Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ôi giao hoan đất trời mẹ lại trò talk no jutsu "tụi tao là quân giải phóng, ko phải quân xâm lược", ko người dân Hàn nào là nô lệ cho Tần cả mghqp4v-png
Thực tế Tần Thủy Hoàng: "Gom dân sáu nước đi xây trường thành và lăng mộ cho trẫm" mghqp4v-png
vào manga thì có khi chính dân Tần lại xây lại lăng mộ cho vua Hàn đấy, Tần là chính nhân quân tử là thánh sống là phật sống
 
Hài cái chap mới nhất đang chém nhau sinh tử bên tần móc cái mặt dây chuyền may mắn ra khè :1onion33:
 
Bị quây đập gần chết, thương tích tá lả vẫn hồi sức vã toi thằng No.2 Hàn

Tầm này thì đúng là nó chẳng ngán ai trên lãnh thổ Trung Hoa.
 
^Đúng ra cái ảnh đó phải từ 2 tháng trước lúc vừa gặp nhau rồi, giống kiểu 1 hit Nhạc Anh đó.
 
Biết là đằng nào cũng thắng. Nhưng coi mà tức anh ách.

Tín thì rank SS. Thằng kia rank A là cùng. Đc tác giả buff láo ăn đc Nguỵ Hoả Long với Tam Đại Thiên. Trận này phải như trận Vương Kỵ vs Thiệp Mạnh hay Lý Tín vs Nhạc Anh mới phải.

Đằng này bị hành nát nhất từ đầu truyện luôn. Đã bóp méo lịch sử vụ đánh Hàn rồi giờ còn đạp đổ hình tượng Lý Tín xây dựng từ đầu game.

Giờ phải theo vì lỡ đọc chứ nát quá, y như Toriko hồi đó.
 
Ủa nhớ mấy chap trước đang đánh với thằng nào đầu đội nồi cơm mà, sao quay qua quay lại chém thẳng khác rồi.
 
Tín nó có passive tăng dmg theo % lost hp nên khởi động chậm ấy mà :cuteonion36:
 
Ủa nhớ mấy chap trước đang đánh với thằng nào đầu đội nồi cơm mà, sao quay qua quay lại chém thẳng khác rồi.
Đám captain bên Tín + thằng cung thủ em quấy rối để tín xử Bác Vương Cốc.
 
Biết là đằng nào cũng thắng. Nhưng coi mà tức anh ách.

Tín thì rank SS. Thằng kia rank A là cùng. Đc tác giả buff láo ăn đc Nguỵ Hoả Long với Tam Đại Thiên. Trận này phải như trận Vương Kỵ vs Thiệp Mạnh hay Lý Tín vs Nhạc Anh mới phải.

Đằng này bị hành nát nhất từ đầu truyện luôn. Đã bóp méo lịch sử vụ đánh Hàn rồi giờ còn đạp đổ hình tượng Lý Tín xây dựng từ đầu game.

Giờ phải theo vì lỡ đọc chứ nát quá, y như Toriko hồi đó.
Do ông tác giả câu giờ quá nên đọc hơi chán cái logic này, không thể nào 20 năm không ra trận mà làm bên Tần rơi vào thế bị động như vậy được.
 
Chap mới có tiếng Việt chưa anh em?
 
Ủa nhớ mấy chap trước đang đánh với thằng nào đầu đội nồi cơm mà, sao quay qua quay lại chém thẳng khác rồi.
Thằng đấy là mạnh nhất Hàn (chắc ngang loạn mỹ bức), 2 thằng bem nhau thì thằn No.2 này cùng quân vào quây luôn. Tín bị 2 thằng tướng + quân nó quây gần chết, nát như kiểu anh Á Quang bị quây ấy. Kế hoạch ban đầu của Hàn là quây đầu Tín, gần được thì mấy thằng thiên tướng bên Tín đến cứu kịp, tách ra: bọn thiên tướng + cung đấu đầu rơm hoành hoành, còn Tín đập thằng No.2 (tự nhiên quên bố nó tên). thằn này tự tin vì Tín nó dẹo lắm rồi, đôi bên đấu khá ngang cơ thì như trên chap.

Bọn Hàn vụ này coi như dẹo rồi, thằng No.1 không có cửa với Đằng đâu.
 
Cái gì đó dài quá thì bỏ vào thẻ spoiler giùm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mọi tranh cãi cá nhân mời vào trang cá nhân của nhau, không liên quan đến nội dung chủ đề đều sẽ bị xoá. Ai thấy quá đà thì nhớ report giùm zed nhé pepegif-15
 
Theo wiki thì vào thời điểm bây giờ (tức là năm 230 BC) thì Mông Vũ đang ở độ tuổi tứ tuần (40s), nghĩa là rơi vào khoảng 41 ~ 49 tuổi. 15 năm trước, tức thời điểm Tín đi lính thì Mông Vũ khoảng 26 ~ 34 tuổi. Tức là cũng ngang độ tuổi của Tín bây giờ (28 tuổi). Ngày xưa, con người ta trưởng thành rất sớm, 15 - 16 tuổi là đã gánh vác gia đình, trở thành người đàn ông thực thụ.

Tín bây giờ 28 tuổi mà tác giả vẫn chưa cho nó trưởng thành. Đáng lẽ nó bây giờ phải là 1 Á Quang với sức mạnh của 1 Bàng Noãn mới phải. Dù vào hiểm cảnh thì vẫn phải oai vệ dũng cảm như Mông Vũ trận đánh với Hãn Minh mới phải, hoặc chí ít thì cũng như Á Quang lúc bị hội đồng. Mãi vẫn cứ là cái trò bị đánh như chó xong đốt cháy tiểu vũ trụ, bật mode sức mạnh niềm tin, nghĩ về tình bạn, nói đạo lý rồi win.
 
rMZ4L1.jpg
Clm... thằng củ lìn này chạy qua chạy lại 2 bên như chỗ không ng vậy 8-}
 

Attachments

  • rMZ4L1.jpg
    rMZ4L1.jpg
    214.4 KB · Đọc: 142
Back
Top