Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nó bắn nát luôn mũ sắt nữa mà. Mũi tên éo nào mà làm nổi.
 
mũi tên kiểu đầu bẹt
AH3522_6P.jpg


bên Tàu ko chém kiểu này chứ trong sử thi Ấn Độ bọn nó bắn rụng đầu nhau hoài :))
Đầu bẹt thì cũng nhỏ thôi, làm sao đủ to để làm đứt đôi cái đầu được.
Mà thôi kệ, truyện tranh mà, chém bừa đi đọc khoái là được.
 
Mà nói chứ cái đống sử thi Ấn Độ xạo quần hạng 2 chắc không ai dám nhận hạng nhất. =))
 
mũi tên kiểu đầu bẹt
AH3522_6P.jpg


bên Tàu ko chém kiểu này chứ trong sử thi Ấn Độ bọn nó bắn rụng đầu nhau hoài :))
phim arrow đéo gì của hàn cũng có thằng tàu bắn mũi tên đầu này nhưng bẹt hơn
xuyên qua cả mấy thằng đóng ngập gốc cây
 
Mà nói chứ cái đống sử thi Ấn Độ xạo quần hạng 2 chắc không ai dám nhận hạng nhất. =))

vũ khí thì toàn nuke hủy diệt TG :))
còn cái warrior rank của nó, mấy thằng đại tướng tương đương 700k quân, tướng bèo nhất cũng khỏe ngang 5k quân :)) chả khác mẹ gì One Piece
 
bọn sở hay bọn nào cũng có 1 thằng cung khá phết suýt bán hành dc cho bọn bí và điềm
mà so ra có vẻ vẫn đéo bằng 2 anh em nhà này
trong khi thằng kia cũng là thiên hay tam thiên gì đấy
 
Truyện Shonen, thằng xuất hiện trước thì mờ nhạt hơn thằng xuất hiện sau thôi. Hôm nay thằng em bắn rách đầu thì hôm sau sẽ có thằng bắn tan xác người
 
bao nhiêu tinh hoa dồn mẹ vào hết bọn tần rồi còn mọc ra ở đâu dc nữa =))
 
thập cung mà chỉ mỗi 1 thằng ở tần lại còn chết từ lâu, nên coi như toàn bộ tinh hoa dồn hết vào thằng hiện h =)) khéo thằng mạnh nhất ( cung thánh, sống ở ngụy, mới nghe đồn chứ chưa có ảnh ) cũng thua thằng bên tín =))
 
Nhắc thập cung lại nhớ Ngụy Gia bên Triệu bắn lén được môi dày 1 phát xong bị Tín chẻ đôi người, tầm đấy còn thập cung được thì thằng cu bên Sở xếp thứ 3 cũng bình thường.
 
Ngụy gia mà trình thập cung thì làm kẹc gì có cửa cho thằng trẩu tín nó chém.. Nên ta nghĩ cái wiki kia nó edit thêm cho đủ số thôi :-?..
 
thập cung thì giỏi bắn chứ đâu giỏi xáp lá cà, thằng bên phe tín trình cũng thập cung được rồi mà h cận chiến chắc bị giết như con creep luôn, thằng ngụy gia lúc đo nó dồn hết tâm lực để cắn anh môi dày nên k còn để ý được thằng tín, thằng thập cung bên sở cũng tương tự vậy nhưng may hơn là chỉ bị mông điềm chặt gãy cung
đám thập cung tới h tạm thời chỉ có mỗi anh mắt hí bên liêm pha là giỏi đủ các món khác
 
À mới xem lại, xếp thứ 3 là thằng Sở tự phong, bọn Sở này quen bốc phét từ quân đến tướng. Còn chap 2 anh em mới vào quân Tín thì đã có xếp hạng 3 ông đứng đầu rồi.
 
Lão tác giả hồi đó để bọn Thập cung chỉ bắn giỏi chứ melee thì cũng tầm thôi, như hồi thằng Shin mới đánh trận Tần vs Nguỵ cũng giết 1 thằng thập cung vì bắn lén chỉ huy của nó mà, theo đúng theme nên nó giết nốt thằng bên Triệu vì bắn lén idol của nó. Giải thích đơn giản lúc đó thằng Nguy Gia với toàn quân đang bàng hoàng khi Vuowng Kị ăn xiên, lại không để ý thằng oắt vô danh tiểu tốt nên chết

Chung có thể hiểu là bọn thập cung đa số chỉ biết bắn, chứ khi đánh cận chiến thì lất phất, thằng oắt bên Sở Điềm nó lao vô tận mặt còn phải dùng cung để chống lại chứ ko có kiếm mà đánh. Cứ yên tâm là với đà shounen thì bọn thập cung xuất hiện sau đánh khoẻ đếu kém bàng noãn =))
 
Bọn Thập cung này chỉ để giết creep và bao quát sân thôi, còn trong cuộc chiến đại tướng thì đội này bắn lén và phân tâm y như cái cách Vương Kỵ bị đòn ấy.

Thập cung có thằng Lệ và thằng Yến khá khủng đấy, ngoài ra team hộ vệ bọn cung thủ này đang làm ăn hơi chán.
 
Back
Top