Kính vạn hoa

Status
Không mở trả lời sau này.
nhiều bộ của NNA kết thúc hơi buồn.. nhưng mình cảm thấy như vậy hợp với thực tế hơn... chứ lúc nào kết thúc có hậu thì đọc cũng chán lắm...

@Zeke: trong đây không ai phủ nhận 2 tác phẩm HP và Eragon.. nhưng bạn đừng bao giờ so sánh kiểu như thế... tôi mong rằng bạn chỉ nói bông đùa thôi.. chứ thực tình bạn nói như vậy thì tôi nghĩ chắc bạn chả bao giờ thấy được tính nhân văn trong 2 bộ truyện mà bạn đang khen đâu
 
Trong bộ KVH thì mình khoái Thám tử lừng danh, hay gì gì đó có chữ thám tử (Tập 3) và "Cuộc so tài vất vả" (tập 18- cái bộ cũ , đóng to hơn bàn tay một chút ấy).
Còn truyện NTA đọc cũng nhiều, nhưng quên gần hết rồi, mấy bộ Mắt Biếc, Đi qua hoa cúc thì buồn quá. Khoái "Những chàng trai xấu tính" với "Phòng trọ ba người" hơn.
 
Mới đọc "Những Cô Em Gái" với "Cô Gái Đến Từ Hôm Qua" xong..
Cũng may đọc đúng cái thứ tự trên, chứ ko thì... :|
 
Nguyễn nhật Ánh tui rất mê từ hồi nhỏ
văn ông rất hay
cốt truy6ẹn rất vui
nhưng gần dây ông ra cuốn BETO nói về những suy nghĩ con chó thì thấy dở tệ
 
Mới đọc "Những Cô Em Gái" với "Cô Gái Đến Từ Hôm Qua" xong..
Cũng may đọc đúng cái thứ tự trên, chứ ko thì...
2 bộ này còn ở nhà mà chưa đọc chữ nào... vậy đọc bộ này trước thế

@90
Beto à? thế mà tui tưởng bể tô chứ? nói thật dạo này không còn dịp đọc truyện của ông ấy nữa.. vì lười đọc...
 
nhưng gần dây ông ra cuốn BETO nói về những suy nghĩ con chó thì thấy dở tệ
Truyện nhiều người thích lắm đấy ;;)
 
NGHE NÓI sắp có phần mơi, trên Tuổi Trẻ đàng hoàng nhé
tha hồ mà đợi
 
nghe nói NNA đang phụ giúp viết tiếp bộ naruto đó hahahahaaha
 
nghe nói NNA đang phụ giúp viết tiếp bộ naruto đó hahahahaaha
bạn không thích NNA thì thôi... không thích thì không đọc... không đọc thì không bàn luận... mà tôi thấy bạn đang phá rối thì phải
 
nhưng gần dây ông ra cuốn BETO nói về những suy nghĩ con chó thì thấy dở tệ
Tớ thấy cuốn đó hay lắm mà, dở chỗ nào vậy bạn;;)
 
tớ chưa đọc cuốn đó nhưng mà nghe nói hài lắm thì phải :))
 
Đọc Đi qua hoa cúc với Còn chút gì để nhớ xong thấy buồn dã man. Nó để lại cảm giác trống rỗng, như mất mát 1 cái gì đó.
Mắt biếc thì đoạn kết cảm động nhất, đọc cái lá thư mà nv chính gửi lại ko cầm được lòng. Truyện này cũng được dịch sang tiếng nhật đấy :D.
Còn Kính vạn hoa có 45 tập chính, với 1 trập phụ. Đọc từ hồi đầu cấp 2 đến h vẫn còn thích, nó gắn liền với cả thời học sinh THCS của mình, có những buổi chiều mưa, mua được tập mới, cứ thích thú nằm đọc mãi chẳng dứt ra được.
Tập "Tướng quân" khúc đầu buồn cười chết được, nằm đọc mà cứ cười rúc rích, làm người ta tưởng mình bị gì mới ghê chứ :D.
"Xin lỗi mày, Tai to" cũng hay lắm, đọc hết thấy yêu con kiki đến lạ, keke, mà chắc mí con nhà mình ko khôn bằng con ấy đâu :))
 
trong mấy tập KVH tớ thích "Thi sĩ hạng ruồi" nhất, đọc thơ sướng... :p
 
Tập KVH nào cũng hài đọc buồn cười cực kì, đặc biệt thằng Lâm xuất khẩu thành thơ mấy câu cười nôn ruột luôn. :p
 
NNA có viết tiếp KVH trên báo Thanh Niên mà mình đọc hoài cứ sót, rốt cuộc chả hỉu cái gì::( Tiếc đứt ruột:((
 
Tập 46, tập phụ của KVH tên gì vậy các bạn? Bạn nào trên kia bảo là Còn chút gì để nhớ mà mình đọc chương đầu chả thấy liên quan gì cả?
 
Tôi cũng thích đọc NNA nhưng mà gần đây có cái bộ "Truyện xứ Lang Biang" y như bản sao của Harry Potter, đọc mà buồn. Có khi vì bộ này nên mới có cái so sánh trên kia.
 
Tập 46, tập phụ của KVH tên gì vậy các bạn? Bạn nào trên kia bảo là Còn chút gì để nhớ mà mình đọc chương đầu chả thấy liên quan gì cả?
"Còn chút gì để nhơ"́ là 1 trong những truyện dài của NNA bạn ạ, ko liên quan gì đến KVH cả ::)
 
Phân biệt thêm nữa là: tập thứ 46 của KVH cũng tên là "Còn chút gì để nhớ" nhưng mà nội dung là hồi tưởng và chia tay KVH ::)
 
hầu hết truyện toàn kết thúc thảm thương,hôm nay mới ngồi đọc lại "Bờ vai nghiêng nắng",đọc xong mất 1h để hoàn hồn lại :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top