Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chém đầu thằng tín đầu đất rồi đưa anh kỵ lên làm main
 
^ kị mà lên làm main chắc mình bỏ truyện thật luôn =)) tính của lí mục hợp làm main hơn, biết điều chế giữa nhân đạo và chiến tranh chết chóc khá tốt ( thảm sát 10 vạn quân hung nô 1 lúc nhưng cũng vẫn để cho quân của vương kị chạy thoát vì thấy k cần thiết phải giết hết, lúc đánh ở dạ thành vẫn đảm bảo nếu đầu hàng thì dân trong thành k bị giết )
hoặc đưa tín xuống làm nam phụ và đôn hội lên thành nữ chính cũng được :6cool_sure:
 
thôi cho Chính làm main đi, hợp lí rồi, nói về điều hành đất nước, chuẩn bị kế hoạch gì tương lai, thể hiện thần thái của vị vua đầu tiên của TQ ra sao :6cool_sure:
 
Ví dụ điển hình Tây Sơn sau này đánh "vì dân" cũng vì coi đó là "dân của anh", còn khi khởi nghiệp các anh cũng cướp giết đốt phá như đúng rồi, lúc đó thiên tài quân sự cũng đâu tính được hành động kiểu đó di chứng tận mấy chục năm sau.

Gọi là tính không được thì cũng không phải, nhiều bố lớn trong thời loạn lạc không phải không biết. Phải cái nó còn tùy chất quân với tình huống.

Như thời đánh Pol Pot có mấy vụ đánh cứ điểm do giặc cái nó giữ. Chiếm được xong nguyên tiểu đoàn chết gần hết, lính nó điên lên hè nhau lắp lưỡi lê đâm, ghè xác vào mìn... chính trị viên sau đấy bị kỷ luật với án binh. Nhưng nói thật sau này nghe các chú kể 'anh em bao nhiêu năm, vì một cái...' - nếu bảo là mình cũng không có cách khác để quản thật :)).
 
thôi cho Chính làm main đi, hợp lí rồi, nói về điều hành đất nước, chuẩn bị kế hoạch gì tương lai, thể hiện thần thái của vị vua đầu tiên của TQ ra sao :6cool_sure:
Hồi đầu truyện thì mình không nói chứ thằng Chính sau vụ đàm luận với họ Lã thì tư tuởng "Con người là ánh sáng" cái đếu đếu gì thì nghỉ đi bạn ơi, main miếc gì, tác giả 41 tuổi rồi chứ trẻ con gì nữa đâu. Dân Nhật nhiều cái mình thích thật đấy chứ kiểu shounen "bố mày chấp tất" này thì nên ăn quả bom thứ 3 cho nó về lại mạch suy nghĩ bớt biến dị tí đi.
 
xàm lờ hả mậy Tín giờ bạn mày nó " cướp của giết người " đó , xem mài làm sao

đáng đời Main Char :cuteonion12::cuteonion12::cuteonion12:

In Kỵ We trust
 
nhờ "công lý" của thanh niên Tín mà giờ 5k quân có nguy cơ bị giết cả họ. Thằng Bihei nên vui vì nó vừa bị đuổi khỏi cái quân đó, em nó chết vì thằng Tín rồi giờ để ông bà già, vợ con chết nốt vì cái thằng ngu này thì nhục
 
Vua sai đi đánh nhau mà giờ Tín đầu đất chuyển qua đánh nhau với cấp trên phe mình. Lòng vòng mấy cái chính nghĩa này làm gì ko biết, cho 2 bên đánh nhau đi chứ
 
Có thể tác giả muốn định hướng cho Tín bại ở Sở vì cái trượng nghĩa này.
 
nói lý mà éo nghe còn đòi đấm vào mặt cấp dưới, đòi cắt cổ chủ tướng. GG lý tưởng shounen chân chính :6cool_surrender:
 
Vào nhầm box hay sao ý, mình tưởng đây là box cho ai thích xem truyện này chứ vào toàn thấy chửi thằng Tín là sao nhỉ?
 
Thích xem truyện nhưng ghét main chửi có vấn đề gì đâu, nhu cái topic naruto 1 thời ấy :9cool_haha:
 
Vào nhầm box hay sao ý, mình tưởng đây là box cho ai thích xem truyện này chứ vào toàn thấy chửi thằng Tín là sao nhỉ?
Đây không phải FC mà toàn người thích/khen.
BTW :cậu còn chưa chưa vào box hồi có cái topic Anh hùng vô lệ. Họ Mã sáng tác ngu quá nên cả topic từ đầu đến cuối gần trăm trang toàn chửi là chửi, đến độ có người thấy lạ còn report mod :v
 
Vào nhầm box hay sao ý, mình tưởng đây là box cho ai thích xem truyện này chứ vào toàn thấy chửi thằng Tín là sao nhỉ?

nó ngu quá , chửi là đúng rồi

với lại đang trong mùa chiến dịch của Kỵ Idol nên fan girl trong này nhiều lắm =))
 
mình chả ưa thích gì thằng kị đâu...cái kiểu tàn sát của nó cũng nhảm lol y chang mấy cái hắc ám binh pháp của quách gia trong HPLN, coi ngứa cả mắt chỉ mong đại ca lí mục thân chinh bêu đầu thằng này giùm.....tuy nhiên thằng tín ngu vẫn là k bàn cãi, nó ngu từ tập trước qua đây ngu tập 2 bóp khoái lạc song châu đồng đội tí chết, đã thế còn đánh oan thằng bình nữa chứ, biết là cái công lí của anh nhưng anh làm nó 1 cách cực kì nóng vội và ngu xuẩn liên lụy tới cả đồng đội anh như thế thì đáng chết hơn thằng kị nhiều lần
 
Ky vốn ko có tác phong nhà lính nên thả người hay chém lộn để sống là bình thường.
 
Back
Top