( thủ đô ) và Hàm Cốc ( cửa ngõ ) quân Triệu cũng ở Hàm Đan, tới Tuỳ quân lực cũng ở Trường An và Lạc Dương, thời Tống 80 vạn cấm quân ở Khai Phong, thời Minh 1 triệu quân ở Bắc Kinh và cửu biên. Chẳng phải tự nhiên Napoleon đặt mục tiêu là oánh tới Moscow để đánh bại nước Nga, Mông Cổ đánh tới Thăng Long thì dừng.
 
Trong manga này quân Triệu có mạnh, nhưng không thể đánh nổi quân Tần rồi vì quân Tần mạnh ngang ngửa Tào Tháo
Không biết nếu 2 dòng lịch sử Tam Quốc và Chiến Quốc giao nhau thì ai thắng nhỉ
Giữa phe Tào Tháo và Quân Tần chắc sẽ trận đánh long trời lở đất nhất lịch sử
cái đó thì đợi thằng koei nó làm cho :))
 
Đánh Triệu chắc cũng mất khoang 200 chap, chờ dài cổ, kết truyện thì chắc khoảng 5 năm nữa nếu nhanh.
 
Trong manga này quân Triệu có mạnh, nhưng không thể đánh nổi quân Tần rồi vì quân Tần mạnh ngang ngửa Tào Tháo
Không biết nếu 2 dòng lịch sử Tam Quốc và Chiến Quốc giao nhau thì ai thắng nhỉ
Giữa phe Tào Tháo và Quân Tần chắc sẽ trận đánh long trời lở đất nhất lịch sử

Giai đoạn lịch sử cách nhau cả mấy trăm năm, cách biệt công nghệ kiểu gì mà thằng Tần chịu nổi? Thời Tần còn chưa có cái bàn đạp ở yên ngựa thì lấy cái giống gì chọi với hổ báo kỵ? Thôi ông nội ơi, bớt troll đi. Dốt sử thì cứ comment cái nào liên quan đến manga chứ đừng lôi sử vào, khổ lắm.
 
Hổ báo kỵ có thiệt, là đội kỵ binh tinh nhuệ của Tào Tháo đó.
 
Hổ báo kỵ là bọn đuổi Lưu Bị chạy rớt khoái lạc song châu ở Trường Bản đó
 
Nhân tài thì nhân tài chứ oánh nhau bên nào tech cao hơn bên đó ăn trước 50% rồi :1onion75:
 
So sánh cùng thời thôi, so khác thời làm sao so

Mà truyện làm hơi quá, Tần lúc này nó đủ sức cân thoải mái Triệu mà chẳng cần lăn tăn nhiều
 
_ Thực tế là công nghệ quân sự thời Tần Hán là ko lệch nhiều, tới cuối thời Hán, quân đội của Viên Thiệu ở U Ký vẫn còn cần sử dụng áp giáp và vũ khí bằng đồng, thì tức là ko tiến bộ hơn thời Tần là bao nhiêu đâu. Nên nhớ các châu U Ký là nơi phát triển chỉ sau Lạc Dương, Trường An vì nó là nơi Hán Quang Vũ đế dùng làm căn cứ địa nên có truyền thống quân sự mạnh, được nhà Đông Hán đầu tư ưu đãi mà còn vậy.

_ Và thời Tam Quốc cũng chưa có yên, móng ngựa và bàn đạp kiểu hiện đại, phải tới ngũ hồ loạn hoa mới bắt đầu có ( khi người du mục bắt được rất nhiều thợ thủ công và dân Hán làm nô lệ và tăng tech lên ) Hổ báo kỵ có vẻ giống các dạng kỵ binh nhẹ hơn là kỵ binh hạng nặng, hoặc có lẽ giống bộ binh cưỡi ngựa hơn là 1 dạng kỵ binh kiểu knight, tinh nhuệ thì có, nhưng là tác chiến chứ ko phải trang bị ( mặc dù cũng là tốt nhất trong quân rồi ) Tần nó là tập đoàn quân sự từ a tới z, mọi thứ đều tập trung cho quân sự và chiến tranh thì nó sẽ khác với nhà Tào Ngụy vốn quản lý kiểu nắm đầu chòm các đại gia tộc hơn là trung ương tập quyền. Nói thật là 2 bên gặp nhau, thì Tần sẽ thắng lúc đầu, nhưng nếu Ngụy cầm cự được thì Tần sẽ ngỏm vì kinh tế không bằng.
 
tần thuỷ hoàng làm boss đánh tụi tam quốc Koei có làm 1 game đấy , nhưng ko nổi tiếng . lãnh thổ tần thời điểm trong truyện với nhà Thục thì bên nào to hơn mạnh hơn dân đông hơn nhỉ ?
.
 
Đúng rồi, thanks bác đã nói hộ mình
còn cái ông heo-boy nữa. Ông làm sao biết được là thời Tam Quốc đã dùng bàn đạp ở yên ngựa

Vì tìm thấy bàn đạp yên ngựa trong mộ của nhà Tư Mã.
 
Chap 496 ở đoạn sơ đồ chiến thuật thì gồm 3 đội, 1 đội công thành và 2 đội còn lại đánh chặn quân tiếp viện ở 2 bên.
Trong tsonline có đoạn đi vào lăng mộ tần thuỷ hoàng đánh toàn âm hồn của Triệu Cao, TTH, Lý Tư toàn hạng nặng. Chưa kể hồn Tây Sở Bá Vương có Tuyệt Vọng Kiếm 1 phát bay hồn.
 
Hổ Báo Kỵ xây dựng dựa theo Hãm Doanh Trận thì làm sao mà là kỵ nhẹ được, đây là dạng shock troop, lấy ít quân tinh nhuệ, chuyên đánh thọc sâu vào lòng địch, vào doanh trại, cướp đầu chủ tướng, xong té khẩn trương không thể nào nhẹ được, nhưng cũng ko thể quá nặng như đám knight vì nặng thì chậm. Càng không thể là bộ binh cưỡi ngựa được, chắc chắn phải là dạng kỵ binh chuyên ngành.

Theo sử thì Hãm Doanh Trận có từ thời ông Hán nào đánh Hung Nô ấy, học từ người Hung, về sau Cao Thuận học được và trở thành 1 cánh quân chính của Lã Bố.
 
Cái đám lính cung trong Hero mà đem ra dàn quân đánh trận thì cũng cứ 1 vạn cung thủ phải có 2 vạn thiết giáp đứng trước, 2 cánh lại phải có 2 đội kỵ binh mỗi đội tầm 1 vạn bảo vệ :1onion75: Chứ không thì kỵ binh địch nó charge lên hoặc flanking là nó giết sạch không còn 1 thằng, nhất là cái loại cung to thời gian reload lâu, lại phải nằm ườn ra đất :1onion75:
Nói cung khắc kỵ là vì nó là range unit, có thể hạ địch từ khoảng cách xa, chứ để kỵ nó áp sát rồi quây vòng thì cung hay bộ gì cũng lên bảng hết, trừ bộ binh trang bị nặng khiên dày giáp to dàn thành trận thế thì còn chống được đám kỵ binh hạng nhẹ :1onion75: Anh Thiết chân gỗ bá đạo thế giới cũng là nhờ đám kỵ binh của anh đã nhanh mạnh lại còn biết bắn cung :cuteonion37:
 
Hình như theo quy đổi thì 1 kỵ ngang 5 lính bộ mà.

Chú Thiết 1 Chân thì chinh phạt thế giới dựa chủ yếu vào khí cụ công thành + đám kỵ hành quân nhanh , chứ cũng ít thấy kỵ binh xáp chiến
 
Back
Top