Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Khỏi cần bọn dân quân, khỏi bàn luôn tới việc thằng Tín nó được buff sẵn thì quân số bên nó cũng nhỉnh hơn bên bọn phản loạn rồi
4k quân là không có ít đâu nha, nó đổ lên được chừng chục chiếc thuyền (cho là xuồng nhỏ, 10-20 thằng/chiếc, cỡ 100-200 thằng) chọc vô chỗ lủng rồi khoét sang 2 bên là dư chỗ cho bọn phía sau đổ bộ, thêm chỗ này là sát bờ sông, nước cạn rồi, bọn đằng sau nhảy luôn xuống dựng shield lội vào dư sức, bọn cung thủ thì cần khoảng cách để bắn tên, giờ bọn nó áp sát bờ rồi coi như mất tác dụng, đám giáp binh hộ vệ phía trước bị chọc thủng, bộ binh áp sát coi như cung thủ vô nồi rồi, giữ mạng chưa xong mà tỉa tót ai được nữa 

Loạt tên đầu tiên của bọn thằng Tín là để đánh lạc hướng cho nó vọt lên bờ thôi, bọn kia chúi đầu dựng shield chống tên không chọt giáo ra được, thằng Tín mới có cơ hội vọt lên chứ đang không vọt lên thì bọn giáp binh nó chọt cho lòi phèo 

Lão tác giả cố ý vẽ trò để thể hiện cái sự bá đạo của anh đấy thôi, chứ nếu muốn thì chỉ cần chọt vô kiểu như con Khương Hội nó dẫn quân đập sau lưng bên kia là xong phim, dưới tay bé này cũng có 3k quân cơ đấy, không đùa đâu 

Chuyển sang đọc Gunka no Baltzar đi thực tế hơn cái này nhiều_ Thực tế quân nổi dậy mà xếp được hàng kín mít chặt chẽ như vậy, thì đã là quân tinh nhuệ rồi, vì chỉ có huấn luyện cực nhiều và chuyên nghiệp, thì lúc tham chiến mới có thể giữ đội hình nghiêm ngặt như vậy khi chiến đấu, nông dân binh ko bao giờ có.
_ Đoạn trên thuyền bắn tên lên thấy điêu vl, địch dàn khiên kín như vậy mà nó bắn chết cả loạt, hóa ra tên xuyên giáp à ( điều chẳng có trừ khi toàn cung thủ superman hoặc dùng nỏ siêu nặng )
_ Cuối cùng, khi nhảy xuống nước lội thì dù cao thủ như thế nào cũng ko di chuyển nhanh được, bọn nó chỉ cần đốt lửa ném sang thuyền, hoặc bắn tên, hoặc tạo chướng ngại và dùng vũ khí dài đâm sang, là bên đổ bộ ăn đủ, chưa nói bắn tên tới ko có chỗ tránh, trên thuyền thì chòng trành, mà quân Tần đổ bộ ko phải thủy quân, ko cách nào đứng vững nổi ( cũng như quân Tào đất Hà Bắc xuống phía nam đi thuyền là thọt sạch )
_ Kết : quyết định vượt sông khi thấy bên kia có chuẩn bị như vậy là sai lầm nghiêm trọng, thể hiện sự " đần " của thằng dẫn quân, và sự hết cách của tác giả khi phải buff main tới mức đủ sức mạnh cơ bắp cover lại trí " thông minh " của anh![]()

có mỗi Eng thôi_ ^ Có dịch ko hay phải đọc tiếng anh hử bác, em mới tìm ra bản tiếng anh hị hị
truyện này mới à lãocó mỗi Eng thôi

thế xem ở đâu giờkhá lâu rồi chỉ là bọn dịch chậm quá![]()

bó tay, raw tìm còn khó vdthế xem ở đâu giờ
truyện hay nên éo muốn ngưng đâu ý :'(

_ Hôm nọ có check được 1 tr về mặc tử binh pháp bên Tàu, do Nhật vẽ, cũng lâu rồi, khoảng 199x nên nét vẽ mực nước không hoa mỹ mà tả thực ( nv chính nhìn béo lùn, già già trông như nông dân chính hiệu ... ) nhưng đấu trí đấu sức hay vd :3 tiếc là tại load lâu quá với toàn TA, nên dừng 1 thời gian ko đọc giờ quên cmn tên
_ Tr kingdom này bao lâu ra 1 c nhỉ, thấy bảo bên Nhật đang season 2 rầu.

Rai: võ tướng ngân hà đúng ko, chưa kể mấy phi thuyền trong đó đẹp vcl.xưa giờ thấy có bộ RAI là đề cao binh pháp đánh trận, có phân tích rõ trận địa, đội hình các kiểu, cũng hiếm có chuyện 1 tướng ra vs all, mạnh mấy mà bị hội đồng thì cũng max hành, hồi đó đọc phê đừng hỏi![]()