ha ha ha...nghe mấy người đấu võ mồm mà tức cười quá, ai đời lại khoe nhau cái miệng, quan trọng là ai có bản lĩnh hiểu biết gì thì đưa ra thì tụi lính mới tui mấy tâm phục khẩu phục. hai mươi mấy tuối rồi mà như trẻ con,
theo tui thì cần quái gì thằng tăng máu, đánh mạnh nâng cấp nhanh, mua quân lẹ tay thì thắng thôi, còn về vụ nâng cấp 2,3, trong bao nhiêu phút thì có quái gì quan trọng chứ, như tui đây, cứ ăn chơi đã...khi nào cần thiết chỉ cần nhấn dzô rồi chọn thần là xong, còn hơn khối người cứ ngồi chờ thằng villiage giết con heo, đập đầu con dê...ha ha
à này mấy ông có rảnh thì đến quán game tui chơi, quán tui toàn những new gamer nên buồn lắm, tui ở huyện thống nhất, đồng nai