Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thực sự bảo Tín gánh không sai, việc solo được Luân Hổ, thằng đã chém được 1 nhát vào Vương Kị thì trình cũng gọi là kinh khủng rồi, cho 2 thằng kia vào solo thì chỉ có chết, nếu Luân Hổ không chết thì Liêm Pha nó tàn sát cả cái doanh trại ( trong đó có đại tướng quân mông ngao + tín ) rồi hợp quân Luân Hổ, chơi tất tay được hết. Luân Hổ chết mới là nguyên nhân chính Liêm Pha nó xin hòa thôi.
Hoàn Kỵ gánh đấy, thịt đc 2 chỉ huy, xé lẻ 1 cánh quân. Liêm Pha biết bên Vương Tiễn mà xuất quân thì lão phải chạy, mà chạy vô rừng đụng Hoàn Kỵ là chết k tập hợp lại nổi
 
Oái em mới hỏi về việc có thêm 2 3 thằng tướng giỏi vào phe hợp tung thì kết quả có thay đổi không mà lái hẳn sang chiến tranh hiện đại rồi. Thật sự em chỉ bàn trong truyện thôi, vì tác giả xây dựng tướng trong truyện này có ảnh hưởng quá lớn. Đơn giản thay 1 thằng Liêm pha vào Ngột lỗ đóa gì đấy bị Vương Tiễn out play thì chả phải kết quả đã quá là khác rồi à.
Có lẽ cũng chả đổi gì đâu vì cơ bản là mang tiếng hợp tung mà thằng nào cũng tính toán riêng nên không ai chơi tất tay cả. Cái mà bên hợp tung cần theo mình nghĩ là người có thể làm tổng chỉ huy thì lại thể nào có cả
 
Đúng, Tín là nguyên nhân Liêm Pha tha cả Mông Ngao lẫn Tín và toàn quân Tần.

Liêm Pha đang sắp chém đầu Tín đến nơi thì Mông Ngao hét lên: nó là người yêu của người yêu Vương Kỵ mà ông thường khóc lóc và ăn ngủ cùng đấy, nhận “cây đao” của Vương Kỵ đấy. Liêm Pha mới hỏi Tín là lúc làm việc “ấy” thì Vương Kỵ đau khổ hay nhắm mắt, Tín bảo Vương Kỵ mỉm cười hạnh phúc lắm, thế là Liêm Pha chùn tay.

Sau đó Liêm Pha mới bịa ra chuyện không điều khiển được quân Nguỵ với sợ Vương Tiễn đuổi theo…

Đất đó là đất Nguỵ, chạy khỏi Sơn Dương rồi ới 1 cái thì tướng xịn Ngô Phụng Minh, Hoả Long kéo quân tới đập tan nát quân Tần ngay, Liêm Pha vì tình riêng mà tha bồ nhí của tình cũ, nên sau đó mới nhục nhã mà bị vua Nguỵ đuổi đi.

Tội nghiệp nhất là Mông Ngao, dù cố khơi gợi nhưng Liêm Pha không đoái hoài lão già vừa to vừa xấu đó, chỉ một điều Vương Kỵ hai điều Tín. Khương Yến và Giới Tử Phường lấy làm tức lắm, nên sau ở Sở không thèm ra mặt, chứ có Khương Yến đi cùng quân Sở bắn tên thì Đằng, Mông Vũ toi mạng từ lâu rồi =))

Chánh đạo - tà đạo hay troll đạo đây :-o..
Thực sự bảo Tín gánh không sai, việc solo được Luân Hổ, thằng đã chém được 1 nhát vào Vương Kị thì trình cũng gọi là kinh khủng rồi, cho 2 thằng kia vào solo thì chỉ có chết, nếu Luân Hổ không chết thì Liêm Pha nó tàn sát cả cái doanh trại ( trong đó có đại tướng quân mông ngao + tín ) rồi hợp quân Luân Hổ, chơi tất tay được hết. Luân Hổ chết mới là nguyên nhân chính Liêm Pha nó xin hòa thôi.

Tính đường đi nước bước ở trung quân là thằng Điềm.. liên minh tam thiên nhân tướng xuất trận đợt đầu là dọn sạch tinh binh của luân hổ tạo tiền để để trung quân ngụy không còn đủ xức xuyên thẳng vào bản doanh của mông ngao.

Bí tín liên thủ đánh luân hổ trận 1.. 2 thằng bị thương gần như mất mạng để đổi lấy được 3 ngón tay của anh.. thế là ngủ vói em hội 1 đêm hôm sau pk ngang ngửa anh luôn (wtf :-o )..

nguyên trận này nếu xếp hạng thì no1 là anh kỵ MOTM với pha hãm thành giết chết huyền phong và độp luôn bản doanh ngụy ( thằng tướng là bạch quy tây thì phải =)) ).. Điềm gần như xuất sắc nhất trung quân , và thằng tín anh quả last hit =))
 
Chánh đạo - tà đạo hay troll đạo đây :-o..


Tính đường đi nước bước ở trung quân là thằng Điềm.. liên minh tam thiên nhân tướng xuất trận đợt đầu là dọn sạch tinh binh của luân hổ tạo tiền để để trung quân ngụy không còn đủ xức xuyên thẳng vào bản doanh của mông ngao.

Bí tín liên thủ đánh luân hổ trận 1.. 2 thằng bị thương gần như mất mạng để đổi lấy được 3 ngón tay của anh.. thế là ngủ vói em hội 1 đêm hôm sau pk ngang ngửa anh luôn (wtf :-o )..

nguyên trận này nếu xếp hạng thì no1 là anh kỵ MOTM với pha hãm thành giết chết huyền phong và độp luôn bản doanh ngụy ( thằng tướng là bạch quy tây thì phải =)) ).. Điềm gần như xuất sắc nhất trung quân , và thằng tín anh quả last hit =))
Công nhận Hoàn Kỵ sau trận này thành idol của bao người luôn, kiểu quá chán sức mạnh niềm tin với hò hét rồi, qua anh Kỵ nhổ vào mấy cái triết lý ấy chém đầu thằng quân sư bên kia ngọt sớt =))
 
Phải là tam biệt đội thiên nhân tướng ( tín - bí - điềm ) phối hợp với nhau mới cầm chân được luân hổ đấy chứ ở đấy mà tín gánh team.. Trình đếo đâu mà gánh cái trung quân của lão =)). còn về vì sao lão coi trọng thằng tín vì về cơ bản..
1/ lão đã hết sạch thiên nhân tướng rồi =))..
2/ Vương kỵ là quả núi danh vọng lão theo đuổi cả đời .. nên thằng nhóc vương kỵ gửi gắm tương lai lão cũng có chút hứng thú =))..
lại chả ko nó gánh, thằng bí gặp nó solo đã làm dc gì đâu bị nó chọc cho phát nên trận này phế luôn
vì đéo có dc skill hồi đầy máu khi về lều của thằng tín

sau bọn này phối hợp chỉ để dẹp bớt mấy thằng thân quân của nó thôi chứ thằng tín vẫn là solo ăn từ đầu đến cuối kể cả chặt ngón tay nó cũng chặt nốt , đéo có nó thì trong đám trung quân ngao lúc đấy có cc thằng nào đủ trình chạm dc vào nó
 
Công nhận Hoàn Kỵ sau trận này thành idol của bao người luôn, kiểu quá chán sức mạnh niềm tin với hò hét rồi, qua anh Kỵ nhổ vào mấy cái triết lý ấy chém đầu thằng quân sư bên kia ngọt sớt =))
Trò teleport vào doanh trại địch gặp phải thánh teleport lý mục sau này sml là phải =))
 
trong truyện này mấy ông vua lục quốc thấy có mỗi ông vua Yên là hơi bị bá khí.
Yên Vương Hỉ phải không, ông này trong sử như thế nào dậy.
vua Triệu trong truyện này sao cùi quá, toàn biến thái.
vua Ngụy thì tính cách khá là nhút nhát.
 
lại chả ko nó gánh, thằng bí gặp nó solo đã làm dc gì đâu bị nó chọc cho phát nên trận này phế luôn
vì đéo có dc skill hồi đầy máu khi về lều của thằng tín

sau bọn này phối hợp chỉ để dẹp bớt mấy thằng thân quân của nó thôi chứ thằng tín vẫn là solo ăn từ đầu đến cuối kể cả chặt ngón tay nó cũng chặt nốt , đéo có nó thì trong đám trung quân ngao lúc đấy có cc thằng nào đủ trình chạm dc vào nó

Nó gánh cái gì mới quan trọng ?? Vai trò chiến thuật hoàn toàn đéo có ngoài cái việc đánh với thằng vượt nó ít nhất 5 rank về cấp độ sức mạnh cũng như khả năng lãnh đạo quân.
Diệt thân binh là do điềm nó đề xuất và lĩnh quân
Pk trận 1 bị đánh ói sản xuất, thằng bí trình thời điểm đấy từ ngang đến hơn thì bị đập cho ngóc đếu ngóc đầu ra được. Anh vận hồi tưởng hốt 3 ngon trận đầu rồi thịt luôn ở trận sau =)). Thế mà gọi la gánh team hả ?
 
trong truyện này mấy ông vua lục quốc thấy có mỗi ông vua Yên là hơi bị bá khí.
Yên Vương Hỉ phải không, ông này trong sử như thế nào dậy.
vua Triệu trong truyện này sao cùi quá, toàn biến thái.
vua Ngụy thì tính cách khá là nhút nhát.

Tinh hoa vua chúa nó từ thời chiến thần chiêu vương rồi sau đấy là tạch
 
Tinh hoa vua chúa nó từ thời chiến thần chiêu vương rồi sau đấy là tạch
cùng thời chiến thần Chiêu Vương thì bên Yên có Yên Chiêu Vương và bên Triệu có Triệu Vũ Linh Vương.
Tề thì có Tề Mẫn Vương, mấy ông này toàn hàng chiến thần chứ đùa, tài năng chỉ kém Chiêu Vương có 1 tẹo.
nhân tài 6 nước lúc này cũng nhiều nhất luôn, duy chỉ có Ngụy là vua quá thọt và nhát gan không làm được gì.
Sở thì có ông Sở Hoài Vương cũng không đến nỗi tệ, nói chung ông nào cũng bá.
 
Nó gánh cái gì mới quan trọng ?? Vai trò chiến thuật hoàn toàn đéo có ngoài cái việc đánh với thằng vượt nó ít nhất 5 rank về cấp độ sức mạnh cũng như khả năng lãnh đạo quân.
Diệt thân binh là do điềm nó đề xuất và lĩnh quân
Pk trận 1 bị đánh ói sản xuất, thằng bí trình thời điểm đấy từ ngang đến hơn thì bị đập cho ngóc đếu ngóc đầu ra được. Anh vận hồi tưởng hốt 3 ngon trận đầu rồi thịt luôn ở trận sau =)). Thế mà gọi la gánh team hả ?
vl ói sản xuất =))
ói sản xuất là thằng bí, cả chiến dịch này bị hành ra bã từ solo tướng cho đến đấu chiến thuật với thằng già đéo nào
thằng tín ngay trận úp sọt đầu nó đã ăn dc 3 ngón tay trong khi thằng bí còn đéo chạm dc vào người

dm nhờ nó trung quân mới chặn dc chiến thuật 2 vòng xoáy đéo gì vì nó buff cho lính trong lúc cả lũ sợ thụt khoái lạc song châu vào, lại còn kêu đéo gánh team
2 thằng điềm với bí ở đâu khi 2 vòng xoáy đấy nó ốp vào
clm nó đã def dc nhà giết dc tướng địch còn đéo phải gánh thì thế lìn nào mới là gánh =))
 
Theo spoil thì trận này con điêu lại vô dụng, thằng Bí gần chết ra nói vị trí tấn công thì "bản năng asspull" của Tín biết mẹ rồi.

Riết đếu thể hiện được cái "thiên tài" của con Điêu, từ hồi nó ra trường chủ yếu làm kế toán, thôi xác định tác giả coi 2 đứa nó như anh em nên khung tranh dành cho waifu Hội chứ không có time phát triển cái con buổi họp chiến thuật nào cũng mắt chữ a mồm chữ O
 
nhanh vãi nửa chap đã cứu xong thằng bí rồi 8-}
https://truyendep.com/kingdom-vuong-gia-thien-ha-chap-679/
chưa gì đã cứu xong Bí, thằng đầu phật mắt híp chuẩn bị ăn hành.
đất diễn của Bí gần như không có, thay vào đó tác giả lại buff cho Tín trẩu.
OK thôi thì Tín là con cưng tác giả mà.
p/s: tôi nghĩ tác giả Hara làm truyện về Tam Quốc sẽ hay hơn là Chiến Quốc vì lý do thời Tam Quốc nó ở thế cân bằng hơn không ai quá mạnh, ngay cả anh Tháo cũng phải ăn hành.
 
chưa gì đã cứu xong Bí, thằng đầu phật mắt híp chuẩn bị ăn hành.
đất diễn của Bí gần như không có, thay vào đó tác giả lại buff cho Tín trẩu.
OK thôi thì Tín là con cưng tác giả mà.
p/s: tôi nghĩ tác giả Hara làm truyện về Tam Quốc sẽ hay hơn là Chiến Quốc vì lý do thời Tam Quốc nó ở thế cân bằng hơn không ai quá mạnh, ngay cả anh Tháo cũng phải ăn hành.
truyện về tam quốc nhiều rồi.
làm về chiến quốc là hợp lý.
 
Truyện đã phát triển tới giai đoạn quân Tần đi bắt nạt các nước khác.

Tín: chính là Bàng Noãn mới, tướng địch nào mà solo là bị chém đầu

Hội và em gái mới: 2 Xi Vưu

Xương Bình Quân: chiến lược gia số 1 thiên hạ

Vương Tiễn, Hoàn Kỵ, Dương Đoan Hoà, Mông Vũ, Đằng: 5 anh em siêu nhân

Chưa kể bọn Vương Bí, Mông Điềm, mấy thằng phó tướng bịa ra cả rổ…

Nội chính yên 100%, Thành Kiệu đối thủ duy nhất trong triều đã chết, tiền của bố Doanh Chính giả chết để lại cho tha hồ tiêu.


Trong khi các đối thủ thì ngu, hèn, có mỗi tuyệt chiêu là khi gặp đối thủ mạnh thì lấy hai đánh một, lấy nhiều hiếp ít thì không làm, ví dụ Bào Công bẻ tay rồi Tín đánh Bàng Noãn, hay Hội + Tín solo Noãn, Bí + Tín solo Luân Hổ, hay Sở Thuỷ ra cắn trộm để Luân Hổ quay mặt đi cho Tín chém…

Lý Mục ngoài cái mặt nguy hiểm ra thì chạm đâu thua đấy, phá từ nội chính tới đối ngoại, nếu không có Bàng Noãn thì còn thua cả Kịch Tân nước Yên.

Quân Triệu nghe tới Lý Tín từng chém Bàng Noãn vô địch cũng không hề sợ hãi, không bàn kế mà hại chết nó đi mà lại ra solo, lại làm cục thịt cho nó chém.

Trước thì còn có tướng địch có trí tuệ 1 tí, như Thập cung nước Triệu bắn trộm nên Vương Kỵ tèo, hay Lưu Đông sắp bẫy nên Khương Hội tí chết, nay thì ngu từ trên xuống dưới, kịch bản duy nhất là: quân địch đông hơn quân Tần, Lý Tín xuất hiện và tướng địch ngu lao ra solo và bay đầu :))
 
Kinhdom vương giả thiên hạ cái gì =)).. mỹ từ mị dân

Phải là " Tín gánh team giành cả giang sơn " như vậy mới chuẩn :>.
 
truyện về tam quốc nhiều rồi.
làm về chiến quốc là hợp lý.
nhưng mà Chiến Quốc Tần mạnh quá mất hết cân bằng, dạng như ta đây cân cả vũ trụ.
 
nhưng mà Chiến Quốc Tần mạnh quá mất hết cân bằng, dạng như ta đây cân cả vũ trụ.

Bàng Noãn là Tam Đại thiên nước Triệu, giết Vương Kỵ, Liêu - 2 Lục tướng và Bào Công, Kịch Tân như cóc ghẻ.

Cả đời Lục tướng có đụng được vào móng chân Tam Đại Thiên nước Triệu đâu, không ly gián đẩy Liêm Pha đi cho Triệu Quát ra trận thì Bạch Khởi cũng không thắng nổi trận Trường Bình.

Thế mà Lý Tín chặt đầu Bàng Noãn mà quân Triệu và các nước khác không thấy kinh hoàng thì quá lạ. Phải học Tào Tháo, dặn các tướng ghi vào vạt áo, thấy Lý Tín thì nên cẩn thận kẻo bay đầu giữa vạn quân.
 
Bàng Noãn là Tam Đại thiên nước Triệu, giết Vương Kỵ, Liêu - 2 Lục tướng và Bào Công, Kịch Tân như cóc ghẻ.

Cả đời Lục tướng có đụng được vào móng chân Tam Đại Thiên nước Triệu đâu, không ly gián đẩy Liêm Pha đi cho Triệu Quát ra trận thì Bạch Khởi cũng không thắng nổi trận Trường Bình.

Thế mà Lý Tín chặt đầu Bàng Noãn mà quân Triệu và các nước khác không thấy kinh hoàng thì quá lạ. Phải học Tào Tháo, dặn các tướng ghi vào vạt áo, thấy Lý Tín thì nên cẩn thận kẻo bay đầu giữa vạn quân.
theo chính sử thì trận Trường Bình đó thua trận là do vua Triệu do dự nghe lời của Bình Nguyên Quân không cứu tướng quân Phùng Đình ở Thượng Đảng, ông Phùng Đình là 1 tướng rất giỏi nhưng nếu như vua Triệu chịu phái quân bản bộ từ đơn vị của Bình Nguyên Quân sang cứu cộng thêm với Liêm Pha hỗ trợ thì dư sức đánh Tần ngon ơ.
Hình như nguyên nhân thất bại không chỉ Triệu Quát mà còn nằm ở sự kiện Phùng Đình và Bình Nguyên Quân nữa, Bình Nguyên uân khá là do dự khi giải quyết vấn đề.
 
Back
Top