Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Càng về sau càng hay nữa, hồi đầu thành lập Phi Tín quân đầy gian khổ, trường đoạn hy sinh ở chiến dịch sau càng cảm động
Truyện hay đỉnh nhất đến arc Hợp tung liên quân vây đánh Tần.

Nhưng mà sau trận hợp tung thì toàn mấy trận max chán, toàn cháu Tín và đồng bọn đi cày lv, giờ nhờ vụ đánh Triệu mới hay lại =))
 
sau hợp tung xuống dốc thảm hại, mấy cái chiêu trò dùng từ trước tơi h vẫn xài lại nhưng khắm hơn, thằng tín vẫn k làm gì khác ngoài ăn may + niềm tin, con điêu thì phế toàn tập, tần thì toàn đi xâm lược mà quân toàn ít hơn mấy thằng bị đánh, tướng địch thì ngu dốt, pr cho lắm đụng thằng tín tụt iq.....
 
Nhưng mà sau trận hợp tung thì toàn mấy trận max chán, toàn cháu Tín và đồng bọn đi cày lv, giờ nhờ vụ đánh Triệu mới hay lại =))

Thì đó ta chỉ nói đến hay nhất Hợp tung là dừng. Tác giả chắc cũng dồn hết tâm huyết vào đó, nên các Arc sau hụt hơi, ko còn cao trào.

Arc đánh Triệu bắt đầu từ phần miêu tả Hoàn Kỵ cùng bọn cướp rừng rú là thấy được, cho đến chiến dịch chinh phạt của Vương Tiễn.

Ồ, nhìn lại trận đấu giữ Vương Tiễn vs Lý Mục bắt đầu từ tháng 11-2016, đến giờ hơn 1 năm rồi mới đụng nhau trực tiếp 2 cánh quân. Kiểu này là dài ngang bằng Hợp tung rồi, dễ đến hè năm nay mới xong.
 
đem 20 vạn quân đi đánh 40 vạn quân là thấy thối rồi còn mong chờ sáng kiến gì nữa :))
 
thường công thành quân lực phải hơn gấp 3 , mà đằng này bằng phân nữa , lấy niềm tin bù khoảng cách
 
Lâu ròi mới có bộ manga đọc rớt nước mắt :8cool_cry:

12.jpg
 
Bọn Triệu mới ảo dịu, đột nhiên ở đâu hack ra cả đống lính, chưa kể kế bên thành vua ở có 1 bọn tự trị đời nào ko dẹp nổi.
Rồi tướng thì thằng nào xuất hiện cũng toàn là trên cơ quân Tần.
 
thường công thành quân lực phải hơn gấp 3 , mà đằng này bằng phân nữa , lấy niềm tin bù khoảng cách

có thể được! nhưng phải trong trường hợp rất đặc biệt phải đc tính toán kỹ, và phe ta cũng phải tinh nhuệ hơn
trong điều kiện quân địch dàn mỏng để phòng thủ, tập trung quân đánh vào 1 điểm yếu mà địch ko thể ứng cứu kịp ( đến cuối cùng, trong 1 trận công thành thì phe công vẫn đông hơn )
giống với cách mà Thành cát tư hãn chinh phục nước Kim với quân số ít hơn nhiều lần
 
Bọn Triệu mới ảo dịu, đột nhiên ở đâu hack ra cả đống lính, chưa kể kế bên thành vua ở có 1 bọn tự trị đời nào ko dẹp nổi.
Rồi tướng thì thằng nào xuất hiện cũng toàn là trên cơ quân Tần.

Cứ coi như là tổng động viên dân chúng già trẻ đi hết, như chiến dịch đầu tiên của Tín tham gia đó.

Kể ra tác giả thêm vài trang kêu gọi gom dân Triệu thêm lính cho thuyết phục hơn chút, dù sao cũng là nước bị xâm lược.

Lâu ròi mới có bộ manga đọc rớt nước mắt :8cool_cry:

Trăm chap nữa tới trường đoạn sinh tử cứu Tín còn cảm động nữa, xem lại cũng khiến cảm động.
 
^ thằng nào cũng to cao, thằng nào cũng tinh nhuệ , kỵ binh chắc cả chục vạn, dân binh ở đâu ra thế =))
 
Những trận đầu phải show quân tinh nhuệ xong pha, còn dân binh bộ binh cắc ké chết dưới làn tên, vó ngựa, hoặc hậu cần đi tuyến sau.

Biết tác giả phóng đại, thêm thắt con số, xem biết hay kiểu từ trước rồi ko phải đến tận trận vs Triệu này.
 
Bộ này thích 2 lão này vãi, mặt cứ biến thái mà lời nói cũng vậy =))

18.png
 
Bộ này thích 2 lão này vãi, mặt cứ biến thái mà lời nói cũng vậy =))

18.png
Lão Đằng kinh lắm đấy, cũng cỡ ngang ngửa Vương Kỵ nhưngvì trung thành nên không ra riêng.
 
Đằng là tướng toàn diện nhất của Tần hiện tại.
 
Nội sử Đằng sẽ là 1 trong lục đại tướng chinh phạt 6 nước mà
 
Theo sử thì Đằng diệt nước Hàn, chắc Tín cũng sẽ đi theo để train :))
 
chiến dịch đánh triệu này hình như kéo dài tới tận lúc triệu bị động đất mà, khi đó hàn đã bị diệt rồi
 
một chiến binh đích thực không mong gì hơn 1 cái chết da ngựa bọc thây nơi chiến trường :2cool_confident:
 
Back
Top