Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Thì trong tất cả những lần đó có lần nào nó thực sự được solo đâu, toàn bị hết boss này tới boss kia nắm tay chỉ đường (lần giết thằng Vạn Cực là do nó dưới quyền ông già và ông già khoái nó nên cho chạy tùy ý)
Lần giết Luân Hổ (thằng mắt hí) đợt đụng Liêm Pha cũng là do 3 team của 3 thằng chống lệnh, tự ý xuất quân. 2 lần đụng Lý Mục ở giữa đường và thủ Dạ thành thì tình thế buộc phải thế, đừng nói ku Tín, ngay cả Xương Bình Quân thời điểm đó cũng chả nghĩ ra bài nào để gỡ bí nữa là
Vụ tụi Hỏa long thì nói max dâm cũng đúng nhưng cũng có thể nói là chỗ này thể hiện cái bản năng của nó, bởi vì theo lẽ thường và theo kế hoạch thì nó phải kéo thẳng đến trại địch, đằng này lại đổi qua chặn đánh 1 tốp lính đang tháo chạy kể cũng là nằm ngoài lẽ thường
Vụ Phàn Ô Kỳ cũng do nó chống lệnh tự ý kéo đi mới giữ được chân bọn phản quân chứ không thì anh Vi ăn ván bài này rồi, bọn phản quân tới cả chục vạn, trong thành lại có nội gián, còn bên nó chỉ có vài ngàn, giữ cho thành không mất đã là quá rồi chứ đánh bại luôn cả Phàn Ô Kỳ thì chắc 1 phát lên đại tướng luôn
Còn hiện giờ thì cũng vậy, toàn phải nghe lệnh anh Kỵ chứ không được tự quyết, mãi tới giờ anh Kỵ đang shock vì Khánh Xá nó thoát bẫy, chưa kịp có lệnh mới nên cháu mới có dịp quẩy 
Lần giết Luân Hổ (thằng mắt hí) đợt đụng Liêm Pha cũng là do 3 team của 3 thằng chống lệnh, tự ý xuất quân. 2 lần đụng Lý Mục ở giữa đường và thủ Dạ thành thì tình thế buộc phải thế, đừng nói ku Tín, ngay cả Xương Bình Quân thời điểm đó cũng chả nghĩ ra bài nào để gỡ bí nữa là
Vụ tụi Hỏa long thì nói max dâm cũng đúng nhưng cũng có thể nói là chỗ này thể hiện cái bản năng của nó, bởi vì theo lẽ thường và theo kế hoạch thì nó phải kéo thẳng đến trại địch, đằng này lại đổi qua chặn đánh 1 tốp lính đang tháo chạy kể cũng là nằm ngoài lẽ thường

Vụ Phàn Ô Kỳ cũng do nó chống lệnh tự ý kéo đi mới giữ được chân bọn phản quân chứ không thì anh Vi ăn ván bài này rồi, bọn phản quân tới cả chục vạn, trong thành lại có nội gián, còn bên nó chỉ có vài ngàn, giữ cho thành không mất đã là quá rồi chứ đánh bại luôn cả Phàn Ô Kỳ thì chắc 1 phát lên đại tướng luôn
Còn hiện giờ thì cũng vậy, toàn phải nghe lệnh anh Kỵ chứ không được tự quyết, mãi tới giờ anh Kỵ đang shock vì Khánh Xá nó thoát bẫy, chưa kịp có lệnh mới nên cháu mới có dịp quẩy 
bọn nhật làm live action thì fail lòi rồi.

