Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
so phương tây với việt nam thì so từ trước cách mạng công nghiệp lần 1 thì hay hơn chứ thời Nguyễn Ánh thì so làm sao được nữa:-?
Nổ lực hiện đại hóa hải quân nhà Nguyễn lần cuối cùng là năm 1839 mua vài chiếc tàu hơi nước để vận chuyển, có chiếc giá tới 28 vạn quan tiền. Sau đó cố gắng sao chép như các tàu gỗ đã làm trước đó nhưng thất bại vì không có kỹ thuật cơ khí và luyện kim Châu Âu. Đến thời Tự Đức không biết tàu to sung lớn đi đâu hết, ngay cả hỏa lực bộ binh cũng gần như cắt giảm còn 1/4 so với thời Minh Mạng, 1 năm bắn được 6 phát súng luyện.
 
Nổ lực hiện đại hóa hải quân nhà Nguyễn lần cuối cùng là năm 1839 mua vài chiếc tàu hơi nước để vận chuyển, có chiếc giá tới 28 vạn quan tiền. Sau đó cố gắng sao chép như các tàu gỗ đã làm trước đó nhưng thất bại vì không có kỹ thuật cơ khí và luyện kim Châu Âu. Đến thời Tự Đức không biết tàu to sung lớn đi đâu hết, ngay cả hỏa lực bộ binh cung gần như cắt giảm còn 1/4 so với thời Minh Mạng.
mình đọc sử thì thấy thời Nguyễn Huệ thì còn ngang với phương tây chứ thời Nguyễn Ánh thì thua toàn tập vì cách mạng công nghiệp rồi.:-?
 
đọc bài của mấy ông thấy thích lắm, nhờ mấy ông tranh luận với nhau mà có thêm kiến thức quân đội vn mình hồi xưa. Nhưng mà đừng để chủ đề lan sang công kích cá nhân nhau nhé, dĩ hòa vi quý mà :D

Công nhận cái thời chưa có cm công nghiệp, toàn tàu gỗ thuyền buồm mà đóng được mấy tàu to khủng chạy được trên biển đúng là phục thật @_@.
 
Hồi sang Stockholm có vào cái bảo tàng nổi tiếng bên Thuỵ Điển, bên trong là 1 soái hạm còn nguyên vẹn đóng từ TK17 vì ... vừa khởi hành đi được mấy km thì lật ...
 
đấy, cứ chửi thằng Tín đầu bò, chứ nó mà cũng nhìn vào xong hiểu rồi như thằng Điềm thì độc giả có hiểu mẹ gì đâu =))
Hiểu chứ sao k hiểu
Đến cuối lúc hành động khác hiểu, như chính Vương Tiễn này chẳng hạn

Đầy phim tội phạm, mafia, thành công nhờ câi tam gọi là khó hiểu mà mãi tới cuối phim ngta mới vỡ oà ra và tấm tắc khen đó. Chứ còn kiểu độc thoại nội tâm nhân vật, đọc vanh vách nội dung từ ẩn đến hiện thì chính ra lại nhạt
 
Mới nãy lấy cái gunboat thời cuối tk19 ra chém là gunboat to lắm. Đến khi nhìn cái tranh vẽ cùng thời NA thì giờ lại đổi giọng bảo 4 gunboat chấp được 1 frigate. :|

Bài nghiên cứu của Frédéric Mantienne
The Transfer of Western Military Technology to Vietnam in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Case of the Nguyên.

Chưa có bản tiếng Anh nên tạm dịch từ báo: http://dongtac.hncity.org/?Chuyen-giao-cong-nghe-quan-su-thoi-nha-Nguyen-ky-2
"Năm 1801, một sư đoàn trong hải đội của Nguyễn Ánh bao gồm chín tàu châu Âu trang bị 60 súng, 5 tàu lớn với 50 súng, 40 tàu với 16 súng, 100 thuyền mành, 119 thuyền galê và 365 thuyền nhỏ hơn."

kinh nghiệm cá nhân là báo VN chỉ biết dịch chém gió, nâng bi. Gunboat thì viết thành " pháo hạo", schooner thì ghi thành " tàu chiến". Câu " không thấy bất cứ tàu to nào đã hoặc đang đóng" thì bị xóa đi. May mà nó còn trích dẫn nguồn để mình search nguyên văn tiếng Anh mới phát hiện ra sự thực.

Ko có nguyên văn tiếng Anh, nửa lời tôi cũng chẳng tin:-h.

-----------------------------

Quay lại cái Kingdom. Hồi trận đầu của thằng Tín tôi mới thấy lạ. Phong cách thời đó đánh chiến xa là người người cầm qua, nhảy qua 1 bên cho chiến xa chạy qua rồi quơ qua bổ/ móc mấy thằng trên xe xuống.

Chinese_dagger-axe_and_related_polearms.svg


Trong truyện thì bullshit ở chỗ:
- Đám tướng ko thèm chỉ huy, cứ đẩy dân binh ra trước cho xe làm thịt
- Dân binh cũng chẳng biết và chẳng có 1 cây qua nào để đánh xe, bị giết vô số
- Cuối cùng đám thánh Tín nghĩ ra " sáng kiến" lấy xác người chất thành chướng ngại rồi liều mạng cầm giáo ngắn lao lên...xọc bánh xe 8-}.
 
shonen mà, quan tâm logic làm gì
từ đầu đến đít chả quan tâm mẹ gì lương bổng, tự dưng bùm phát......lôi vào.

Cỡ thằng tín cho làm cận vệ, loại tướng chỉ đâu oánh đấy là căng, chứ bảo làm lãnh đạo nguyên đoàn quân mấy vạn lo trăm nghìn thứ thì địch ko đánh cũng thắng
 
^^Cây cuối là phương thiên họa kích của anh Bố, cây áp cuối là của anh Sách trong HPLN o|\~
 
Đầu đất như ku tín là tiên phong như Liêu Hóa thì dc , chứ làm soái hoạch định chiến lược thôi bỏ đi :4cool_doubt:
 
klq ti nhưng la mã tự dưng nhảy về kito vậy , đang đa thần ngầu vcl mà nhỉ :))
 
klq ti nhưng la mã tự dưng nhảy về kito vậy , đang đa thần ngầu vcl mà nhỉ :))
Constantine chơi trò chính trị thôi mà, lúc đó kito đang lấn át dần các đạo khác nên Constantine muốn dùng kito giáo để cai trị người dân cho dễ.
 
Mới nãy lấy cái gunboat thời cuối tk19 ra chém là gunboat to lắm. Đến khi nhìn cái tranh vẽ cùng thời NA thì giờ lại đổi giọng bảo 4 gunboat chấp được 1 frigate. :|



kinh nghiệm cá nhân là báo VN chỉ biết dịch chém gió, nâng bi. Gunboat thì viết thành " pháo hạo", schooner thì ghi thành " tàu chiến". Câu " không thấy bất cứ tàu to nào đã hoặc đang đóng" thì bị xóa đi. May mà nó còn trích dẫn nguồn để mình search nguyên văn tiếng Anh mới phát hiện ra sự thực.

Ko có nguyên văn tiếng Anh, nửa lời tôi cũng chẳng tin:-h.



.
Mấy chiếc gunboat thuộc loại nhỏ yếu nhất trong hạm đội Nguyễn Ánh chú mày cứ lấy để phán là hạm đội Nguyễn Ánh toàn gunboat, không có tinh thần cầu thị chút nào, toàn lương lẹo.
tau.png
 
Cỡ thằng Tín vẫn làm soái tốt, miễn có dàn quân sư ngon là được, đâu phải soái nào cũng phải biết bày mưu tính kế đủ kiểu, ngay trong truyện cũng có anh Mông Vũ, có cần tí mưu kế nào đâu vẫn 1 slot lục tướng như thường :2onion2: Thằng Tín muốn làm soái thì int cỡ trung bình trở xuống cũng không sao, chỉ cần max lead, thu phục 1 đám đệ max int làm quân sư, 1 đám max war làm phó tướng, còn bản thân chỉ cần ngồi nhà buff morale là bá rồi :1onion75: Còn nếu ngồi nhà hoài chán quá, ngứa tay thì vọt ra trận quẩy vài đường kiếm thêm bonus morale cho lính :2onion2:
 
@Pkteam: đây ko phải topic bàn về thuyền bè nhá. Chú muốn bàn thì kiếm chỗ khác rồi hẹn nơi đó mà bàn.
 
Tướng cũng cần int nhất định để tiếp thu ý kiến chứ :))

Constantine chơi trò chính trị thôi mà, lúc đó kito đang lấn át dần các đạo khác nên Constantine muốn dùng kito giáo để cai trị người dân cho dễ.

thần Zeus đểu quá nên ko theo nữa :D
 
klq ti nhưng la mã tự dưng nhảy về kito vậy , đang đa thần ngầu vcl mà nhỉ :))
Dân La Mã chán ghét với cái trò chém giết đem người ta ra làm trò tiêu khiển rồi. Kito đềcao tính nhân đạo, ban đầu thu hút được tầng lớp thấp, sau tầng lớp quí tộc chán ghét ba cái trò chém giết, sex party của La Mã nên cũng dần gia nhập. Nó như tháp nhu cầu maslow ấy, khi anh đã thỏa mãn được nhu cầu xác thịt, tiền bạc,quyền lực thì anh sẽ tiến lên một cái cao hơn là tâm linh.
 
Cỡ thằng Tín vẫn làm soái tốt, miễn có dàn quân sư ngon là được, đâu phải soái nào cũng phải biết bày mưu tính kế đủ kiểu, ngay trong truyện cũng có anh Mông Vũ, có cần tí mưu kế nào đâu vẫn 1 slot lục tướng như thường :2onion2: Thằng Tín muốn làm soái thì int cỡ trung bình trở xuống cũng không sao, chỉ cần max lead, thu phục 1 đám đệ max int làm quân sư, 1 đám max war làm phó tướng, còn bản thân chỉ cần ngồi nhà buff morale là bá rồi :1onion75: Còn nếu ngồi nhà hoài chán quá, ngứa tay thì vọt ra trận quẩy vài đường kiếm thêm bonus morale cho lính :2onion2:
Quân sư góp ý thôi chứ tướng vẫn là người ra quyết định cuối mà. Sử Tàu cũng kể có nhiều ông tướng không biết chữ nhưng vẫn phải nhờ người dưới kể chuyện xưa để thêm kiến thức đó, Tín này thì thôi chắc kiến thức đếch biết gì ngoài Vương Kị, Bào Công. Óc bò làm sao quyết trận cho muôn quân được. :))
 
Tướng mù chữ nhưng giàu kinh nghiệm với quyết đoán thì vẫn thắng tốt , thậm chí còn làm vua đc

Còn loại mình beo, tay vượn, lưng gấu, óc bò như Tín thì thôi khỏi :))
 
^^Cây cuối là phương thiên họa kích của anh Bố, cây áp cuối là của anh Sách trong HPLN o|\~
cây kế cuối mới là phương thiên họa kích chứ :-?
 
Back
Top