Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tác giả thay vì chế ra bộ Tần Quốc này thì chế bộ Hán Sở với main là binh tiên Hàn Tín thì đọc badass hơn nhiều.
Hàn Tín mưu kế rất thâm sâu thiên tài nghìn năm có một, tôi nghĩ tác giả làm không tới đâu.
 
Hàn Tín mưu kế rất thâm sâu thiên tài nghìn năm có một, tôi nghĩ tác giả làm không tới đâu.
Cá nhân tôi thấy không ai qua được binh tiên Hàn Tín, kể cả binh thánh Tôn Vũ. Nếu khi ấy Hàn Tín xưng vương thì kể cả Lưu Bang lẫn Hạng Vũ có liên minh thì cũng chẳng để vào mắt.
 
Con Mục lại tiếp tục thể hiện cái sự ngu si của nó khi nhận định Á Quang là kẻ nguy hiểm nhất đội quân Vương Tiễn - Đoan Hòa.

Rõ ràng trong 10 năm trở lại đây kẻ nguy hiểm nhất Tần Quốc chính là Lý Tín, không có bất cứ vị tướng nào chém chết nhiều tướng được như nó. Và ngay chính trận trước của Tiễn - Mục tại Châu Hải Bình Nguyên, 1 mình Phi Tín Quân đã gồng gánh cả đội quân của Vương Tiễn, ngoài ra nó còn mém lấy đầu Lý Mục từ đó khiến Tam Đại Thiên Bàng Noãn phải chết thay. Ngoài ra cùng cấp số má thì nó lấy luôn đầu của Ngụy Hỏa Long Linh Phượng. Còn cấp tướng thì đếm không hết.

Vậy mà đi gank Á Quang, trong khi cánh của Lý Tín là ít quân nhất thì không gank.
 
Con Mục lại tiếp tục thể hiện cái sự ngu si của nó khi nhận định Á Quang là kẻ nguy hiểm nhất đội quân Vương Tiễn - Đoan Hòa.

Rõ ràng trong 10 năm trở lại đây kẻ nguy hiểm nhất Tần Quốc chính là Lý Tín, không có bất cứ vị tướng nào chém chết nhiều tướng được như nó. Và ngay chính trận trước của Tiễn - Mục tại Châu Hải Bình Nguyên, 1 mình Phi Tín Quân đã gồng gánh cả đội quân của Vương Tiễn, ngoài ra nó còn mém lấy đầu Lý Mục từ đó khiến Tam Đại Thiên Bàng Noãn phải chết thay. Ngoài ra cùng cấp số má thì nó lấy luôn đầu của Ngụy Hỏa Long Linh Phượng. Còn cấp tướng thì đếm không hết.

Vậy mà đi gank Á Quang, trong khi cánh của Lý Tín là ít quân nhất thì không gank.
đoạn sau Vương Bí cùng hùa theo nói nguy hiểm nhất là Á Quang, cái này không hiểu nổithanhdarth-png
 
đoạn sau Vương Bí cùng hùa theo nói nguy hiểm nhất là Á Quang, cái này không hiểu nổithanhdarth-png
Chỉ là đội quân cục súc kiểu Mông Vũ thôi. Về vũ lực thì mạnh, về trí lực thì như shit.

Cái bài dẫm đạp lên tàn quân thì nó có từ thời lính lác của Hoàn Kỵ rồi, giờ xào lại thôi.
 
nói mạnh nhất chắc nói về đội quân
 
Con Mục lại tiếp tục thể hiện cái sự ngu si của nó khi nhận định Á Quang là kẻ nguy hiểm nhất đội quân Vương Tiễn - Đoan Hòa.

Rõ ràng trong 10 năm trở lại đây kẻ nguy hiểm nhất Tần Quốc chính là Lý Tín, không có bất cứ vị tướng nào chém chết nhiều tướng được như nó. Và ngay chính trận trước của Tiễn - Mục tại Châu Hải Bình Nguyên, 1 mình Phi Tín Quân đã gồng gánh cả đội quân của Vương Tiễn, ngoài ra nó còn mém lấy đầu Lý Mục từ đó khiến Tam Đại Thiên Bàng Noãn phải chết thay. Ngoài ra cùng cấp số má thì nó lấy luôn đầu của Ngụy Hỏa Long Linh Phượng. Còn cấp tướng thì đếm không hết.

Vậy mà đi gank Á Quang, trong khi cánh của Lý Tín là ít quân nhất thì không gank.
Gank thằng Tín có khi bị nó chém chết lun ấy
 
Thằng tín ngày xưa được Luân hổ gank mà còn hẹo, về sau chiến thần Bàng Noãn ghé thăm mấy lần nó còn thoát sau đập lại. Trong chiến trận thì nó chuyên đi gank bọn khác, team nó còn hội với con sát thủ kia thì có mà gank vào mắt. Hồi ở Bình nguyên mục muốn thịt nó lắm, nhưng xét thấy cái giá phải trả cho cái đầu của nó và hội là quá lớn nên đành phải bỏ.
 
Thằng tín ngày xưa được Luân hổ gank mà còn hẹo, về sau chiến thần Bàng Noãn ghé thăm mấy lần nó còn thoát sau đập lại. Trong chiến trận thì nó chuyên đi gank bọn khác, team nó còn hội với con sát thủ kia thì có mà gank vào mắt. Hồi ở Bình nguyên mục muốn thịt nó lắm, nhưng xét thấy cái giá phải trả cho cái đầu của nó và hội là quá lớn nên đành phải bỏ.
cho nên Mục phải tìm đến 1 mục tiêu dễ hơn đó là Á Quang !choang
 
Má gank Tín nó bật chế độ đồ sát lên lại hẹo vài tướng, chưa kể có có con sát thủ hiện giờ kè kè bên cạnh. Mục xuất hiện có khi mất đầu lúc nào ko hay. Á Quang ngoài thể hiện chiến lực ra ( cũng ko mạnh lắm so với bọn top ) thì chẳng có cái vẹo gì.
 
Má gank Tín nó bật chế độ đồ sát lên lại hẹo vài tướng, chưa kể có có con sát thủ hiện giờ kè kè bên cạnh. Mục xuất hiện có khi mất đầu lúc nào ko hay. Á Quang ngoài thể hiện chiến lực ra ( cũng ko mạnh lắm so với bọn top ) thì chẳng có cái vẹo gì.
Tín này là Hàn Tín chứ Lý Tín gì, feat to chỉ có Hàn Tín.Worrycool
 
Tín này là Hàn Tín chứ Lý Tín gì, feat to chỉ có Hàn Tín.Worrycool
Truyện này confirm là tướng bản năng mạnh hơn tướng mưu lược rồi nhé. Nói chung là tướng mưu lược mạnh ở những chiến trường siêu rộng, nơi có tổ hợp bao gồm rất nhiều chiến trường nhỏ cũng như là trong những trận chiến dài hơi. Tướng bản năng thì hợp với những trận quy mô nhỏ và đối đầu trực diện. Vì vậy nên tướng bản năng khi đối đầu với tướng mưu lược sẽ thắng (Bào Công > Ngô Khánh, Bào Công > Lý Mục). Muốn khắc chế tướng mưu lược thì dùng tướng bản năng, muốn khắc chế tướng bản năng thì dùng tướng bản năng mạnh hơn. Đây chính là cơ sở để xây dựng nên 1 Lý Tín mạnh nhất thất quốc sau này.

Lý Mục đã từng bại trước Lý Tín 1 lần tại Châu Hải Bình Nguyên, trận này cánh tả chia ra làm 3 cánh nhỏ bao gồm:
1. Triệu Nga Long là tướng chính đấu với quân chủ lực cánh tả là Phi Tín Quân
2. Quân Á Quang (không có chủ tướng) đấu Nhạc Anh + Mã Nam Từ
3. Ngọc Phụng Quân đấu Nghêu Vân.
Triệu Nga Long là tướng mưu lược < Lý Tín, bị Lý Tín chém chết. Tiếp đó Nghêu Vân là tướng bản năng nhưng bị Lý Tín đọc vị dẫn tới bị nó chém chết luôn (có công Vương Bí hôm trước đâm vào tay Nghêu Vân, Lý Tín > Nghêu Vân). Sau đó thì nó cũng tới tận sao huyệt Lý Mục rồi, không có Bàng Noãn thì cũng xong luôn rồi.

Tuy nhiên, ngoài 2 loại tướng trên thì vẫn còn rất nhiều loại tướng khác, như là tướng toàn diện, không hề có điểm yếu, tiêu biểu là Liêm Pha và Kịch Tân, đây là loại tướng có thể áp chế tất cả mọi loại tướng khác dù là bản năng hay mưu lược, Kịch Tân đã đọc vị Lý Mục không trượt phát nào, nếu không có con chó điên Bàng Noãn thì nước Triệu cũng xong lâu rồi.

Tướng bất chấp thủ đoan: Hoàn Kỵ, Thiệp Mạnh. Khác ở chỗ là Hoàn Kỵ vẫn thiên về mưu lược hơn.

Tướng óc chó: Hãn Minh, Mông Vũ, ít ra tướng bản năng vẫn dùng lý trí và đầu óc, còn cái loại này thì chỉ dùng sức trâu cốt đột võ biền.

Óc chó tự kỷ: Bàng Noãn.
 
Chắc nói ông Ngụy Hỏa Long Khải Mạnh, chứ Thiệp Mạnh là ông tướng Triệu mặt heo bị Vương Kỵ chém từ xa lơ xa lắc mà pepe-7
 
Detme thằng Tín buff bẩn chết mẹ, bị chém cả trăm phát éo chết, lần chết thiệt thì lại dc hồi sinh, đỡ thế lol nào dc
 
Chắc nói ông Ngụy Hỏa Long Khải Mạnh, chứ Thiệp Mạnh là ông tướng Triệu mặt heo bị Vương Kỵ chém từ xa lơ xa lắc mà pepe-7
Thiệp Mạnh

À mà thêm Á Quang vào đội óc chó chắc cũng ok
 
Chỉnh sửa cuối:
Kịch Tân làm nền cho bàng noãn quá, tác giả ko cho thể hiện tý lực chiến gì. Tiếc thật, ít ra cũng phải giao lưu vài chiêu chứ. Nhưng có thể do chủ quan vì ko nghĩ bàng noãn mạnh vậy.
 
Kịch Tân làm nền cho bàng noãn quá, tác giả ko cho thể hiện tý lực chiến gì. Tiếc thật, ít ra cũng phải giao lưu vài chiêu chứ. Nhưng có thể do chủ quan vì ko nghĩ bàng noãn mạnh vậy.
Do Bàng Noãn out trình quá, ai gặp nó cũng hẹo thôi. Tín ăn đc nó chẳng qua là 1v3 (Noãn vs Bào Công + Hội + Tín)
 
Back
Top