Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
con điêu có công lúc đầu xây dựng lực lượng từ thiên nhân lên ngũ thiên nhân, nhưng h cấp độ này quá tầm em nó cmnr....
 
Chê em yêu quá mà không nhìn lvl của đám địch chớ.. cấp độ toàn vượt thế này thì farm phải trầy trật chớ sao khỏe re được :))..
Độ này muốn farm đại boss Lý Mục chắc phải 3 4 trăm chap nữa quá :))
 
Sao trách Điêu được
Đánh cái gì mà tướng bên mình mất tiêu ko một chỉ thị. Lương thực thì còn kéo dài 1 ngày. Điêu vừa lo lương vừa lo chiến thuật ko khóc mới lạ.
Chap sau ku Bí kêu trận ngày mai là 2 tụi nó phải tỏa sáng mới win đc.
 
1 khi chủ tướng ko ra lệnh cụ thể thì toàn quyền hành động :)) còn nếu ko làm đc gì thì cứ tới đâu hay tới đó thôi, hoảng loạn thì có ích gì , quân lính nhìn vào quân sư như vậy còn tinh thần gì nữa
Như bọn Bí, Hòa, Hoàn Kỵ cũng khó khăn mà có kêu ca gì đâu, thế mới đúng phong thái người chỉ huy chứ
 
thằng Bí sủa với Tín gì vậy, hết lương rồi thôi tao với mày ráng bật niềm tin awakening lên, quân mình mạnh hơn tụi nó là auto win hả, vl shounen :2cool_burn_joss_sti
 
1 khi chủ tướng ko ra lệnh cụ thể thì toàn quyền hành động :)) còn nếu ko làm đc gì thì cứ tới đâu hay tới đó thôi, hoảng loạn thì có ích gì , quân lính nhìn vào quân sư như vậy còn tinh thần gì nữa
Như bọn Bí, Hòa, Hoàn Kỵ cũng khó khăn mà có kêu ca gì đâu, thế mới đúng phong thái người chỉ huy chứ
thường là phó quân của anh Akou nắm quyền :))
cơ mà cánh này có thanh niên COCC nên ai cũng mong anh nắm quyền

Điêu là quân thằng Tín, đám kia là thân binh Akou và Bí, ko nghe nhau là đúng rồi :))
tình hình này có mà đào ngũ sạch rồi ấy chứ mà bật niềm tin hy vọng
 
đm thấy khó lại bật hack, thế thì bao h mới lên được rank Đồng :8onion10:
 
thường là phó quân của anh Akou nắm quyền :))
cơ mà cánh này có thanh niên COCC nên ai cũng mong anh nắm quyền

Điêu là quân thằng Tín, đám kia là thân binh Akou và Bí, ko nghe nhau là đúng rồi :))
tình hình này có mà đào ngũ sạch rồi ấy chứ mà bật niềm tin hy vọng
Đào ngũ cũng chả có cơ mà sống ấy chứ. Đi sâu vào đất Triệu, lương thực ko có, truy binh đuổi đằng sau, đầu hàng thì càng ko có cửa, trước sau gì chả bị giết sạch.
Tớ nghĩ chap này sẽ là lúc Tín với Bí "lấy sức mạnh niềm tin" theo cách riêng. Tín vốn kiểu "thắp lửa" ở đúng chỗ (như cách Bào Công chỉ dạy), thế nào cũng thổi vài phát lửa đúng chỗ. Bí thì ... hehe, tớ cũng chưa biết ntn. Và nói chung là thía nào cũng trảm được tướng phe Triệu, cướp lương quân Triệu ăn qua ngày.
 
Đào ngũ cũng chả có cơ mà sống ấy chứ. Đi sâu vào đất Triệu, lương thực ko có, truy binh đuổi đằng sau, đầu hàng thì càng ko có cửa, trước sau gì chả bị giết sạch.
Tớ nghĩ chap này sẽ là lúc Tín với Bí "lấy sức mạnh niềm tin" theo cách riêng. Tín vốn kiểu "thắp lửa" ở đúng chỗ (như cách Bào Công chỉ dạy), thế nào cũng thổi vài phát lửa đúng chỗ. Bí thì ... hehe, tớ cũng chưa biết ntn. Và nói chung là thía nào cũng trảm được tướng phe Triệu, cướp lương quân Triệu ăn qua ngày.
ui dào, cùng người tàu cả, lên rừng làm giặc cướp chai lọ, chả qua tác giả shonen nhật nên chỉ nghĩ tới vậy thôi
 
ui dào, cùng người tàu cả, lên rừng làm giặc cướp chai lọ, chả qua tác giả shonen nhật nên chỉ nghĩ tới vậy thôi
Bọn tàu ngu dân, lại tuyên truyền kiểu cộng sản nên tưởng công thống nhất của Tần Thuỷ Hoàng to lắm. Nhưng TTH đâu phải người thống nhất dân tộc, TTH là kẻ diệt tộc, diệt các quốc gia với nền văn hoá, ngôn ngữ khác nhau đấy chứ.
 
dân Tần quá nửa là dân Tây Nhung, chắc gì đã hiểu tiếng :))

các vua Tần chả khác gì Julius Caesar đc cử đi đánh xứ Gaul rồi vác quân chiếm ngược lại La mã
 
đm thấy khó lại bật hack, thế thì bao h mới lên được rank Đồng :8onion10:
NPH truyện này thờ bọn hack như thờ tổ nhé. Càng hack càng được vinh danh.
 
bên OP thằng main ăn hành lòi mắt rồi, hóng main bên này cũng sấp mặt là đẹp lòng =))
 
pokemon gặp nó còn phải cúp đuôi chạy thì còn thằng nào làm gì đc nó :))
 
Kế đánh thức tiềm năng này là plan của Tiễn à?Ko nghĩ Tiễn chơi plan may rủi vậy.
 
Thằng Bí không lẽ không có tí nét nào giống Vương Tiễn hay sao mà bị nghi ngờ nhỉ? :-?
 
hay nhỉ , đánh thức tiềm năng binh sĩ , hay là quân Tần làm quả đập nồi thuyền quyết khô máu như Hạng Vũ8-}
 
Có khi 20 vạn quân làm mồi nhử hết. Còn Xương Bình Quân đưa một đội bật skill tàng hình hack speed đi xuyên qua Thái Hành Sơn đánh úp Hàm Đan. Giống kế Lí Mục hồi trước.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top