Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đầu tiên là cảm ơn cả nhà.

^x5:


Đầu tiên tớ phải nói với cậu là đấy không phải khoe.

Chuyện thị hiếu thấp, chất lượng thấp hoàn toàn là một nhận xét nhắc lại. Cái này vài năm nay báo đài đăng nhiều, phóng sự cũng có. Tớ xác nhận lại với tư cách một người trong nghề.

Vậy nên, nếu cậu cho rằng đấy là "khoe", hay "chửi bới" như cậu Sakura, thì đấy hoàn toàn là do hai cậu tự ái.

Tớ vẫn lập lại là ở đây chưa ai chửi bới điều gì.

------------------------------

Trả lời cậu Saitama:

  • Tớ chưa bao giờ đọc bản dịch của izmanga. Cũng không cần.
  • Cậu nói không có iz thì... không có mà đọc. Tớ trả lời như sau:
Không có iz, cộng đồng vẫn sống khỏe. Từ trước đến nay vẫn luôn có các nhóm dịch tốt, làm việc đều (PĐV vẫn đang chạy, lấy ví dụ). Không quá nhanh, nhưng chất lượng đủ đáp ứng.

Lý do duy nhất để iz dịch ẩu là chạy đua giành hàng hot, câu view, câu like. Hậu quả từ những bản dịch như vậy, mời cậu google cho tớ hai thứ:

+ Văn hóa đọc + xuống cấp.
+ Sai chính tả + xuất bản.

Thực tế là vài lần trong này đã có người viết sai theo iz.

Vắn tắt:

  • Tôi là một người làm nghề - và tôi có làm miễn phí. (Thôi xảo biện "không có đóng góp" đi.)
  • Những bản dịch tồi gây hại.
  • Với những bản dịch tồi: Tôi có quyền lên tiếng, chê, tẩy chay, kể cả chửi. (Mà tôi chưa chửi.)
  • Kể cả tôi không làm nghề: anh đưa ra sản phẩm đọc tồi, dịch sai, viết sai, tôi có quyền chỉ trích.
  • Và ai thanh minh, nuôi bọn làm ăn cẩu thả thì tôi có quyền chỉ trích luôn.


Về độ cẩu thả của nhóm dịch iz tớ chỉ có mấy dòng:

[spoil]
Để sửa những lỗi (nhảm) như "thiên nhân tướng", nhiều/sang nhất bạn chỉ cần:
- Một quyển từ điển tiếng Việt. Bản do thầy Hoàng Phê chủ biên, hơn 1.500 trang giá hơn 300 nghìn. (đừng bảo có tiền lướt net không có tiền mua sách)
- 15 phút, tính cả thời gian google tham khảo.

Website tồn tại, ăn view ăn like ăn tiền, ăn tiếng khoe khoang hàng tháng trời. Chất lượng dịch: y nguyên.

Vẫn còn bênh được thì lạ thật. Đến chịu.
[/spoil]
Lâu lâu mới có hứng trả lời một topic.
Hình như cậu này cũng không hiểu ý tớ :) Nếu đọc lại thì từ đầu tới giờ tớ có bảo bản dịch của Iz là tốt đâu? Có điều nếu dịch dở thì có 2 việc: Góp ý để người ta sửa. Còn nếu đã không sửa thì quan tâm với phản ứng làm gì cho nó tốn thời gian công sức của mình :) Tớ bảo tớ già rồi là vì thế đấy. Còn chuyện thị hiếu với văn hóa đọc thì nó nhiều nguyên nhân và cũng lắm hệ lụy, không phải chỉ mỗi chuyện dịch mà ra, nhưng nó không phải khuôn khổ ở đây, mà nói thật tớ cũng ít hứng thú :)
Còn cậu QuaiVat gì đấy, nói thật là tớ chưa chửi ai trong này, nên cậu cũng đừng văng với tớ :) Nó chỉ cho thấy sự bất lực về ngôn ngữ của cậu thôi :) Mà dạng như thế khi tham gia dịch khéo cũng không bằng đám bên Iz đâu :)
 
nói chung là xong rồi chứ gì, đi thì đi thẳng cứ lần là "à mình ko hứng, ko wan tâm blahh blahhh", nói năng cứ lập là, lập lờ, cái khỉ gì cũng ko, thế vào comment làm gì, nhạt thếch

mà tóm lại là thôi rồi phải ko, ko cmmt nữa phải ko ? ờ vậy đi, khổ.

PS: nói câu cuối ko khéo lại lăn tăn, tóm lại, bạn chấp nhận, bạn ko thích chê ? kệ cm bạn, bạn ko thích tốn sức? kệ cm bạn, nhưng tôi thấy dở thì tôi chê, vậy thôi, bạn ko cấm dc tôi cũng chả có đếch quyền gì để cấm. Thế nhá, thông rồi nhá? Chào thân ái và quyết thắng
 
Chỉnh sửa cuối:
Như bạn gì đã nói, vừa là công cũng vừa là tội. Tuy nhiên hiệu quả thì khó mà có thể chắc chắn được, vì rốt cục bao nhiêu danh tướng nhà Hán vẫn chết vì chống Hung Nô, nhà Kim nhà Nguyên, rồi nhà Hậu Kim (Thanh) vẫn hoành hành và chiếm cứ Trung Nguyên, mối lo từ phương Bắc chưa có triều đại nào không thấy nhắc đến. Trong khi hàng vạn lê dân bá tánh vùi thây dưới chân trường thành, bao nhiêu mẹ mất con vợ mất chồng thì là chắc chắn. Chưa kể lăng tẩm, đền đài như lăng mộ, cung A Phòng nguy nga tráng lệ nữa...
người phương bắc lúc nào cũng lăm le trung thổ mà, ko có VLTT thì chả biết tụi mãn nó dồn xuống sớm lúc nào nữa.
dẫn chững từ truyện kim dung, ải nhạn môn quan nơi anh phong tự bế lúc nào chả bị mấy bộ tộc phương bắc càn quấy , :3cool_angry:
 
bị spoil nên đọc đến lúc quân người núi đến ko dc hừng hực lắm, nhưng cũng khá đã, Tín là kiểu "limit break" ==> lion heart =))
 
[spoil]quả này cứ gọi là tan tác, chui đầu vào trong thành, coi như lí mục đóng rọ quân mình rồi, tụi tần nó lại thấy viện binh lên sk lại full 100 skill tung tóe, kiểu này tụi triệu có khi tổn thất cũng ko kém @@ [/spoil]
 
Bay 3 cổng tưởng đi luôn cái thành rồi, đám người núi lại tới kịp lúc :))

Mà đám người núi này tới thì chắc last boss cũng xuất hiện trở lại :2cool_sad:
 
Tụi miền núi này hành quân 7 ngày liên tiếp, công nhận là cũng phi thường thật, đến còn nhanh hơn cả dự tính của phe Tần. Anh Lí Mục phen này giống anh Kị, đụng phải đạo quân mình chưa từng đối mặt
 
Thấy bạn Bolgmir bảo "Thiên nhân tướng" là ko chuẩn, thì mình coi bên tiếng Trung cũng thấy dùng là "thiên nhân tướng - 千人将"
Coi phần giới thiệu Bích:
http://www.kyomh.com/comic/8525/wztx10/?3

Còn "Thiên phu trưởng" thì phải là vầy cơ: 千夫长, google search thiên phu trưởng thì ra tên 1 nhóm trong game Ngoa Long.
Vậy nên mình thấy dịch sang thiên nhân tướng thì cũng tạm coi như là tôn trọng bản quyền vậy.
 
À, đọc lại mới hiểu kỹ hơn là 8 ngày chạy từ đó đến chứ ko phải đánh xong mới đến :5cool_bad_smelly:

Yotanwa xinh quá, Sei rước làm vợ bé luôn cho thắt chặt tình giao hảo :4cool_beauty:
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy chap sau mà anh Houken kill Yotanwa là mình ứ đọc Kingdom nữa :4cool_doubt:
 
[spoil] chap tới anh main dc buff tới mức đánh lui dc cả Houken, kể từ đó xem bộ này coi cho vui, qua loa cũng dc:)[/spoil]
 
À, đọc lại mới hiểu kỹ hơn là 8 ngày chạy từ đó đến chứ ko phải đánh xong mới đến :5cool_bad_smelly:

Yotanwa xinh quá, Sei rước làm vợ bé luôn cho thắt chặt tình giao hảo :4cool_beauty:

Yontawa đường đường là nữ vương, đời nào chịu làm vợ bé :(
 
[spoil] chap tới anh main dc buff tới mức đánh lui dc cả Houken, kể từ đó xem bộ này coi cho vui, qua loa cũng dc:)[/spoil]

Houken đánh = 1 tay do tay kia bị Duke Hyou bẻ gãy đấy thôi :v
 
Mỗi lần thắng trận đám quan văn triều đình ăn mừng hài ko đỡ đc :5cool_big_smile:

Sau trận này uy tín chú Doanh Chính nâng cao đáng kể :6cool_smile:, h thì cả nước Tần biết ảnh dẫn quân Tần đánh lui 1 trong Tam Đại Thiên - Riboku, oách phết :5cool_bad_smelly:
 
[MAX]Gear;24285687 nói:
Houken đánh = 1 tay do tay kia bị Duke Hyou bẻ gãy đấy thôi :v

tác giá muốn tình tiết nó như thế cho nó hợp lý 1 chút, chứ trình của Tín, dù nó là thần đồng hay thiên tài, hiện tại lúc đó chưa bằng 1/4 của Houken, vương kỵ, liêm pha v..v....

chưa kể như mình đã nói, chiến đấu liên tục 4 ngày, bị phá rối liên tục ko cho ngủ.

Về cá nhân ko thích mấy bộ truyện main char aura lv 9999 như thế này ^^, Bộ này xem nhân vật phụ thích hơn. Giống như onepuch-man ấy =))
 
Bộ này xem nhân vật phụ thích hơn. Giống như onepuch-man ấy =))

sigpic1642117_1.gif


Hợp với cái chữ ký phết :))
 
tác giá muốn tình tiết nó như thế cho nó hợp lý 1 chút, chứ trình của Tín, dù nó là thần đồng hay thiên tài, hiện tại lúc đó chưa bằng 1/4 của Houken, vương kỵ, liêm pha v..v....

chưa kể như mình đã nói, chiến đấu liên tục 4 ngày, bị phá rối liên tục ko cho ngủ.

Về cá nhân ko thích mấy bộ truyện main char aura lv 9999 như thế này ^^, Bộ này xem nhân vật phụ thích hơn. Giống như onepuch-man ấy =))

này thì ngủ

[spoil]
015.png
[/spoil]
 
thằng meng tian lúc nào cũng bóng bẩy như con gái nhỉ, trước chơi prince of qin thấy nó xếp thằng này vào loại babarian mà
 
Thì tùy mỗi tác giả sẽ xếp vào thể loại nào. Ta thì xem Người Tình Của Tần Thủy Hoàng thì thấy Mông Điềm cũng đâu đến nỗi barbarian đâu -_-
 
^ tướng trấn hun barrack thì phải man man rợ rợ 1 tí bọn kia nó mới kinh, như Lý mục chuyên dùng kế thì nho nhã thư sinh chứ như rầy thấy ẻo lả kinh quá. Đã lên đc bách phu đội lúc mới gặp tín thì cũng trải nhiều trận thì mặt mày cũng phải ít thẹo như tín quân chứ chắc là do COCC cmnr.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top