kinh nghiệm hẹn hò với bạn gái

Đôi khi lần đầu nắm tay cũng gây phản cảm. Cẩn thận xem tình hình mới quyết đc ;))
 
thế này nhé......lần đầu nắm tay thì OK rồi....nhưng mà với tui.......nếu chỉ là 1 buổi đầu gặp.....cho ngta biết tui là ai.....thì gặp chừng 45 phút ( như đi ăn kem ) ...... nếu có đi đâu thêm nữa thì nắm tay ...... nhưng mà ko nắm cũng chả sao.....wan trọng là cho ngta biết bạn là người thế nào....đừng vội mà :D rồi bũa hẹn thứ 2..... tui hẹn đi coi film.......trong lúc đi thì đi chung .... nắm tay ....rồi vô rạp....quàng tay qua ôm ;;);;);;) rùi canh thời cơ thích hợp thì hôn nhẹ lên môi trên ;;);;);;) .....cho nên buổi đầu tiên khỏi nắm tay cũng k sao đâu bạn.....buổi thứ 2 mình lên 3 bước lun :x:x:x
 
buổi thứ 2 mà lên 3 bước thì 8-}
ôi mình ngại lắm
nếu cầm tay thì cũng phải có cái cớ để cầm chứ
VD như .. cho tớ xem tay bạn nào ... hay .. bạn có mấy hoa tay cho tớ xem ... hay ... ngón tay bạn đpẹ nhỉ cho tớ xem qua cái ... :D
 
thí dụ đi qua đường.....bạn đi phần đường có xe.....rồi bạn nắm tay bạn kia.....đến giũa đường thì đổi tay cho bạn kia qua bên có xe ý nhầm qua bên ko có xe....ngta sẻ cảm thấy dc che chở :'> ( lỡ xe có tông thì bạn dính trước ) :wink: ko thì đang đi bộ mà qua đường thì nắm kéo qua...or đi có chướng ngại vật gì đó....nói chung canh lúc nào đang đi cùng nhau đó chứ ngồi ko mà nắm thì hơi kì :D
.
___________Auto Merge________________

.
và nắm đừng chặt quá nhẹ nhàng thanh thoát thôi nhưng đừng nhẹ hều mà phải dứt khoát tí xíu hí hí......à mà bạn đừng lo nhỏ này thích bạn trước mà :p
 
Bác đừng có tạo tình huống như thế chứ. Cái gì tự nhiên nó tốt hơn ;))
 
hôm nay mùng 9 .. mai là đi chơi rồi
phải thật bình tĩnh
nếu như nàng có hỏi .. câu hỏi đó thì tớ sẽ ko trả lời ngay ... mà phải từ từ :D ( cách này cho bọn con gái nó thèm :D )
nghĩ ra đủ mọi cách để .. được cầm tay ( cái này cũng ko nên .. vì đây là lần đầu )
... bla ... bla ... bla ... mọi chuyện :D (có nên hỏi chuyện gia đình của người ta ko ? .. chắc là ko nên )

.. cuổi buỏi đi chơi .. mình sẽ hẹn 1 buổi khác ;) vào 1 ngày ko xa :D
 
ko nên hỏi về gia đình.......tuyệt đối ko hỏi về người cũ.......ko bàn tán về người cũ.....bạn đó có nói về người cũ thì lái qua cái khác ko để huyên thuyên về ng` cũ....:'>
 
ko nên hỏi về gia đình.......tuyệt đối ko hỏi về người cũ.......ko bàn tán về người cũ.....bạn đó có nói về người cũ thì lái qua cái khác ko để huyên thuyên về ng` cũ....

đúng là 1 kinh nghiệm qýa báu :D
 
cầm tay thì bạn cứ cầm vô tư thôi, đừng tỏ ra vẻ bạn ham muốn cầm tay gì cả ,chẳng hạn bạn chở nhỏ đến quán ăn rồi bạn cứ nắm tay dắt nhỏ vào quán và ngồi xuống ,vậy đc rồi (nhưng đừng có nắm xong rồi lấy khăn lau tay theo thói quen nhé coi chừng nhỏ giận :D ).

nếu mà đi dạo thì lúc mà hết chuyện để nói thì dễ nắm nhất ,nắm xong rồi im lặng mà đi , tới lúc sẽ có ng` bật ra câu nói thôi .

để chắc ăn thì nắm bàn tay thôi ,đan ngón tay thì khoan đã .Chúc bạn may mắn nhé .
PS: Chẳng biết đi chơi chưa nữa :D , chắc là đi khoảng 6-7h chiều nhỉ.
 
Sao không nên huyên thuyên về người củ vậy
mình thì chuyên gia gặn hỏi người cũ =((
giải thích giùm coi
 
chài ạ , gặng về ng` cũ thì giống như nhắc đến chuyện bực mình thôi ,rồi thế nào cũng so sánh giữa ng` cũ và ng` mới ,rồi lung tung này nọ chẳng hạn :" Thằng ấy ngon vậy sao cô ko theo nó tiếp đi way qua tôi làm gì ?" hay :"vậy cô coi tôi như là ng` để lấp chỗ trống tạm thời à" có thể là suy nghĩ mà ko nói ra .

thế đấy, đừng hỏi gì tốt hơn .
 
Mình có cảm giác đừng hỏi thì hơi bị mất tự do ( tự do ngôn luận )
Có cái yêu không mà cũng mù quáng
Nhớ nhung người cũ phân biệt người mới thì thôi
Còn gì là sáng suốt
 
Mình có cảm giác đừng hỏi thì hơi bị mất tự do ( tự do ngôn luận )
Có cái yêu không mà cũng mù quáng
Nhớ nhung người cũ phân biệt người mới thì thôi
Còn gì là sáng suốt
lần này em (không biết nhiêu tuổi nhưng kêu em cho thuận miệng:D) nghanhrist bị hố rồi ấy nhớ.
nên nhớ là chuyện người cũ là quá khứ đau thương của người ta, người đã cố chôn rồi mà em lại cứ cố mà đào lên để biết thì chẳng khác nào cười trên sự đau khổ của người khác. chỉ khi nào người ta tự thổ lộ người cũ với mình thì mình mới bàn sâu vào chuyện đó (cái này thì hơi hiếm vì có tên nào lại dại tới nổi nói chuyện ngừơi yêu cũ cho người yêu mới biết đâu, trừ khi bất đắc dĩ mới nói thôi.:p)
.
___________Auto Merge________________

.
Mình có cảm giác đừng hỏi thì hơi bị mất tự do ( tự do ngôn luận )
Có cái yêu không mà cũng mù quáng
Nhớ nhung người cũ phân biệt người mới thì thôi
Còn gì là sáng suốt
lần này em (không biết nhiêu tuổi nhưng kêu em cho thuận miệng:D) nghanhrist bị hố rồi ấy nhớ.
nên nhớ là chuyện người cũ là quá khứ đau thương của người ta, người đã cố chôn rồi mà em lại cứ cố mà đào lên để biết thì chẳng khác nào cười trên sự đau khổ của người khác. chỉ khi nào người ta tự thổ lộ người cũ với mình thì mình mới bàn sâu vào chuyện đó (cái này thì hơi hiếm vì có tên nào lại dại tới nổi nói chuyện ngừơi yêu cũ cho người yêu mới biết đâu, trừ khi bất đắc dĩ mới nói thôi.:p)
 
Sao không nên huyên thuyên về người củ vậy
mình thì chuyên gia gặn hỏi người cũ =((
giải thích giùm coi

mới quen không nên hỏi, chừng nào tới mức tin nhau rồi hỏi lại đá đá chơi :D
 
tớ cũng nghĩ là ko nên nói về người cũ
vì .. nhiều lý do
người ta dã quên người đó để đến với mình
vậy mình còn nhắc lại làm gì
 
Con gái thích lôi người "cũ" ra.Con trai thì ko.Thế thôi mà cũng thắc mắc :-"...........
 
Anh ấy đi chưa nhỉ? Sao ko có tin tức gì hết? ;))
 
Tốt nhất cứ dẫn đi ăn, xong rùi đi xem phim, ko cần phải nói nhiều mà tình cảm lại chan chứa:D
 
alo. thế nào rồi thông báo tình hình đi chứ. bộ làm gì quá bị ăn chưởng méo mặt hay là có tình huống bất ngờ nên bây giờ vẫn còn ở trong hotel nên tới bây giờ vẫn chưa báo cáo, phải ko chủ 2pic?
 
Tớ về rồi đây

dẫn đi 1 vòng quanh hồ Đào các bác ạ
dẫn nàng ra ghế đá ngồi
nói chuyện vui lắm :D
cô nàng cũng biết nói chuyện
:D
xong rồi 2 đứa ngồi hát
tớ hát đầu tiên rồi đến lượt cô nàng hát
sau đó là song ca :D
rồi lúc về trời còn mưa nhỏ nữa chứ :D
rồi hẹn ngày 15 đi chơi tiếp
 
Back
Top