Tôi góp 1 ít thông tin về Lý Tín (Shin) - nhân vật chính này:
Chỉ số ở Chap 217:
http://2.bp.blogspot.com/-MWX2Nf-z0OA/UjHC9T5XQCI/AAAAAAAAhyE/IUKkoyFoZws/020.png?imgmax=2000
Str: 88 + α
Lead: 70
Int: 70
Special Attack: Still Jump Attack (Nhẩy rất cao và chém xuống)
Kĩ năng ẩn đặc biệt: tăng chỉ số qua từng trận đấu.
Chỉ số hiện tại theo quyển hướng dẫn:
http://i220.photobucket.com/albums/dd301/magaxking/4af58d13632762d0566230fca1ec08fa513dc62b.jpg
Str: 90 + α
Lead: 80
Int: 72
Special Attack: Still Jump Attack
Kinh nghiệm: C
* α là con số không xác định, xuất hiện khi Lý Tín điên lên và đánh Crit, vì thế mấy nhóc lực cao hơn vẫn bị Lý Tín chém chết tốt.
Vài dòng giới thiệu từ Sử ký - Bạch Khởi, Vương Tiễn liệt truyện:
Tướng Tần là Lý Tín thủa nhỏ tráng dũng, từng đem mấy nghìn quân đuổi Thái tử của nước Yên tên là Đan (người phái Kinh Kha đi...) đến ở giữa sông Diễn, cuối cùng đánh bắt được Đan, được Thủy Hoàng (Eisei) khen là hiền dũng.
Do đó Thủy Hoàng hỏi Lý Tín rằng: "Ta muốn đánh lấy nước Sở, với tướng quân tính dùng mấy người là đủ"? Lý Tín nói: "Dùng không quá hai mươi vạn người".
Thủy Hoàng hỏi Vương Tiễn (Ousen), Vương Tiễn nói: "Không có sáu mươi vạn người thì không được". Thủy Hoàng nói: "Vương tướng quân già rồi, sợ vậy sao! Lý tướng quân thế mạnh tráng dũng, lời hắn nói đúng".
Rồi sai Lý Tín cùng Mông Điềm (Mouten đây

) đem hai mươi vạn quân xuống phía nam đánh nước Sở. Lời của Vương Tiễn không được dùng, nhân đó xưng bệnh, về già ở Tần Dương. Lý Tín đánh huyện Bình Dư; Mông Điềm đánh huyện Tẩm, đại phá quân Sở. Tín lại đánh đất Yên-Dĩnh, chiếm được, do đó dẫn quân sang phía tây, hội với Mông Điềm ở huyện Thành Phụ. Người Sở nhân đó đuổi theo Lý Tín, ba ngày ba đêm không đóng nghỉ, đại phá quân của Lý Tín, vào hai lũy giết bảy viên Đô úy, quân Tần bỏ chạy.
Thủy Hoàng nghe tin, cả giận, tự đi ngựa đến Tần Dương, gặp tạ Vương Tiễn nói: "Qủa nhân vì không nghe kế của tướng quân cho nên Lý Tín quả nhiên làm nhục quân Tần. Nay nghe tin quân Sở ngày càng tiến về phía tây, tướng quân dẫu bệnh nhưng sao một mình nỡ bỏ quả nhân sao"! Vương Tiễn nói: "Lão thần ốm bệnh hỗn loạn, xin đại vương hãy chọn tướng giỏi". Thủy Hoàng tạ nói: "Được rồi, tướng quân chớ nói nữa"! Vương Tiễn nói: "Đại vương chắc là bất đắc dĩ mới dùng thần, nếu không có sáu mươi vạn người thì không được". Thủy Hoàng nói: "Nghe theo kế của tướng quân vậy". Do đó Vương Tiễn đem sáu mươi vạn quân đi, Thủy Hoàng tự tiễn đến trên sông Bá.
Vương Tiễn đi, xin ruộng ao vườn nhà tốt rất nhiều. Thủy Hoàng nói: "Tướng quân đi rồi còn lo nghèo sao"? Vương Tiễn nói: "Thần làm Đại tướng quân, có công mà rút cuộc chẳng được phong hầu, cho nên kịp lúc đại vương hướng đến thần thì thần cũng kịp thời xin ao vườn mà tạo nghiệp cho con cháu vậy". Thủy Hoàng cười lớn. Vương Tiễn đã đến cửa ải, lại sai sứ về xin năm khoảnh ruộng đẹp, có người nói: "Cái của tướng quân xin cũng đã nhiều lắm rồi". Vương Tiễn nói: "Không phải. Vua Tần kiêu lại không tin người. Nay dốc hết quân lính trong nước Tần mà trao gửi cho ta, nếu ta không xin nhiều ruộng vườn tạo nghiệp giúp con cháu để tự giữ vững thì sợ rằng khiến cho vua Tần nghi ngờ mà xét tội ta vậy".
Vương Tiễn được thay Lý Tín đánh nước Sở. Vua Sở nghe tin Vương Tiễn đem thêm quân mà đến, liền đem hết quân trong nước đi chống quân Tần. Vương Tiễn đến, đắp lũy chắc mà giữ, không chịu đánh. Quân Sở nhiều lần ra khiêu chiến, rút cuộc không ra. Vương Tiễn ngày thì cho quân nghỉ ngơi tắm rửa, lại cùng ăn uống vỗ về họ, tự ăn cùng quân lính. Lâu sau, Vương Tiễn sai người hỏi rằng trong quân chơi trò gì? Đáp rằng: "Đang chơi ném đá". Do đó Vương Tiễn nói: "Quân lính dùng được rồi".
Quân Sở nhiều lần khiêu chiến mà quân Tần không ra, bèn dẫn về phía đông. Tiễn nhân đó cử binh đuổi theo, sai tráng sĩ đánh, đại phá quân Sở, đến huyện Kì Nam, giết tướng quân của chúng là Hạng Yên (ông nội Bá vương Hạng Vũ), quân Sở bèn thua chạy. Quân Tần nhân thừa thắng mà chiếm lấy thành ấp nước Sở. Hơn một năm, bắt được vua Sở là Phụ Sô, cuối cùng bình nước Sở thành quận huyện. Nhân đó xuống phía nam đánh quân trưởng của người Bách Việt (chỉ quân trưởng người Việt dòng giõi của vua Việt là Câu Tiễn ở Giang Nam).
Còn con của Vương Tiễn là Vương Bôn (Ouhon đây

) cùng Lý Tín phá định các nước Yên, Tề.
Tin đồn 1: Lý Tín là họ hàng với Lý Mục nước Triệu.
Tin đồn 2: Lý Tín là tổ tiên của thần tiễn Lý Quảng thời nhà Hán (sau Hoa Vinh ở Lương Sơn Bạc xưng là tiểu Lý Quảng), là tổ tiên của Lý Thế Dân lập nên nhà Đường.
Note 1: Vương Tiễn có công diệt Sở, công ấy rất to. Nhưng nước cuối cùng trên bản đồ bị diệt là nước Tề, vì Tề bắt tay với Tần chờ hưởng lợi, nước nguy hiểm đối với Tần là nước Yên, thiếu chút nữa là Kinh Kha đã xiên chết Tần Thủy Hoàng, và người góp công diệt 2 nước này như Sử Ký chép ở dòng cuối bên trên, là nhân vật chính đáng yêu của chúng ta, Lý Tín
Lúc nào có thời gian tôi sẽ làm 1 cái list tổng hợp, giới thiệu sơ qua về nhân vật + chỉ số (theo như tác giả), truyện vui phết
