Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cứ mỗi lần quan trọng là nó hét 1 tiếng, cả đám được them sức mạnh , chém địch , địch chết , nó thắng hay nó thoát !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
quá chán.....thiệt là mình coi quân tần thắng nhiều quá nên nhàm rồi, mà toàn thắng kiểu niềm tin buff kệch cỡm ( trận với hỏa long ngụy quốc, trận dạ thành....) đâm ra h k còn cảm xúc gì mỗi khi bên tần thắng, từ lúc đánh triệu vừa rồi chỉ mỗi lúc em hội ám sát hụt tí dẹo là thật sự thấy hấp dẫn ~ mong ngày idol lí mục ra quân lại đập thằng tần tan tác từ thằng kị tới cu tín cho hấp dẫn
 
nó chết con mẹ nó rồi bà con ơi


15.jpg
 
Đơn giản anh là mainchar :)) chả thấy toả ra bá khi cường giả của một tướng quân khi phách ngút trời mà chỉ thằng trẻ trâu bất chấp tính mạng đồng đội hú hét điên cuồng lao vào đập nhau, từ lúc thấy còn một nhúm tụ tập sau đợt khánh xa công kích thì đủ biết lại buff morale hú hét lao thẳng vào ăn rồi
 
Tính ra không lẽ Triệu có mỗi Khánh Xá với Lý Mục là tướng khủng thôi ta ?
 
Từ đây vể sau hễ nó nói giết ai là thằng đó chết
 
cái lối mòn buff niềm tin sao riết rồi truyện shounen nào cũng vậy, biết là main thì thế nào chả thắng, thì lỡ rồi cho timeskip xây dựng nó thành hình ảnh badass, bá khí ngút trời đi, má, toàn vô kiểu kèo dưới, khổ sở các kiểu xong hét lớn lấy cái sức mạnh quần què gì giết boss :2cool_go:
 
Tính ra không lẽ Triệu có mỗi Khánh Xá với Lý Mục là tướng khủng thôi ta ?
Đúng rồi, sau quả Trường Bình thì nước Triệu nát luôn, từ đó về sau toàn do một tay anh Lý Mục chống đỡ hết :1onion75:

Mà cái mô típ của truyện này chắc là bắt đập boss cày level chứ hem cho chơi hack cheat :2onion2:
 
Đúng rồi, sau quả Trường Bình thì nước Triệu nát luôn, từ đó về sau toàn do một tay anh Lý Mục chống đỡ hết :1onion75:

Mà cái mô típ của truyện này chắc là bắt đập boss cày level chứ hem cho chơi hack cheat :2onion2:
Sau trận Trường Bình vẫn là Liêm Pha chống đỡ cho Triệu là chính. Sau này vua Triệu mới lên ngôi ghétLiêm Pha mà tin dùng Nhạc Thừa (con Nhạc Nghị). Liêm Pha nóng máu phang Nhạc Thừa, sợ bị vua luận tội phải trốn qua Nguỵ. Sau này Tần tiếp tục đập Triệu, lúc đó Nhạc Thừa thì chưa đủ tài, còn Lý Mục thì vừa đại phá Hung Nô nên lúc đó mới lên hàng đại tướng quân và chống đỡ cho Triệu.
 
Chỉnh sửa cuối:
xong chap này Tín lên đại tướng quân, hết truyện =))
 
Chừng nào thống nhất Trung Hoa mới hết nhé =))
 
Truyện này tác giả confirm là 1000 chap rồi nha, cứ vậy mà tính tới là được :2onion2:
 
thà là thiên binh thần tướng ủi vào chém chết đại tướng địch như thằng mọi Trạch Nạch thì còn tin chứ cái kiểu cùi bắp nhưng có buff niềm tin của thằng Tín và đồng bọn thì khắm vl :5cool_big_smile:.
 
1000 chap thì tới đó còn vô số đoạn buff niềm tin, nhưng tác giả Hara vẫn cứ làm lối mòn đọc sẽ nhàm chán, dù cho kết các nhân vật, nước theo lịch sử.
 
tưởng đây là chiến dịch cấp Võ Thần : Kỵ vs Xá

ai ngờ cấp Tư Lệnh như Tín suy nghĩ cao siêu , băn g thẳng băn g 1 đường chém chết mợ thằng Xá :6onion54:


truyện này bắt đầu đi xuống từ sau hợp tung nhỉ :2onion18:
 
tưởng đây là chiến dịch cấp Võ Thần : Kỵ vs Xá

ai ngờ cấp Tư Lệnh như Tín suy nghĩ cao siêu , băn g thẳng băn g 1 đường chém chết mợ thằng Xá :6onion54:


truyện này bắt đầu đi xuống từ sau hợp tung nhỉ :2onion18:

Vớ vẩn, Kỵ thành công trong việc dụ Xá ra khỏi hang. Tín dù nguy nan nhưng vẫn nhận thấy đây là cơ hội ngàn vàng để khử Xá, Xá quá đen nên tèo.
Tưởng chạm mặt anh Xá mà dễ à :))
 
Trận này Hoàn Kỵ không làm quả mạo hiểm nào nhỉ. Hai lần trước một lần anh giả lính lẻn vào doanh trại địch, một lần thì cũng giả làm quân Nguỵ mà phá trận địa quân Hàn. Lần này chỉ chơi trò đứng xa cười nham hiểm :))
 
Chứng tỏ khánh xá éo phải dạnv vừa, chỉ là quá nóng lòng thôi
 
Trận này Hoàn Kỵ không làm quả mạo hiểm nào nhỉ. Hai lần trước một lần anh giả lính lẻn vào doanh trại địch, một lần thì cũng giả làm quân Nguỵ mà phá trận địa quân Hàn. Lần này chỉ chơi trò đứng xa cười nham hiểm :))

tại lần này dưới trướng anh có thằng main, anh tỏa sáng quá thì main bỏ đi đâu
 
Mấy lần trước anh Kị đều vào thế dưới cơ nên mới phải chơi liều chứ bây giờ 2 bên quân lực cân bằng, dưới tay có nhiều đệ để sai phái, xét tình thế chiến trường thì anh Kị thậm chí còn đang áp đảo, bên Triệu toàn lo thủ là chính :1onion75: Đứng cửa trên như vậy thì tội gì phải liều mạng lao vô chiến trường làm chi, anh là chủ tướng, chẳng may có sơ suất gì rơi vô bẫy thằng Khánh Xá thì đổ bể hết :1onion75: Chính thằng Khánh Xá là chủ tướng mà lao vô chiến trường rồi bán muối luôn là cái gương to lù lù ra đấy thôi, anh Kị đầu óc ranh ma chứ đâu phải loại óc trâu phổi bò như thằng Tín mà cứ nhăm nhăm lao vào pk :1onion75:
 
Back
Top