Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
thời này nỏ bắn xa tầm 66 m, lại ko có địa thế từ trên cao khó bắn xa được. Cái khung tranh cũng vẽ tương đối thôi biết cách xa bao nhiêu đâu
 
Nah nah......đoạn đó không phải tụi nó bắn không tới mà ý là bọn dân núi charge tới quá nhanh, đến bắn cũng không kịp :1onion75: Cứ coi khung vẽ này là hiểu rồi, bọn núi nó áp sát chộp đầu mấy thằng lính cầm nỏ luôn mà bọn lính chỉ biết trợn mắt nhìn chứ không phản ứng gì được :1onion75:

proxy
 
thì mình cũng chỉ tính tương đối thôi, nhưng lời thằng bích nói cũng ko phải là chém gió
^ ý bạn kia là lúc thằng chính bước ra sao tụi nó ko bắn luôn thôi, chứ tụi miền núi lao lên thế đúng là bắn ko nổi rồi, 1 thằng ăn 2-3 phát éo chết chịu ròi
 
tụi nó ở trên núi chắc hút cần nhiều nên ko chết ngay được
Còn chỉ ra cái vô lý trong truyện thì đến mai cũng ko hết, coi như logic of tác giả đi :2cool_go:
 
thời này nỏ bắn xa tầm 66 m, lại ko có địa thế từ trên cao khó bắn xa được. Cái khung tranh cũng vẽ tương đối thôi biết cách xa bao nhiêu đâu
Nhìn trang cuối của chap đó, đứng từ góc nhìn của VK thì thấy cái xác con ngựa nằm giữa, cứ cho xác con ngựa đó dài 3m thì khoảng cách đó chỉ vào khoảng 10 thân ngựa tức 30m là cùng.
 
Truyện này main là Tín nên Tần có đánh với nước nào mà ko có Tín tham gia thì cũng chỉ qua loa vài tập là cùng.
Theo chính sử "thân xa đánh gần" theo đúng mạch trong truyện là liên minh với Tề xong là đánh HÀn rồi Triệu. Sở cuối cùng.
 
Hút ké mainchar aura thì bất cmn tử luôn còn gì

Theo đúng sử thì chắc đánh Hàn trước, bọn này chắc diệt nhanh gọn để chuyển qua Triệu thôi
 
Hút ké mainchar aura thì bất cmn tử luôn còn gì

Theo đúng sử thì chắc đánh Hàn trước, bọn này chắc diệt nhanh gọn để chuyển qua Triệu thôi
Hít ké phải là thằng Vĩ Bình. Vừa là bạn từ xưa vừa vào sinh ra tử, lại còn hi sinh huynh đệ.
Chả hiểu sao mình rát thích ngoại truyện về mấy thằng cha trong đội Tín: Tùng Tả, Long Xuyên, Điền Hữu...
 
Mà cũng công nhận phe Tần có 3 vị dũng tướng là Can Ương ,Lục Ô Vị và Long Quốc sống sót từ đầu truyện tới giờ.
Mình mới nhận ra đây mới là nhân tài thực sự của Tần Quốc

Lục ô vị thì có thể upgrade lên đại tướng chứ 2 lão còn lại thì max stat rồi. Can Ương thì chắc mạnh hơn các sư trưởng của các quân đoàn khác 1 chút nhưng so với cấp tướng quân thì không thể bằng được. Long Quốc.. âu cũng là người của thế hệ trước
 
Còn Vương Tiễn thì Tần ếu bao giờ thua nhé, yên tâm mà quẩy \m/
 
Có chap mới giới thiệu cung nước Hàn rồi, tập sau là đánh Hàn.
 
Trong team thằng Tín có cha ngũ trưởng hồi đầu thằng Tín gia nhập đó, cha này mới là bá nhất, trình yếu xìu mà đánh bao nhiêu trận lớn nhỏ vẫn không chết :cuteonion37: Mỗi tội giờ mấy thằng đệ thằng thì sắp lên tướng, đám khác thì lên commander hết cả rồi mà cha đó vẫn lọt tọt ngũ trưởng thập trưởng, mãi không nhích được tí nào :cuteonion37:
 
Trong team thằng Tín có cha ngũ trưởng hồi đầu thằng Tín gia nhập đó, cha này mới là bá nhất, trình yếu xìu mà đánh bao nhiêu trận lớn nhỏ vẫn không chết :cuteonion37: Mỗi tội giờ mấy thằng đệ thằng thì sắp lên tướng, đám khác thì lên commander hết cả rồi mà cha đó vẫn lọt tọt ngũ trưởng thập trưởng, mãi không nhích được tí nào :cuteonion37:
Là thằng nào ta @@?
 
Ông Trạch hay Thạch gì đó, mặt đờ đờ, lâu lắm rồi không thấy mặt mũi chắc chết rồi quá.
 
Hồi đó em nó lòng đầy thù hận, chỉ mong tìm cách trả thù cho sư tỉ rồi tự sát nên mặt mũi đầy sát khí, giờ thì có mục tiêu mới, lòng đầy tình yêu nên cũng khác hẳn :2onion2:
Còn cái ông ngũ trưởng hay thập trưởng đó mềnh nhớ là vẫn chưa chết, dù sao cũng là người thầy đầu tiên dẫn dắt ku Tín và các đồng đội vào đời, nếu chết cũng phải được nhắc tới vài câu, chắc do rank thấp quá nên chả mấy khi được xuất hiện :2onion58:
 
Hồi đó em nó lòng đầy thù hận, chỉ mong tìm cách trả thù cho sư tỉ rồi tự sát nên mặt mũi đầy sát khí, giờ thì có mục tiêu mới, lòng đầy tình yêu nên cũng khác hẳn :2onion2:
Còn cái ông ngũ trưởng hay thập trưởng đó mềnh nhớ là vẫn chưa chết, dù sao cũng là người thầy đầu tiên dẫn dắt ku Tín và các đồng đội vào đời, nếu chết cũng phải được nhắc tới vài câu, chắc do rank thấp quá nên chả mấy khi được xuất hiện :2onion58:
Lão đó mới dẫn quân vượt sông trận vừa rồi, chết đâu mà chết.
 
Đấy là lão Uyên
Vùa xem lại, hồi đầu lão Trạch kia còn được vẽ vài khung cùng vợ con. giờ mất tích. Chắc rank thấp thật.
Có cha Điền Hữu mấy lần suýt chết mà tai qua nạn khỏi. Bị đâm, rồi cản tên cho Tín, lại còn bị đệ anh Kỵ cứa cổ. Vẫn sống nhăn
Long Xuyên thì ấn tượng cảnh đẩy vai cho thằng Phó Đế bên Triệu bay lên giời :3
 
còn cái chú gì mà đỏi sang PTQ vì cơm bên đó ăn ngon hơn nữa ấy
 
Back
Top