*The Land of Dragons*
-Khổ quá,kiếm mãi con ngựa cũng chẳng xong,thuê xe kéo thì không có tiền..... vừa qua được núi tuyết giờ lại đến đất đá lởm chởm,hộc hộc......
Vừa đi vừa than,bỗng trước mặt tôi là cảnh tượng kinh hòang hết sức,hòang cung đang bị 1 nhóm quân xâm chiếm và vây chặt,càng lại gần,tôi càng thấy hòang cung đang chống trả quyết liệt hơn,bỗng từ đằng sau...tôi nghe 1 tiếng viu viu kì lạ
BÙM,BÙM....
-Mẹ ôi,chết tiệt quá,súng thần công,cứu con phật tổ như lai; bồ tát ơi!!!!
-Chester,bên này nè,mau lên kẻo cái xác nát bấy ra bây giờ:devil:
Tôi nhìn qua bên trái,thì ra là Mulan,cô đang gọi tôi và kế bên cô là 1 cánh cửa bí mật nào đó.....Tôi tiến lại và hỏi:
-Này,có chuyện gì thế này,quân ai đang đánh thế????
Mulan kéo tay tôi vào hầm và khóa chốt cửa hầm lại:
-Quân nước khách,họ có tí bất hòa nên mở cuộc chiến này,còn lại thì tôi sẽ giải thích sau,bây giờ chúng ta phải lo hộ tống phụ hòang của tôi ra khỏi đây đã,đường hầm này dẫn ngay đến hòang cung....
Chúng tôi bò lổm ngổm trong căn hầm bé tẹo khỏang 15',thì đã đến ngai của hòang thượng....Mulan cạhy ra rất nhanh và nói với phụ thân của mình
-Phụ hoàng,xin ngài hãy rời khỏi đây nhanh,con và Chester sẽ ở lại chặn đường chúng
đức vua gạt tay Mulan ra và bảo:
-Không thể được,ta không thể bỏ mặc những thần dân trung thành của ta!!!!
Tướng quân Shang đứng sau vài binh lính và nói vọng ra:
-Vì tính mạng của ngài, chúng tôi sẽ hy sinh cả tính mệnh để bảo vệ được ngài,Xin ngài hãy rời khỏi nơi nguy hiểm này!!!!Chester,hãy hộ tống hòang thượng ra khỏi đây
Tôi gật đầu và cười:
-OK! Dễ như ăn cháo,cứ để tôi lo!!!!
Hòang thượng đành phải đồng ý:
-Thôi được,ta sẽ nghe lời các khanh!Chester,khanh hãy ra sau ngai vàng của ta và ấn cái đầu rồng đằng sau ấy.....
Nghe lời hòang thượng,tôi chạy ra sau và ấn cái đầu rông,bỗng dưng lập tức,mặt đất di chuyển,cả phần ngai kéo ra và hiện các bậc thang,thì ra đây là 1 tầng hầm bí mật....
-Ta đã đúng khi chuẩn bị căn hầm này từ thởu khai sinh lập địa,nó sẽ dẫn chúng ta ra đến ngôi làng ở núi tuyết,bây giờ chính là lúc sử dụng nó,Mulan con sẽ đi với ta
Tôi và đức vua tiến vào,bên trong tối đen như mực,tôi lập tức dùng phép lửa để đốt 1 ngọn đuốc....:whew:
Đi đến đọan cuối....Chúng tôi đã thấy ánh sáng bên ngòai,nhưng không tài nào tôi có thể mở cánh cửa ra được:
-TỨc quá,mở ra đi,cánh cửa chết bầm,không ta sẽ chém chết mi đấy
-Vô ích thôi Chester ạ,đây là đường bắt buộc,cậu hãy dùng miếng mề đay này....Chết thật,tôi lại quên cái cục đá ấy rồi,cậu hãy quay lại và tìm nó nhé,nó ở ...ở,grừ,từ nhỏ đến giờ mình đã không đụng đến nó để trốn khỏi hòang cung rồi
Đức vua quay sang:
-Trốn khỏi hòang cung à?????X(,sau khi giải quyết xong vụ này,trẫm sẽ xử lý con,bây giờ Chester,cậu hãy tìm ở tay ghế trái của ta ấy.....
Tôi lập tức chạy lại hòang cung,vừa bước ra,tôi lập tức vặn,ấn cái tay ghế tứ phía,tức tối do chả thể làm sao để nó mở,lập tức tôi vung gươm và đập tan cả ra.....
Choang,cái tay rớt xuống,1 cái cục cầu gì lăn ra có in chữ "Thiên" ở trên,tôi lập tức cầm nó và mang về cho đức về
.
..
....
-tâu bệ hạ,thần đã mang về chìa khóa của ngài đây.....
Hòang thượng cầm lấy viên đá và gắn vào cửa,và ngài lập tức ngồi xuống đọc niệm chú....
Cánh cửa lập tức mở ra,bên ngòai là 1 khung cảnh của ngôi làng trong núi tuyết,họ dường như vẫn chưa hay biết chuyện gì,chúng tôi bước ra ngàoi và thở sâu 1 hơi....
1 Lúc sau,Mulan báo tin:
-Chúc mừng cậu,Chester,cuộc xâm lăng đã kết thúc,hòang thượng đã được đưa về hòang cung an tòan....Đức vua ban tặng cậu 10 lượng vàng thay cho lời cảm ơn này....
Tôi mở cái tráp ra,ánh vàng lấp lánh,tôi há hốc:
-MẸ ôi,cảm ơn hòang thượng dùm tớ nhé,10 lượng vàng à,cả 1 gia tài với kẻ "Cái bang" này đấy,hí hí,phải làm 1 chầu thịt cầy thôi!!!!Li Shang và Mulan cùng đi luôn nhé,hôm nay tôi sẽ bao hết....