- 4/3/03
- 9,790
- 2,023
Mấy trận đồng bằng thế này thì mưu lược không nhiều, đa số ăn thua nhau ở tài bố trí quân lúc khai cuộc, hơn nữa quân của Tiễn lại ở thế lấy ít địch nhiều thì việc án binh bất động chờ biến số mới tính tiếp được, bản thân Tiễn chết đến nơi mà vẫn không di chuyển thì rõ ràng đấy cũng là chiến thuật và mọi việc vẫn còn nằm trong kế hoạch.https://cubari.moe/read/imgur/uVFSeJN/1/1/
fast trans, quân đội của vương tiện bị tiêu diệt hoàn toàn
éo biết anh lấy gì ra để lật ngược thế cờ nữa, điểm sáng nhất hiện h là 7 vạn quân của dương đoàn hòa và 3 vạn quân của thằng Tín thôi ( số liệu trước trận chứ h k biết còn nhiêu )
Tiễn có 2 trận đồng bằng, trận thứ nhất là Châu Hải Bình Nguyên có khởi đầu rất tốt là lấy 5k Nhạc Hoa Quân làm mồi nhử 3 vạn Kỷ Tuệ Quân để Ma Khoáng Quân kết liễu và quả thực đã có thể trong ngày đầu tiên tiêu diệt hoàn toàn cánh tả, từ đó tấn công thẳng vào trung quân và kết liễu quân Triệu trong 2-3 ngày. Tuy nhiên cái chết của Ma Khoáng làm hỏng thế trận, dẫn tới việc Á Quang cũng bị loại và cuộc chiến kéo dài dai dẳng 10 mấy ngày. Việc Ma Khoáng chết là việc nằm ngoài dự liệu chứ vẫn không thể phủ nhận tài bố trí quân của Tiễn được.
Trận thứ 2 là trận này, Phiên Ngô Bình Nguyên, ngay từ đầu xếp quân cũng khá ổn áp khi cho hữu quân Tần là Phi Tín đóng vai trò mở combat, Ngọc Phụng là con thoi có thể linh động qua hữu quân hoặc qua trung quân. Nhưng kế hoạch đổ bể hết khi Á Quang phá vỡ đội hình khiến Phi Tín phải đi xa khỏi vị trí hữu quân, Ngọc Phụng phải lấp vị trí đó nên không thể tiến vào trung quân. Và cũng như lần trước, việc này cũng không liên quan đến Vương Tiễn mà là do sự xuất sắc của Lý Mục cũng như sự yếu kém của thuộc hạ Vương Tiễn. Các trận khác như Hợp Tung hay trận ở Lưu Doãn Bình Nguyên khi mà đích thân Tiễn chỉ huy thì đều xuất sắc cả.
Qua đó có thể thấy thuộc hạ của Tiễn vẫn chưa thể nào xứng tầm với chủ tướng như là Đằng của Vương Kỵ hay Kịch Tân của Nhạc Nghị được.






