Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
cửa hàm cốc bên thục có giữ ko nhỉ ? tấn thống nhất thiên hạ mà nghe nói có 1 thời gian là loạn tới nhà Tùy yên 1 thời gian lại loạn tới Đường mới yên

Hàm Cốc ở phía đông Trường An, làm sao mà Thục giữ được . Nhà Tấn thì có thằng đần cháu Tư Mã Ý làm vua để loạn bát vương rồi sụp luôn

Y chang đế quốc La Mã vậy, bị mấy thằng rợ vào đập phá cho nát bét rồi chia thành 1 tá quốc gia. Bên Tàu thì bị bọn rợ Hồ vào Trung nguyên chuyển sang thời Ngũ hồ thập lục quốc ( bọn tàu ko thích thời này sao mà chẳng thấy làm phim , quân Hồ đánh nhau thiện chiến chắc coi đã mắt luôn )
 
Lúc Sảng nắm quyền thì Ý bị loại ra, việc quân gần như bỏ phế, tự nhiên là không có sức vô Thục, sau đó Ý bật lại, thế là triều đình loạn cả lên, càng không rảnh vào Thục :1onion75: Bởi vậy nói giai đoạn đó Ngụy nó không vô Thục là do chính bản thân Ngụy nó đang có vấn đề nội bộ chứ không phải vì nó không đủ sức vô, bằng chứng là ngay sau khi nó ổn định mọi vấn đề bên trong, Tư Mã Chiêu hoàn toàn đè bẹp sức kháng cự của họ Tào là lập tức nó chuyển hướng ra ngoài và Thục chả có cách gì đỡ nổi :1onion75:

Lúc Sảng nắm quyền thì Ý vẫn nắm việc quân rồi mới dần bị phế (tự lui về), và Tào Sảng vẫn mở chiến dịch đánh Thục bị Phí Vĩ đánh lui đó thôi. Nếu nói do Ngụy có vấn đề thì căn bản về sau Thục cũng có vấn đềkhi đôi Sĩ đánh vào Thục đó thôi. Đặng Ngãi mà ko vượt qua Âm Bình, Chung Hội bị Duy chặn ở Kiếm Các thì làm gì có chuyện ko đỡ nổi.
 
Thời này tôi có lên voz hỏi rồi
Ngũ Hồ chỉ là những trận chiến nhỏ lẻ không đáng để được sử sách ghi lại và cũng không có quy ước khi đánh nhau thua xa thời Ngũ Đại Thập quốc và chiến trường Tống Kim

Nhầm nhé, các vua người Hồ hiếu chiến cực kỳ, đánh nhau còn dữ hơn thời Chiến quốc. Vua làm tướng ra trận y như bọn vua chúa Anh, Pháp trung cổ vậy.
Trận lớn nhất là trận Phì Thủy có sự tham gia của hơn 100 vạn quân kìa, nhỏ lẻ đâu
Còn thời Ngũ đại thập quốc với Tống Kim thì lúc đó có vài nước, đương nhiên quy mô phải lớn hơn rồi

Nguyên nhân ít đc nhắc đến là có lẽ do bọn Tàu sợ khơi dậy cái quá khứ dân Tàu toàn là đa sắc tộc, mà là người Hán pha trộn với người Hồ loạn cào cào lên chứ chả có thuần nhất.
 
Thời Tần Thuỷ Hoàng thống nhất 6 nước hay thế mà chỉ dựng sơ lược trong "Đông Chu Liệt Quốc", rồi dựng chuyện Kinh Kha ...v.v
Có phim "Đế quốc Đại Tần" lại dựng về ... Thương Ưởng :)).
Chắc cũng có tí chính trị..
 
Chuyện Kinh Kha trong Đông Chu sao thấy hài hài, chả thấy bi tráng gì cả .Cái gì mà Kinh Kha túm tay áo Tần Vương tính đâm thì rách tay áo vùng chạy được. Rồi TV chạy vòng vòng quanh cây cột đồng làm Kinh Kha đéo bắt được =)) TV thì có kiếm mà dài quá ko rút được, phải có người nhắc quay bao kiếm ra sau lưng mới rút được :))
Kinh Kha này chắc sát thủ nghiệp dư nên ko đánh chết được Chính còn bị chém lại cho mấy nhát, phải tay hội sát thủ trong Kingdom thì Chính lên đĩa trong 1 nốt nhạc rồi
 
Thực ra thế cục Tam Quốc không phải chia ba. Lưu Bị ôm cục đất ghẻ, vừa nhỏ vừa nghèo, không có cơ sở phát triển, nếu không chiếm dc Kỳ Sơn để tạo thế uy hiếp Trường An thì còn khuya mới chiếm nổi Trường An. Thục phải chiếm dc Trường An mới có thể gọi là thiên hạ tam phân chứ thực tế chỉ dc 2,5 thôi. Đất Thục là đất nghèo, nếu ôm khư khư lo phát triển thì cũng không so lại với tốc độ phát triển của Ngụy. Cứ như đem 500 triệu đi bỏ ngân hàng rồi bảo với thằng có 20 tỷ trong ngân hàng rằng 10 năm sau tao sẽ có nhiều tiền hơn mày. Không đánh nó thì sau 10 năm có khi nó kéo cả trăm ngàn quân ra đập thì có mà há mõm. Chú Lượng có khi cũng toi chưa chắc gánh team nổi.

Còn muốn đem quân đánh vượt sông thì phải vác cả trăm thuyền chuyên chở ngày đêm mới chở dc quân, chưa tính đến thuyền chở lương. Lính gì cũng phải ăn chứ ko ăn sao sống? Chú nói đánh bất ngờ sao nghe dễ vậy. Bây giờ cho dù lính qua dc, lương qua dc rồi lấy cái giống gì để công thành? Chẳng phải cũng cần thời gian chuẩn bị sao?

Cái map này mới chính xác chứ cái map trên kia vẽ tầm bậy tầm bạ:

HmgPU7e.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lái qua đủ thứ ls chứng tỏ truyện hết hot rồi. :-<
 
map trên kia là map một quận. còn map bạn kia là map to cả bản đồ. chả liên quan j cả.
 
Thanh niên trên nói lung tung cái gì nhỉ ? Đánh từ Kinh Châu thì mới phải vượt sông, còn đánh từ Hán Trung thì cần cóc gì

Đã bảo GCL ra Kỳ Sơn để phá Ngụy thôi, chứ muốn chơi khô máu thì đã nhắm vào Trường An rồi. Quân Ngụy muốn tập kết ở Kỳ Sơn cũng xa xôi vất vả chứ ko yên đâu, lại còn thằng Đông Ngô thỉnh thoảng chọt vài phát nữa. GCL âm mưu đợi Trung Nguyên "có biến loạn" mới vào, ngay trong "long trung sách" chính lão cũng bảo vậy mà
 
Anh Lượng luôn chủ trương Tôn Lưu liên minh, bởi vì anh ý biết một mình Thục hoặc Ngô thì chả thể nào cân nổi Nguỵ :1onion75: Khổ cái team Thục toàn mấy thằng bóp khoái lạc song châu đội nhà, hết anh Vũ râu bóp cái Kinh châu, anh Phi uống rượu cho lắm rồi afk, anh Bị bóp phân nửa binh lực đất Thục rồi quit game, lại đến thằng Thiện đao ngồi nhà phang gái (chưa chắc là gái có khi là bọn Hoàng Hạo) phá team....:1onion75: Team nát thế thì chỉ có anh Thống còn sống cùng gánh với anh Lượng mới có hi vọng :1onion75:
 
Thanh niên trên nói lung tung cái gì nhỉ ? Đánh từ Kinh Châu thì mới phải vượt sông, còn đánh từ Hán Trung thì cần cóc gì

Đã bảo GCL ra Kỳ Sơn để phá Ngụy thôi, chứ muốn chơi khô máu thì đã nhắm vào Trường An rồi. Quân Ngụy muốn tập kết ở Kỳ Sơn cũng xa xôi vất vả chứ ko yên đâu, lại còn thằng Đông Ngô thỉnh thoảng chọt vài phát nữa. GCL âm mưu đợi Trung Nguyên "có biến loạn" mới vào, ngay trong "long trung sách" chính lão cũng bảo vậy mà
Ông nhắc lại cái lần Vũ đánh Tương-Phàn với, đọc lâu quá ko nhớ mấy sự kiện dẫn trước, chỉ nhớ mang máng Lưu bán dép lên Hán Trung Vương để cho ngang Ngụy Vương :-?

Mà 6 lần ra Kỳ Sơn, lần ngon ăn nhất là lần nào nhỉ, thấy lần nào cũng chật và chật vật, ko vì lý do quân sự cũng vì lý do hậu cần các kiểu :-?
Anh Lượng luôn chủ trương Tôn Lưu liên minh, bởi vì anh ý biết một mình Thục hoặc Ngô thì chả thể nào cân nổi Nguỵ :1onion75: Khổ cái team Thục toàn mấy thằng bóp khoái lạc song châu đội nhà, hết anh Vũ râu bóp cái Kinh châu, anh Phi uống rượu cho lắm rồi afk, anh Bị bóp phân nửa binh lực đất Thục rồi quit game, lại đến thằng Thiện đao ngồi nhà phang gái (chưa chắc là gái có khi là bọn Hoàng Hạo) phá team....:1onion75: Team nát thế thì chỉ có anh Thống còn sống cùng gánh với anh Lượng mới có hi vọng :1onion75:

nếu theo RTK thì bóp Ngô dễ hơn bóp Ngụy =))

mà có cảm giác, Gia Cát Lượng dùng người ko giỏi, kẻ thì bốc phét tận giời, kẻ thì tắc trách, người thì làm sai nhưng ko dám nhận nên đâm ra dối trá, trung nghĩa như Ngụy Diên rốt cuộc lại thành phản đồ. Chưa kể vì suốt ngày lo lượn lờ nên chả trông nom hậu chủ nhà Thục, đám đệ ở nhà cũng chả ai can gián ngó ngàng, thậm chí còn bóp thêm
 
Ngon nhất hình như là lần túm được thằng Khương Duy, sắp đánh cả Trường An luôn thì phải, nhưng bị Mã Tắc bóp phát đau điếng đành phải rút về :1onion75:


Lái qua đủ thứ ls chứng tỏ truyện hết hot rồi. :-<

Chưa ra chap mới thì cứ chém loạn lên cho xôm thôi :2onion2:
 
Ông nhắc lại cái lần Vũ đánh Tương-Phàn với, đọc lâu quá ko nhớ mấy sự kiện dẫn trước, chỉ nhớ mang máng Lưu bán dép lên Hán Trung Vương để cho ngang Ngụy Vương :-?
coi trên wiki cho chi tiết, gõ đến đời nào mới xong , sau khi Lưu bán dép chiếm được Hán Trung thì Vũ mặt đỏ công Tương Phàn, ăn may nhờ trận lụt mới thịt đc quân của Vu Cấm và Bàng Đức. Ko biết là ở hậu phương bị Lã Mông thọc khoái lạc song châu, cuối cùng ko ăn đc Tương Phàn mà còn mất đường về, mất hết cả quân luôn

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trận_Tương_Dương-Phàn_Thành_(219)
 
Thật ra, nếu Lỗ Túc sống lâu thêm chút, Lữ Mông không nắm quyền, liên minh Thục Ngô không bị phá, Vũ có khả năg đánh được Phàn thành.
Sư cha anh Vũ dốt chính trị. Tôn Quyền hỏi cưới con gái cho con trai ổng, dù có hàm ý lấy con tin đó, nhưng cũng đồng thời có ý làm nguội căng thẳng tại Kinh Châu. Không đồng ý thì cũng nhã nhặn từ chối thôi. Đằng này ... #:-s
 
Thật ra sau cái chuỗi trận Kỳ Sơn toàn lý do lý trấu của anh Lượng thì người ta buộc phải đặt nghi vấn là ku Mã Tốc làm "đúng quy trình" mà bị anh Lượng đổ tội thôi =))
Lần nào cũng có lý do riêng, có mỗi cái chung là thiếu lương, so thời gian lần đầu lần cuối ra con số thì phai chửi "Đm làm đéo gì có lương mà thiếu" ~X(
 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trận_Hán_Trung_(217-219)
Đây là Link trận Hán Trung đó là công của Pháp Chính chứ không phải Gia Cát Lượng
Lão này giỏi cực kì tiếc là bị các sử gia làm lu mờ

Trương Phi là người mưu trí , có học thức ,là họa sĩ , nhà thư pháp, mà còn bị dìm là 1 gã thô lỗ, hữu dũng vô mưu nói gì Pháp Chính

Rồi Lỗ Túc, Mao Giới 2 nhà chiến lược của Ngô Ngụy bị dìm hàng quá thể
 
Bởi vậy mới kì lạ
Sao trận đánh nào cũng thiếu lương, bộ Gia Cát Lượng cầm quân đánh xa lắm hả
Rồi ngay mặt trận của Gia Cát Lượng không có ngôi làng nào hay đất canh tác hay sao mà không có lương
Điều đó có nghĩa là những khu vực Gia Cát Lượng đánh rất khô cằn sỏi đá, và đất không thể canh tác được nên phải vận lương từ xa
Nếu vậy thì đánh ngay Đông Ngô cho rồi đất đai vô cùng phì nhiêu và nước sông chằng chịt vô cùng thuận lợi khi tấn công
Lấy năm chiến dịch lần cuối trừ năm chiến dịch lần đầu rồi chia số lần xem.
Lúa trong nước còn chưa kịp mọc nữa mà đòi đánh đất người ta để canh tác à =))
Nói trắng ra là đánh phá dơ thôi chứ lực thằng Thục đòi đánh Ngụy bằng răng ~.~ chọc điên lên nó rút quân phía Bắc về cho chết chùm cả lũ.:-t
 
Gì vậy, nước nào chả có kho lương dự trữ, đặc biệt quân đội còn có kho quân lương riêng tách biệt hẳn với kho dự trữ quốc gia. Đi đánh nhau thì lấy lương trong kho ra chuyển đi chứ ai lại tới lúc đánh mới ra ruộng gieo hạt gặt lúa đâu mà lo chuyện trồng lúa mọc kịp hay chưa :2onion58:
 
Gì vậy, nước nào chả có kho lương dự trữ, đặc biệt quân đội còn có kho quân lương riêng tách biệt hẳn với kho dự trữ quốc gia. Đi đánh nhau thì lấy lương trong kho ra chuyển đi chứ ai lại tới lúc đánh mới ra ruộng gieo hạt gặt lúa đâu mà lo chuyện trồng lúa mọc kịp hay chưa :2onion58:
Chứ không đánh nhau thì không trồng lúa chắc =))
Hay gạo nó từ trong kho mọc ra =))
 
Back
Top