Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
có 3 đại thiên, đệ 3 đại thiên cũ với 1 lô lốc tướng tá đệ ruột ( đc PR là trình cao lắm ) chứ cùi đâu. Lại còn ưu thế là đông quân hơn còn gì :)) thua thì còn gì bào chữa nữa

đệ Vương Tiễn thì giỏi tợn, 2 cánh tay thì cụt mất 1 cánh rồi, cánh kia đánh thằng già Mã cũng ko ăn đc
 
Thấy chỉ có đệ Hoàn Kỵ và Dương Đan Hòa (toàn thủ lĩnh các băng cướp và thủ lĩnh các bộ lạc sơn tộc) là nhìn có trình thôi chứ đệ Tiễn nhìn sida vl chả khác gì lính tinh nhuệ bình thường :))
 
Bởi thế nên, trận với Liêm Pha ngày trước, Vương Tiễn muốn thằng tướng cung của Liêm Pha quy phục dưới trướng để về xây vương quốc của mình mà :))
 
Thành lũy gì nghe kể xây dựng kiên cố ko thể công phá mà lương lậu bèo vậy? Giờ cứ cho 20 ngày thật, dân tị nạn vào thì x3 dân số lên, như vậy là ở mức bt thành này chỉ đủ lương cho có 60 ngày?
 
Chứ đòi nhiêu ... 1 năm hả :2cool_confident:
 
Cơ mà phân tích 1 lúc thì ta lại nghĩ ko có lí do gì để anh Mục nói dối, nếu thật là lương ko đủ thì càng phải tốc chiến tốc thắng chứ nhây nhây thì cái thành sml, vẫn nghiêng về giả thuyết bị anh Tiễn tráo thư tín
 
Cơ mà phân tích 1 lúc thì ta lại nghĩ ko có lí do gì để anh Mục nói dối, nếu thật là lương ko đủ thì càng phải tốc chiến tốc thắng chứ nhây nhây thì cái thành sml, vẫn nghiêng về giả thuyết bị anh Tiễn tráo thư tín

viết bằng mật mã làm sao tráo, nghe có vẻ khó quá, trừ phi có gián điệp lâu năm chức cao

còn nữa là thư đi liên tục chứ đâu phải 1 bức, nếu mâu thuẫn với nhau là Lý Mục phát hiện ra liền
 
ý là chuẩn bị đón xem Hoàn Kỵ hạ thành trước 20 ngày như thế nào :1cool_byebye:
 
20 ngày? Hoang tưởng giai đoạn cuối à?
 
lát sau Mục lại ra nói thầm là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là hết :))
 
Báo như thế để lòng quân không rối.. Vấn đề quân lương là vấn đè cực kì nhạy cảm không thể đùa được.

Như Quan Độ chi chiến. Tháo cũng có báo cho chư tướng biét tình hỉnh quân lương của mình..
 
Nghi là Tiễn tráo, khi hết chịu nổi dân chúng ùa ra thành thì chỉ có đi về thành cuối cùng của Triệu, lúc đó Hoàn Kỵ trà trộn vào dân Triệu vào mà chém vua chả ngon hơn là ở lại đối đầu với Mục
Mà theo sử thì do Tiễn âm mưu để vua Triệu cách chức Mục nên trận này Mục mới thua
 
Truyện 12 năm, 500 chap, bây giờ mới nói đến chuyện quân lương
 
tác giả gần đây mới biết là đánh trận cần quân lương chứ sao :))
 
Từ đầu chap giờ hoặc là đánh nhanh thắng nhanh, hoặc là lâu dài trên đất mình (thoải mái tiếp tế) nên giờ mới có vấn đề quân lương thì hợp lí rồi
 
Nghi là Tiễn tráo, khi hết chịu nổi dân chúng ùa ra thành thì chỉ có đi về thành cuối cùng của Triệu, lúc đó Hoàn Kỵ trà trộn vào dân Triệu vào mà chém vua chả ngon hơn là ở lại đối đầu với Mục
Mà theo sử thì do Tiễn âm mưu để vua Triệu cách chức Mục nên trận này Mục mới thua

Ý tưởng hay đấy.
Mục không thua Tiễn tại chiến trường, đôi bên giằng co tuy nhiên Tiễn hết lương nên bị yếu thế, Mục cũng đang nát. Nghiệp cố thủ thần kỳ trước Kỵ bất chấp hết lương. Kỵ dùng kế lôi loạn dân chạy về kinh thành, trà trộn và đe doạ vua Triệu. Vua Triệu cắt quân lương của Mục, triệu Mục về chém. Kỵ vì lý do nào đó đã trả được thù riêng nên anh mất tích sau trận chiến, quân của Kỵ tách làm 3 chia đều cho Tín, Điềm và Bí.

End Arc, chuẩn bị chiến lìu tìu và đập Sở.
 
vua Triệu sẽ chết năm nay, thằng con khác lên ngôi -> Lý Mục đập Hoàn Kỵ sml -> VT li gián Mục bị chém -> diệt Triệu
 
Tuy thằng vua Triệu pê đê hiện giờ bệnh hoạn, nhưng nó vẫn dùng Lý Mục dù chửi rủa Lý Mục chết.
thằng con lên thay coi như nát, đất nước diệt vong.
Dẫu sao Lý Mục vẫn sống trong tầm 200 chap.
 
Tuy thằng vua Triệu pê đê hiện giờ bệnh hoạn, nhưng nó vẫn dùng Lý Mục dù chửi rủa Lý Mục chết.
thằng con lên thay coi như nát, đất nước diệt vong.
Dẫu sao Lý Mục vẫn sống trong tầm 200 chap.
Nó còn cách nào khác dùng nữa đâu. Với lại Lí Mục uy tín nhất Triệu rồi, tướng lĩnh 100% quy theo ảnh thì động vào ảnh là tự tay bóp khoái lạc song châu rồi. Mà nhớ có đoạn debut con vua Triệu thấy anh Mục phấn khởi lắm mà sao sau nó lên lại nát nhỉ
 
Thì tác giả cố ý tạo cho Lý Mục hy vọng, sau đọ vùi dập trong thất vọng, lúc đó Mục mới thoái chí, cam chịu chết luôn, Triệu cũng sụp luôn.
 
Back
Top