Ông không thấy ông tự hỏi và tự trả lời à ?
Quay lại trận chiến thì đây là trận của Mục, Thượng, Hòa và Tiễn - là những người mà Tín nó sẽ trở thành. Thì rõ ràng là phải tập trung vào sản phẩm hơn là nguyên liệu, cái cần quan tâm là Tiễn, quan tâm hơn là những người chỉ huy rất lớn lượng binh mã là Á Quang là Thương Ưởng - vì họ là phần lớn, còn Tín là phần nhỏ. Cái kế hoạch ở đây rõ ràng là cần thu hút và đánh lạc hướng đội quân của Tiễn và đương nhiên vật làm mồi không gì tốt hơn là Mục: Mục đích chính là dụ được Á Quang, và dụ được Tín thì càng tốt - rất tốt. Tiễn thua kèo này vì Á Quang lẫn Tín không giết được Mục, chứ không phải vì Mục dụ được Tín ra khỏi trận. Lão lại thua tiếp vì sức mạnh của Thượng quá ngoài sức tưởng tượng.
Vậy tại sao không diệt Tín ? nó là ngôi sao đang lên, danh tiếng và chiến công của nó cực lẫy lừng. Để nó sống thì chắc chắn nó sẽ trở thành người như Lý Mục, Vương Tiễn, Bạch Khởi. Là đối thủ của nó thì đương nhiên muốn tiêu diệt nó, nhưng tiêu diệt nó thì phải trả 1 cái giá rất đắt. Và có đáng không ? giờ dồn lực diệt nó chưa biết có ăn được không mà nguy cơ cao là Tiễn cho cả lũ đi bán muối. Thì chiến thuật khôn ngoan nhất rõ ràng là như Mục đang làm: là tiện thể dụ nó ra ngoài. Việc đối phó tài năng trẻ thì thường là kệ nó cho nó phạm sai lầm và tận dụng sai lầm. Không phải người ta ko muốn thịt tài năng trẻ mà người có tài năng lại có nhiều cái cần làm hơn và những người được cử đi thì có thành công và thất bại.
Lấy ví dụ ngoài đời thật nhé, truyện bóng đá đi cho nó dễ, Messi đi cho nó nổi tiếng:
Tôi nhớ trận Barca - Chease quãng năm 2005. Messi là tài năng trẻ sáng chói cả thế giới ai cũng biết (tương lai là GOAT) và trong 1 pha dốc bóng xỏ cả Robben lẫn hậu vệ bên đấy, ko nhớ kết thúc bằng bàn thắng hay thẻ đỏ, nhưng là 1 pha bước ngoặt. Hỏi Chelsea tại sao không bố trí nhiều người kèm Messi ngày đấy như người ta bố trí kèm Messi của những năm 2011 ? thì làm sao mà bố trí thế được, Barca lúc đấy còn Ronaldinho, Eto, Deco. Kèm hết có mà sức đâu cản được, mà chắc gì Messi đã bùng nổ ?
Lại quay về năm 2006, trận Argen - Đức, Argen thua, thua rồi người ta hỏi tại sao lúc đấy thay Tevez vào sân chứ ko phải Messi ? Thì tuy tay HLV không trả lời nhưng rõ ràng làm sao biết Tevez hay Messi ai sẽ lên làm GOAT ? họ đều là tài năng trẻ mà ? mặc dù đúng là biểu hiện thì Messi tốt hơn nhưng có thể HLV cho rằng Tevez hợp lối chơi, hoặc đột phá hơn. Thì tức là ý tôi là đến quân mình còn chẳng biết chắc về GOAT mà dùng ?
Vậy nên Logic của tác giả nói chung vẫn hợp lý.