- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Chỗ tui có con nhỏ kia sắp đám cưới.
Có điều không biết nó có tính toán gì không, mà đám cưới mời 8 giờ sáng thứ 3 tuần sau (thiệp nó đưa hôm qua rồi). Đãi ở nhà nó dưới Huyện, cách Thị xã cũng mấy chục cây số, còn vào ruộng, qua đò các kiểu nữa.
Từ lúc tui nghe nó mời đám dưới nhà thì đã ngán đường đi. Định gửi thiệp chứ không có xuống. Nhưng lúc nãy nghe có người nói nó mời hết cả cơ quan(trên 50 người), chỉ cần gặp 1 lần và có nói chuyện là nó mời (mời theo bảng lương). Nếu hầu hết ai cũng như tui gửi thiệp, thì chắc chắn sẽ lời lắm đây. Mới suy nghĩ lại, có phải nó muốn kinh doanh trên lòng nhân ái của mọi người không.
Có điều không biết nó có tính toán gì không, mà đám cưới mời 8 giờ sáng thứ 3 tuần sau (thiệp nó đưa hôm qua rồi). Đãi ở nhà nó dưới Huyện, cách Thị xã cũng mấy chục cây số, còn vào ruộng, qua đò các kiểu nữa.
Từ lúc tui nghe nó mời đám dưới nhà thì đã ngán đường đi. Định gửi thiệp chứ không có xuống. Nhưng lúc nãy nghe có người nói nó mời hết cả cơ quan(trên 50 người), chỉ cần gặp 1 lần và có nói chuyện là nó mời (mời theo bảng lương). Nếu hầu hết ai cũng như tui gửi thiệp, thì chắc chắn sẽ lời lắm đây. Mới suy nghĩ lại, có phải nó muốn kinh doanh trên lòng nhân ái của mọi người không.
...
. Đi công tác vẫn phải gửi lại tiền mừng ...


.
... ảo lòi