ko biết cách mở lời :(

nhảy lên xà đơn lên 1 lúc 500 cái rồi bảo "anh yêu em" :">
 
^
^
Bạn check thấy invisible thì cô ấy invisible với cả list chứ đâu riêng gì cậu. Mà nếu cô ấy invisible vì cậu là do cô ấy nghĩ "í hí hí, cái anh mình thích cũng online, không biết nói gì giờ, ngại quá, hí hí". Cậu phải mở lời trước thôi \m/
 
^
^
Bạn check thấy invisible thì cô ấy invisible với cả list chứ đâu riêng gì cậu. Mà nếu cô ấy invisible vì cậu là do cô ấy nghĩ "í hí hí, cái anh mình thích cũng online, không biết nói gì giờ, ngại quá, hí hí". Cậu phải mở lời trước thôi \m/

nếu như bạn nói thế thì có nghĩa là bạn ấy invisible thi mình cũng phải buzz! hả nhưng cách nói chiện thế nào vì mình có cảm giác rằng cô ấy không thích mình nên nếu buzz! thì mở đầu phải nói ra sao mình chả biết phải làm gì nữa mình mới biết yêu lần đầu mà .
 
Buzz giống như hét toáng vào mặt người khác ấy, bất lịch sự lắm. Bạn chào kiếu "hế lô", "xin chào" hay là "bạn gì đó ơi"... ấy. Khi chat chăm dùng :D, :), :P, :-*, :x (nhớ đúng trường hợp nha), đó là kinh nghiệm của tớ :-<
 
Buzz giống như hét toáng vào mặt người khác ấy, bất lịch sự lắm. Bạn chào kiếu "hế lô", "xin chào" hay là "bạn gì đó ơi"... ấy. Khi chat chăm dùng :D, :), :P, :-*, :x (nhớ đúng trường hợp nha), đó là kinh nghiệm của tớ :-<

vậy mình có nên hỏi tại sao bạn lại invi?
hay hỏi như thế nào để bắt đầu câu chuyện ngại ở chổ là nói 1 hồi không biết nói gì nữa không có đề tài bạn giúp với nói ra sao chứ mình thấy mình chat thì toan chủ động hỏi rồi cô áy trả lới cô ấy cũng ít khi hỏi mình có phải cô ấy chưa thân với mình nên mới như thế hay tại cô ấy không thx nói chiện với mình vì nhàm chán @~@ nhức đầu thật
 
Bạn hỏi "bạn ơi, bạn có online không, alô, 1, 2, 3, 4, phượng hoàng gọi đại bàng nghe rõ trả lời", cô ấy trả lời đi rồi tính. Vẫn im bặt thì chịu.
Còn vấn đề chủ đề mình cũng bó tay, vì nhiều khi gặp đối tượng kiệm lời quá thì mình cũng im im luôn =.=
 
đừng buzz, mất lịch sự lắm. Cứ mở đầu vào thì chào hỏi rồi giới thiệu về mình qua loa như bt đã, rồi xem phản ứng em ý nó ntn. Vui vẻ tiếp chuyện lại thì OK còn không thì try again later :))
 
Khi kô biết nói j thì đừng nói. Rủ nó đi ăn đi chơi đi, chịu tốn kém tí. kô biết nói j thì bảo con kia rủ thêm vài con nữa đi cho vui, đỡ phải nói, mà nó cũng kô nhạt, về nhà bốc phét sau ok
 
kinh nghiệm bản thân, đừng nói gì cả.
Hành sự thôi :>
 
cảm ơn các bạn nhiều lắm nếu thành công xin hậu ta. :))
 
nhưng ai có thể giải thích giùm cái việc la trước khi em onl thi em da kiem tra va co ay onl hẳn nhưng lúc em onl thì khoan 5-10' gì đó cô ấy off rồi chuyển qua invisible có phải cô ấy cảm nhận em phiền phức quá không muốn nói hay không hay vì ý gì ma lại ẩn nick chứ
 
kinh nghiệm bản thân là kệ mie em nó online hay invisibale.
 
^ Chuẩn đấy. quan tâm vừa phải thôi. đừng có thấy người ta online phát thì mình xồn xồn nhảy vào. khi khối lượng mối quan hệ chưa đủ nặng, thì đấy gái nó gọi là làm phiền (đệt ~_~). có 2 hệ quả 1. bị né tránh 2. tự hạ thấp bản thân và 1 hậu quả chung là chúng nó invi.
 
cái chính là mình không biết nói gì với cô ấy cuộc trò chiện nhạt lắm ,mình thì cũng không hiểu được ý của con gái muốn gì nữa,sở thích thì cũng giống nhau lắm nhưng mình cảm thấy hình như cố ấy hay tránh mặt mình mỗi khi lên chát là cô ấy invisible không biết cô ấy co ghét mình không nữa hay là do mình quá hấp tấp nên cảm nhận vậy
Ôi con gái thật khó hiểu wá!nhưng lại đáng yêu quá

Vậy thì đơn giản rồi, biết được em nó thích gì, lại còn cùng sở thích thì cứ lôi chuyện đó ra nói. Nói chuyện bình thường như mấy thằng con trai ấy, có khác là đừng xài từ đệm ^^". Cập nhật tin tức nổi bật liên quan đến sở thích của em ấy thường xuyên vào để có chuyện nói. Nói chung chỉ cần bắt đầu được thì tự dưng nhiều chuyện để nói lắm, bởi vậy cái cần nhất là can đảm. Đừng quan tâm nó thích mình hay ko, coi nó là bạn, xáp lại bắt chuyện, hợp thì tiếp, ko hợp thì rút điều tra lại.
 
Invi thì có sao đâu :|. Chứ em nào mà thấy out rồi sau đó check mà thấy available thì xác định là mình bị out rồi đó =))
 
bác chủ thớt giống em cách đây hơn nửa năm rồi :( theo em thì bác cứ chủ động nhắn tin hoặc gặp mặt mời đi uống nước lý do là bạn bè mời nhau chuyện bt:D , đơn giản thế thôi =((
 
theo trường hợp của bác thì nên xem 1 phim nào đấy để khick lệ tinh thần tranh thủ lúc cảm xúc còn thăng hoa thì tìm em nó làm quen..............
còn muốn chắc thắng thì nên tập chém với bọn con gái trong lớp đến khi nào nhờn gái......thì sang lớp em nó khai đao cũng chưa muộn..............
 
nhắn tin thì ko trả lời rồi :(
còn vụ nhờ người thứ 3 móc câu thì ko dc vì trong lớp đó mình ko quen ai cả,và mình cũng chẳng biết ai quen nhỏ này để móc nối cả.Ra về toàn đứng với lũ bạn ko nên chẳng làm sao ra bắt chuyện làm quen cả.H sắp hết năm rồi vẫn chưa quen dc sợ sang năm sau nó có bồ thì ... :((
ps|:dẫu sao thì cũng rep cho các bác
 
Còn non và xanh quá.
Tìm bí kíp kưa gái của Duy Minh đại ka đi mà đọc ;))
 
nhắn tin thì ko trả lời rồi

Cũng có thể là do em nó đt hết tiền...

Bạn muốn biết em nó đt hết tiền hay không trả lời thì thử dùng cách này xem...

Dùng số khác gửi tin nhắn qua. Nội dung đại loại như: "Ê...A khìn...biết tao là ai ko???".

Cách xưng hô sao cho nó thân thiết chút làm nhỏ tưởng là bạn của nhỏ nhắn qua..
 
Back
Top