Sức mạnh của Tín đã mạnh tới mức nào?
Điểm sơ 1 vài mốc lịch sử, tất nhiên ở đây chỉ nói Lý Tín Kingdom còn Lý Tín đời thật thì tôi đéo biết:
1. Gặp Tần Vương năm -245 và hạ sát thủ Từ Hoàn của Chu Hung, chém chết Tả Từ cùng năm đó. Đây là 2 trong những chiến tích lẫy lừng nhất của Tín vì khi chém Từ Hoàn thì đó là lần đầu tiên Tín chiến đấu và đối thủ của nó lại là một sát thủ. Còn Tả Từ thì lại ở 1 level vượt trội vì tốc độ siêu quần, được mệnh danh là "Tả Từ one hit".
2. Cũng năm -245, tại Xà Cam bình nguyên, trong chiến dịch chống quân Ngụy xâm lăng, giết Phó Hoàng (thập cung Trung Hoa), đây là lần đầu tiên Tín thể hiện phản xạ thần sầu chặn đứng được cung tên của 1 thập cung, sau này chặn được cả top 3 server Bạch Lệ. Giết Ma Quỷ (kẻ cùng với Chu Quỷ được gọi là "những kẻ săn tướng").
3. Năm -244, tại Càn Nguyên trong chiến dịch giải cứu thành Mã Dương: trong ngày đầu của cuộc chiến chém chết mưu sĩ Phùng Kỵ, vài ngày sau chém chết Ngụy Gia (thập cung Trung Hoa).
4. Năm -242, tại Lưu Doãn Bình Nguyên, trong chiến dịch chiếm thành Sơn Dương, chém chết Luân Hổ, kẻ mà cho đến thời điểm hiện tại (chapter 797) vẫn được mệnh danh là 1 trong những tướng mạnh nhất của Kingdom.
5. Cũng năm -242, tại Từ Thành, giết Mã Quan, một nhị thiên nhân tướng vô danh của Hàn, nhưng thôi nằm trong sớ thì vẫn tính. Tiếp sau đó Tín có một cuộc solo ngắn ngủi với Lý Mục và bị Lý Mục áp đảo. Đoạn này hơi vô lý vì Lý Mục trình không thể nào bằng Luân Hổ được.
6. Năm -241 chém chết Vạn Cực tại Hàm Cốc Quan. Thằng Vạn Cực cùi bắp này thì ai giết cũng được, nhưng sau đó Tín có cuộc solo với Bàng Noãn tại Dạ Thành mà vẫn sống sót. Có thể có người sẽ nói là Bàng Noãn lúc đó tha cho Tín, nhưng phải xét rằng Bàng Noãn luôn chiến với tướng địch đã gần hết sức lực còn bản thân nó thì full HP. Chưa kể công lớn trấn giữ Dạ Thành trong 7 ngày.
7. Năm -239 tại Trứ Ung, bản năng tướng bản năng trỗi dậy khiến cho Tín điều khiển Phi Tín Quân đứng vững trước Nghiêu Vân (điều mà Điêu không làm được), sau đó cũng nhờ bản năng này mà phán đoán được đường rút lui của Ngô Phụng Minh, sau đó chém chết cựu Ngụy Hỏa Long Linh Hoàng.
8. Năm -237 chém chết Khánh Xá tại đồi Hắc Dương, khi mà Phi Tín Quân đứng vững và đẩy lùi quân Kỷ Tuệ, tạo thế gọng kìm lên đồi Hắc Dương.
9. Năm -236, tại Châu Hải bình nguyên, đồ sát cùng lúc Nhạc Anh (thằng này mõm thì hay chứ yếu ngang Vạn Cực), Triệu Nga Long và Tam Đại Thiên Bàng Noãn. Chiến công chói lọi này đã mang về cho Tín quân hàm tướng quân. Thật ra khí chất của tướng quân của nó đã chính thức xuất hiện khi nó chém chết Nhạc Anh - "một đao của tướng quân".
10. Năm -234 tại đồi Ảnh Khâu (thật ra gọi là đồi Ảnh thì đúng hơn vì khâu trong tiếng Hán là đồi), làm nên kỳ tích chiếm lại được vị trí đắc địa là đồi Ảnh Khâu và chém chết Nhạc Bạch Công khiến Hỗ Triếp phải điều quân sang đồi Ảnh Khâu khiến bộ tham mưu không còn quân bảo vệ từ đó Hoàn Kỵ thành công lấy đầu Hỗ Triếp, tạo nên kỳ tích 8 vạn quân Tần thắng 24 vạn quân Triệu, và chém đầu 10 vạn hàng binh
11. 1 năm sau đó tại thành Át Dữ, lấy nốt mạng của Long Bố (Long Bạch Công đời thứ 2).
12. Cùng năm -233, tại Nghi An bình nguyên, 14 vạn quân Hoàn Kỵ đấu 31 vạn quân Lý Mục. Trong thế trận biết chắc chắn sẽ chết, người duy nhất ra quyết định tháo chạy không phải Mông Điềm cũng không phải Điêu mà là Lý Tín. Từ đó dưới sự chỉ đạo của Tín, Phi Tín hợp với cánh phải của Nhạc Hoa và đào thoát thành công, sau đó lại chiếm luôn được thành Nghi An, từ đó thoát được nạn đầu độc tại Xích Lệ mà quân Bích gặp phải.
Ngoài ra phải kể đến tài thuyết khách của Tín mà thành công thu phục được Dương Đoan Hòa, Hàn Phi. Củng cố tinh thần cho Mông Ngao trước trận chiến với Liêm Pha. Dạy dỗ Lý Mục không ít lần. Giáo huấn Vạn Cực, Luân Hổ và Triệu Nga Long đến lúc chết phải dùng linh hồn để theo nó. Đọc được nội tâm Khải Mạnh, điều này có nghĩa Lý Tín đã tiệm cận tới bản năng vô cực của Bào Công.
Dài quá kể mãi ko hết, tôi thì chả phải fan ai cả nhưng nếu chửi thằng này trẩu thì đúng nhưng nó không hề ngu, cả về trí lẫn dũng.