KytoSai
Fire in the hole!
- 8/8/06
- 2,795
- 478
Thông cảm cho anh Tín vì ngày xưa ảnh chỉ là 1 thằng đầu đất đc tác giả xây dựng trên hình ảnh 2 thanh niên nô lệ có ước mơ cháy bỏng là đại tướng giỏi nhất toàn trung hoa, nhưng cái ước mơ đó cũng chỉ là do Phiêu truyền cho Tín chứ đầu óc Tín chưa nghĩ đc tới mức đó, ngoài cái khả năng thiên phú là trâu bò chứ intel thì ko có. Bằng chứng là nhiều trận đánh chỉ đánh theo cảm xúc lúc đó chứ không biết cái khỉ gì về chiến thuật, toàn là sai đâu đánh đó rồi sau này đc 2 quân sư vạch sẵn cho đánh. Nói Tín dở thì không công bằng lắm, nhiều người đc huấn luyện từ nhỏ con nhà danh giá này kia của mấy đạo quân gộp vô Phi Tín Quân cũng đâu có đầu óc gì đâu, cũng chỉ biết đánh và đánh, thậm chí còn không mạnh bằng Tín.
Còn so sánh Tín với Bào Công thì cũng không đúng lắm, Bào Công là bản năng vượt trội, bản năng thắng cả mưu trí còn Tín thì chỉ có sức mạnh xuyên phá thôi. Truyện này ít nói tới chiến thuật này kia như 3 quốc chứ có thì anh Tín cũng tử ẹo đời nào rồi. Tới Tào Tháo + bầy mưu sĩ trung nguyên trí cao ngất ngưỡng còn bị nướng trên sông thì nói gì tới Điêu hay Hội.
Thì đâu có đỏi hỏi Tín phải pro ngay từ đầu, ý mình là trải qua các trận chiến thì cũng đc nâng tầm đầu óc lên 1 chút, đằng này vẫn kiểu lao vào tướng địch mà đánh tới tấp -_- ...


nhưng thực sự muốn làm đại tướng thì không chỉ có mạnh thôi mà phải tinh thông hết.
Xem Eng thì thấy lão tướng trâu kia chắc không mạnh như lời đồn đại. Cỡ Tín bây giờ gặp Renpa hay Ouki thì bị xẻ đôi sau vài nhát rồi, lão kia chắc cỡ Luân Hổ thôi. Phục nhất vẫn là tài giường chiếu của lão, một lúc 4 - 5 em mà em nào cũng nằm xếp re 


, xong vụ này về chắc cho Shin ra rìa được rồi, hàng + dẻo dai sao bằng ông này được
!!!!
Ouki chả bao giờ được nhắc là theo kiểu đó mà cũng cảm thấy Riboku có quân móc đấy thôi.