Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
2 người đó ngoài đời là nam nhé ;))
Hồi đó dừng ở chap 47x đoạn thằng Tín não bò cãi nhau về mấy cái vụ đạo đức trên chiến trường với Hàn Kỵ, xem thấy nó đạo đức giả dã man =)). Sau này tính tình nó có cải thiện được gì ko ae?

Nó là ác bẩm sinh mà, tại cái ước mơ của nó thì phải giết rất, rất nhiều người :1cool_byebye:

Mà giết dân thì bí quá mới nên làm, ko thì được trước mắt, hại về lâu dài lắm
 
Nó là ác bẩm sinh mà, tại cái ước mơ của nó thì phải giết rất, rất nhiều người :1cool_byebye:
Công nhận. Tín nó là dạng main óc bò giống Naruto nhưng ít ra Naruto từ đầu đến cuối ko giết người, còn thằng Tín đồ sát vô số mà miệng bô bô chính nghĩa. Cãi ko lại Hàn Kỵ nó quay ra trút giận lên thuộc hạ đánh rồi đuổi thằng vẩu chỉ vì vô tình nhặt cái vòng :1onion33:.
Ko có aura main char thì thằng Tín với con Hội bị bêu đầu tại chỗ vì dám đe dọa thượng cấp rồi:1onion33:
 
Thằng Tín nó giết vô số nhưng nó giết lính chứ hem có giết dân đen :1onion75: Nếu giết dân cũng OK không ngại hậu quả thì năm 72 mẽo nó nuke Hà Nội luôn chứ chả cần nướng một đống máy bay, bọn Polpot đã không bị xử diệt chủng và bọn IS cũng đã chả bị coi là khủng bố rồi :1onion75: Bảo thằng Tín nó óc nho theo phương diện chiến thuật chiến tranh thì đúng, chứ bảo nó đạo đức giả là bậy rồi :1onion75:
 
Thời đó làm gì có phương tiện truyền thông báo đài nên rất khó nắm bắt thông tin ko như bây giờ hở phát là lên báo rồi bị đám nhân quyền chỉ trích ngay. Nếu như VN biệt lập với thế giới dám Mỹ nó nuke rồi cũng nên :1onion33:.
Giết người thì vẫn là giết người lại còn phân biệt lính với dân. Mục đích của 1 tướng là đảm bảo chiến thắng và ít thiệt hại nhất có thể cho phe ta, thằng Tín óc tôm đạo đức giả thà để lính nó chết chứ ko chịu bẩn tay thì suốt đời ko bò lên được đại tướng, tầm nhìn hạn hẹp. À cơ mà nó là main thì auto đúng :1onion75:
 
Thời nào thì phương diện đạo đức vẫn là đạo đức, không thể lấy lý do không ai biết để cho rằng việc làm đó là chấp nhận được, rõ ràng việc mẽo nó sợ bị lên án, không dám nuke là vì việc đó trái đạo đức, như vậy việc giết dân thường là trái đạo đức, vậy từ chối giết dân sao gọi là đạo đức giả được :1onion75:
Còn việc phân biệt lính với dân là việc hiển nhiên, 2 thằng lính gặp nhau trên chiến trường, mình không giết nó thì nó giết mình, đây là vấn đề sinh tồn, còn đám nông dân, đặc biệt là đám ông bà già sắp xuống lỗ, đám con nít chưa biết bò thì nó cắn chết được thằng lính chắc, so ngang nhau sao được, mềnh không thấy đám con nít đó có liên quan gì tới việc....giảm thiểu thiệt hại cho phe mình:1onion75: Thằng Tín ngu, nướng lính vô ích thì không có gì để bàn, nhưng việc đó thuộc về phạm vi đầu óc của nó chứ hem liên quan tới vấn đề đạo đức, nó óc nho là chuẩn rồi, nhưng đạo đức giả là sai :2onion2:

Chiến Quốc là Chiến Quốc đừng có lôi mấy cái Polpot, chiến tranh VN hay IS ra vì nó không có liên quan
Thằng Tín tuy nó không có giết dân nhưng mà cuộc chiến tranh mà nó gây ra giúp cho công cuộc thống nhất của TTH là mặc định nó là ác nhân rồi.
1 con người dù có tốt cấp mấy nhưng phục vụ cho 1 tên bạo chúa thì có khác gì hắn đâu.
Ta không nhìn vào thằng Tín mà ta nhìn vào hình ảnh hậu chiến tranh do thằng Tín gây ra, nó nghĩ rằng sau chiến tranh giấc mơ của nó sẽ thành hiện thực. Ta thì mong nước TQ sẽ tốt hơn sau khi Chính thống nhất chứ cảnh sinh linh đồ thán nó còn kinh khủng hơn thời đại trước Chiến Quốc nhiều.
Nhìn vào cục diện chứ đừng nhìn vào nhân vật
Đây đang bàn về nhân vật chứ cục diện gì ở đây :2onion58:
 
Hồi xưa nhân quyền nó ko được như bh nên đừng có lấy hiện tại để xét quá khứ. Còn về đạo đức còn phải xét tuỳ tình huống. Giết dân thường đúng hay sai còn tuỳ thuộc vào người đó là người nào. Nếu người đó là Doanh Chính người ta sẽ bảo rằng làm vậy là sai vì nó là bộ mặt của đất nước, sĩ diện của toàn dân tộc, chả ai muốn mình mang tiếng là đồ tể cả. :1onion33:
Nhưng nếu xét với thằng Tín thì điều đó chả sai cũng chẳng đúng. Vì nếu giết 1 vạn dân thường để cứu 2 vạn lính thì chả ai nói sai vì nó đã làm đúng bổn phận, nó là tướng thì phải đặt cái đạo làm tướng lên đầu.
Nó ko thích giết dân thường thì có thể ko làm nhưng cũng ko có quyền cấm tướng khác làm vậy vì bản chất quân đội là công cụ giết người chứ ko phải là anh hùng cứu thế:2onion58:.
 
Hồi xưa nhân quyền nó ko được như bh nên đừng có lấy hiện tại để xét quá khứ. Còn về đạo đức còn phải xét tuỳ tình huống. Giết dân thường đúng hay sai còn tuỳ thuộc vào người đó là người nào. Nếu người đó là Doanh Chính người ta sẽ bảo rằng làm vậy là sai vì nó là bộ mặt của đất nước, sĩ diện của toàn dân tộc, chả ai muốn mình mang tiếng là đồ tể cả. :1onion33:
Nhưng nếu xét với thằng Tín thì điều đó chả sai cũng chẳng đúng. Vì nếu giết 1 vạn dân thường để cứu 2 vạn lính thì chả ai nói sai vì nó đã làm đúng bổn phận, nó là tướng thì phải đặt cái đạo làm tướng lên đầu.
Nó ko thích giết dân thường thì có thể ko làm nhưng cũng ko có quyền cấm tướng khác làm vậy vì bản chất quân đội là công cụ giết người chứ ko phải là anh hùng cứu thế:2onion58:.
Thì bởi vậy mới bảo nó là đồ óc nho :1onion75:Nhưng cũng khó trách, nó xuất thân dân đen, ra chiến trường từ ngày đầu chỉ biết lao đầu lên trước, đâu có được dạy dỗ gì về phép cầm quân, đám thuộc hạ cũng toàn xuất thân dân đen, cha mẹ nó cũng bị quân địch giết.....đủ thứ lý do tạo thành cái cá tính với quan điểm sống của nó như bây giờ :1onion75:
 
xời chiếm 1 cái thành có gì khó mà làm mặt nghiêm trọng vậy, kêu ku Tín bật shounen mode dẫn 1000 thân tính đánh thẳng vào tới thủ đô nước Triệu luôn còn được :5cool_big_smile:
 
Cứ theo cái khung vẽ cuối thì lần này xài cả 3 đội đặc nhiệm một lượt luôn cơ à :cuteonion37: Mỗi đội trên dưới 1 vạn, tổng cộng trên dưới 3 vạn thì kể chiến dịch cũng khủng phết đấy :cuteonion37:
 
Nhân tài nước Hàn đại soái thì bị Trương ĐƯỜNG chẻ đôi.
Xương Bình Quân nhắm đánh Triệu ít nhất phải 10 năm, sau 10 năm cũng chưa chắc gì thắng đc toàn bộ nên mới đi một nước cờ mà bên Triệu sẽ ko ngờ tới nhưng cực kì nguy hiểm bởi vì đánh xong chắc chắn sẽ bị Triệu đánh lại, thậm chí tiêu diệt toàn quân ở đó luôn nên mới xin gặp riêng Chính để bàn.
Dự đoán chiến dịch này đại tướng là Hoàn Kỵ,
Cho anh loé sáng rồi qua Yên chờ hiến đầu.
 
Hàn có Hàn Phi Tử tài hoa ngang Lý Tư thì phải
 
Hàn Phi nghe nói giỏi hơn cả Lý Tư, được anh Tần Thuỷ Hoàng mê lắm, làm Lý Tư ghen ghét vu vạ để giết :2onion2:
 
Để ý thấy chú Chính thiết triều ko đội mão, trong khi bọn quan lại đội đủ cả. Sở thích chăng ? mà nhìn kém uy quá :))
 
Đù anh Quân vì nghiệp lớn , xá gì 3 đạo dân đen , anh muốn đánh triệu đến anh lính Tín cuối cùng :@)
 
Tín còn tức là Phi Tín còn, hết cmn thế nào được :1cool_byebye: anh buff aura cho cả team luôn nhá
 
Theo lịch sử Tần Thủy Hoàng cũng đâu có tốt đẹp gì mà ông trên nâng bi dữ vậy =)). Thống nhất china xong lại chả đè dân ra bắt xây tường thành với lăng mộ. Giờ còn việc phải nhờ vả nên anh giả bộ tí cho dân ngu nó theo thôi.
 
Tần thánh đế công to bằng trời, thống nhất thiên hạ , chỉnh đốn pháp luật , dẹp bỏ tà thuyết nho giáo
Xây trường thành là công cuộc nghìn năm, sao lại coi nhẹ. Xây lăng để dân chúng nhìn đó mà tưởng nhớ, có làm sao đâu :1cool_byebye:
 
Tần Thủy Hoàng giỏi nhưng hắn đâu phải là "thánh nhân" vô khuyết như ông trên nâng bi. Bản thân TTH là con người như thế nào thì lịch sử có ghi lại khỏi cãi mất công =))
Bây giờ Chính đang cần sức dân giúp nó thống nhất 6 nước nên tất nhiên phải đóng kịch cho đám dân ngu kính phục đi theo bán mạng, đến khi hoàn thành mục đích rồi thì sẽ lộ cái bộ mặt thật ra thôi :)).
 
Back
Top