Tuổi 16-25 là cái tuổi mà trai dễ bị đá nhiều nhất trong lịch sử ái ân của loài người. Ở tuổi đó trai chưa đủ chính chắn và từng trải để giữ được gái, còn gái ở tuổi đó đã có suy nghĩ của người đàn ông 30.
Vì vậy đa số các em nhỏ vào đây than phiền vì chuyện tình yêu tình dục đều là trai, tôi chưa thấy gái nào vào đây than bao giờ, đơn giản gái suy nghĩ rất đơn giản, bây giờ tạm có bồ đi cái đã, nếu chưa có anh nào thì để cửa cho nhiều anh khác sau này chán anh này thì anh khác đến cũng ok.
Thực chất suy nghĩ của gái là tự nhiên, nhưng đó là nỗi ám ảnh suốt đời của gái, chẳng gái nào muốn sống độc thân đến già, chí ít khi sống độc thân ( có thể ko dám cuới hay chẳng ai dám cưới ) vì đã gần như một diễn viên phim khiêu dâm ( làm tình với n thằng ) nhưng ko xuất bản phim qui mô lớn.
Đó là lý do vì sao tôi có một lời khuyên cho các chú trai để giữ gái: Chủ động dẫn nó vào khách sạn, chẳng có cái tình yêu chân thành nào ở đây, khi ham muốn dâng lên ko được thỏa mãn việc gái bỏ đi tìm thằng khác thỏa mãn nó là khả năng rất cao.
Vì vậy mới nói, gái thích trai xấu hơn là trai quân tử, vì nó xấu mới thỏa mãn nhục dục được cho gái, trai quân tử chờ mãi cũng đếu dẫn mình vào phòng riêng tâm sự sâu kín.
Vài lời cá nhân, lời thật mất lòng, tự lượng mà xét