• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Kinnikuman - Lực sĩ Kinniku

Bọn Kim Đồng dịch bố láo, thực chất đấy là một món ăn của Nhật có tên Gyuudon:
Truyện này không có bản tiếng việt đọc hơi khó....chả hiểu gì hết trơn
bao nhiêu truyện đọc từ kim đồng... sau này lên ạmng đọc lại bằng bản tiếng anh thì thấy tụi nó dịch nhiều chỗ khác nhau hoàn toàn... chả ăn nhập ý gì cả
 
Bọn Kim Đồng dịch bố láo, thực chất đấy là một món ăn của Nhật có tên Gyuudon:
180px-Drivein_Gyudon.jpg

bento_11_450.jpg

(Gyuudon (beef bowl) bento with konnyaku)​

Mới nhớ ra mình đã ăn món Gyuudon rồi
Món này là cơm với thịt bò, có thêm các loại xì dầu, hành tây, ớt.
Món này ko có ở VN nên bọn Kim đồng dịch là phở bò cho dân tình dễ hình dung
 
Hề hề, tụt xuống trang 2 rồi :D
Không biết KĐ có ý định tái bản truyện này không nhỉ, dù sao cũng thấy hay, mong nó tái bản và xuất bản tiếp ;))
Có ai dịch cùng tớ không ;;)
 
truyện này chỉ còn nhớ mang máng thôi , ra lâu rồi mà mọi ng vẫn nhớ phục thật :D

có vẻ như các truyện cũ lại chiếm đc nhiều cảm tình của anh em nhỉ , các topic truyện cũ lập ra đều có rất nhiều ng còn nhớ và bàn luận.

nhớ hồi còn đi học cứ hôm nào có truyện mới là mất cả buổi ở quán thuê truyện , h nhiều hình thức giải trí quá nên truyện tranh cũng ko còn có vị trí như trước
 
Chắc h ít truyện để đọc quá nên mọi người lại quay lại đọc mấy truyện cũ :D
 
À, bộ này có game trên hệ gba. Chơi cũng vui, có 2 cha con nhà kinniku, con hải cẩu, ông sừng trâu, ông mỳ sợi, thằng gì có sừng nai, một thằng tóc vàng chuyên chơi đòn khóa đấu với đám siêu tội phạm.
 
Nhưng mà h đọc lại thấy nó sao sao, vì manga story của nó bi h thường có xu hướng lắt léo, lôi cuốn. Manga kiểu super heroes fight crimes với story dễ đoán + Niềm tin gần = Luffy cũng đang thất thế :D Mình đọc lại Kinniku chỉ vì mấy pha thằng lực sĩ giỡn chơi :))
 
Truyện giờ nếu không đấu trí gay cấn cỡ death note hoặc hài hước thì ít thu hút lắm. Nếu có truyện nào nhân vật chính chiến thắng ko nhờ sức mạnh niềm tin chắc chỉ có siêu nhân may mắn =)). Mà tư thế bay của kininku có thể nói là độc nhất vô nhị, chúng ta chỉ có thể bắt gặp ở loài ếch :D
 
Thì truyện này cũng hài vô đối còn gì XD...
 
Nhân kỉ niệm 40 năm phát sóng thì bộ phim hoạt hình Kinnikuman sẽ có phần mới.

FrWCLq5aIAIKmv9.jpg:large
 
Vl anh cơ bắp có thêm anime
 
truyện cũng gần end rồi
 
Ko có nhóm nào dịch full tiếng việt bộ này nhỉ :2cool_sad:
 
Back
Top