Hot quá

Nhưng mà quan trọng nè.
1. Anh Kỵ chưa thắng, cũng không có gì đảm bảo xài cách này sẽ thắng. Và nếu anh chưa thắng thì mọi biện giải về việc "làm vậy để giành chiến thắng" là vô giá trị

2. Mềnh ở đây từ đầu không bàn thằng Tín làm đúng hay sai, mềnh chỉ nói đến thực tế là anh Kỵ không thể bắt, giết hay làm gì thằng Tín vào lúc này, đơn giản vì đội thằng Tín nó sẽ bật lại, con bé Điêu nó đã triệu tập quân chờ sẵn rồi. Và nếu 2 đội quân Tần đập nhau thì như post trước mềnh đã nhắc qua, bọn Triệu nó sẽ làm thịt cả đội anh Kỵ lẫn đội thằng Tín

3. Anh Kỵ chỉ quan tâm tới chiến thắng, vì vậy mềnh chả tin anh Kỵ, vốn chả quan tâm gì tới luật lệ hay đạo đức, sẽ vì mạng vài thằng lính nhép hay cái hành động trẻ trâu của thằng Tín mà gây ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, theo mềnh dự thì anh sẽ cho qua vụ này để tập trung vào trận, nhưng ở chiều ngược lại, lúc trở về thằng Tín nó có chịu im mồm hay không thì khó nói lắm
Bởi vậy mới nói, trên thực tế thời điểm này, anh Kỵ nằm thế dưới, kiểu gì chap tới cũng sẽ phải thoả hiệp thôi